Xe
06/01/2012 11:39 GMT+7

Thêm ôtô và xe SH bốc cháy trên phố

Tin, ảnh và video: HẢI PHONG
Tin, ảnh và video: HẢI PHONG

TTO - Lúc 7g sáng 6-1, trên quốc lộ 5, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng (Hải Phòng), ôtô hiệu Kia Morning do chị Trần Thị Diệu Hương (sinh năm 1980, thường trú tổ 15, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân) điều khiển bỗng bốc cháy dữ dội.

Xem hồ sơ về xe cháy nổ trên TTOXem giao lưu trực tuyến về xe cháy nổ

4YtcINBY.jpgPhóng to

Ôtô hiệu Kia Morning bốc cháy dữ dội - Ảnh: Hải Phong

Xem video

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết họ đang đi trên đường thì nghe tiếng nổ lớn làm nhiều người hoảng loạn, sau đó thấy xe bốc cháy dữ dội.

Người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên chiếc xe chỉ còn lại bộ khung cháy đen.

Chị Hương được người dân đưa đến Bệnh viện Giao thông vận tải cách đó 0,5km cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, chị Hương vẫn còn hoảng sợ, mắt đỏ hoe cho biết chị là giáo viên Trường THCS An Đồng (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đang lái xe đến trường.

Khi đến đoạn đường trên được người đi đường phát hiện phía sau xe nơi có bình xăng đang bốc cháy, chị đánh lái vào lề đường để thoát thân nhưng cánh cửa bị khóa chặt (theo thợ sửa chữa ôtô, đa số xe sản xuất 10 năm trở lại đây khi chạy với tốc độ 40km/giờ trở lên hệ thống khóa của xe tự động khóa các cửa).

Ngọn lửa lan nhanh lên ghế lái, chị Hương kéo được chốt tay và dùng hết sức đạp cửa, lao ra đường trong tình trạng hoảng loạn, tóc cháy sém và được người dân bên đường đưa đi cấp cứu.

qJm5S0bP.jpgPhóng to
Bên trong xe bị cháy rụi - Ảnh: Hải Phong
14whVUDO.jpgPhóng to

Chiếc xe còn lại là một bộ khung cháy đen - Ảnh: Hải Phong

Chiều 5-1, chị Hương đổ xăng lần cuối tại một cây xăng trên quốc lộ 5, phía sau đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ quận Hồng Bàng.

Chị mua xe này năm 2009 tại salon ôtô Sơn Lâm trên đường Nguyễn Văn Ninh, quận Lê Chân.

Hiện Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trưa 6-1, khi đang chạy xe bình thường, anh Nguyễn Tiến Hưng (sinh năm 1989, Hà Nội) bỗng phát hiện chiếc xe SH của mình nóng ran ở phần yên cùng với đó là mùi khét lẹt bắt đầu bốc lên.

tzsoVy7O.jpgPhóng to
Hình ảnh chiếc SH của anh Hưng sau khi bị cháy - Ảnh: VietnamPlus

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11g trưa nay (6-1) ở khu vực ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội).

Chủ nhân của chiếc xe kể lại câu chuyện mà vẫn chưa hết bàng hoàng vì thiếu chút nữa chiếc xe SH trị giá cả trăm triệu đồng đã thành tro tàn. Anh Hưng cho biết khi đang đi từ Khâm Thiên theo hướng về Tây Sơn, đến đoạn ngã tư giao cắt giữa Tây Sơn - Chùa Bộc bỗng thấy yên xe có hiện tượng nóng bất thường. Ngay sau đó là mùi khét lẹt bốc lên.

“Ban đầu tôi tưởng là mùi cháy khét ở đâu đó xung quanh nên không để ý. Tôi tiếp tục đi thêm được khoảng 50m nữa thì bỗng có tia lửa cùng những tiếng nổ lép bép phát ra từ phần máy của chiếc xe tôi đang đi. Dừng xe lại, mở cốp ra, tôi vô cùng kinh hãi khi thấy ngọn lửa đã bùng lên trong gầm xe. Tôi vội hô hoán mọi người xung quanh đến giúp” - anh Hưng cho biết thêm.

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh. Chứng kiến cảnh tượng đó, một số người dân xung quanh đã vội vàng lấy nước giội vào. Sau đó, ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời, không lặp lại kịch bản chiếc xe cháy trụi chỉ còn trơ lại khung xe như một số vụ cháy xe máy xảy ra thời gian gần đây.

Sau khi sự việc trên xảy ra, anh Hưng đã thuê xe chở chiếc xe về nhà. Theo anh Hưng, trước khi sự việc trên xảy ra, anh có đổ xăng tại cây xăng Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh và video: HẢI PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên