28/04/2011 15:13 GMT+7

Thèm háo hức xem phim Việt như cách đây 30 năm

ĐÀO THỊ THÚY ANH
ĐÀO THỊ THÚY ANH

TTO - Tôi năm nay 39 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã xem rất nhiều phim Việt Nam như Cánh Đồng Hoang, Mùa Gió Chướng, Biệt động Sài Gòn, Vĩ tuyến 17, Nổi Gió, Em bé Hà Nội, Sao Tháng tám...

Bây giờ trải qua gần 30 năm tôi vẫn có thể kể lại nội dung phim và nhớ những hình ảnh mà đạo diễn đã dàn dựng cùng những lời thoại được chắt lọc và mang tính dân tộc rất cao...

Còn bây giờ xem nhiều phim Việt chỉ muốn tắt đi luôn. Nếu có mở xem xong cũng chẳng nhớ nội dung thế nào vì quá nhạt nhẽo, vô duyên, nhiều lúc rất phản cảm và lời lẽ thì thiếu giáo dục. Chẳng hạn như bộ phim rất dở trên VTV1 Xin thề anh nói thật, cả phim khán giả chỉ xem anh chàng toàn tìm cách nói dối, yêu một lúc vài cô.

gvquWnK9.jpgPhóng to
Một cảnh trong bộ phim Xin thề anh nói thật - Ảnh: internet

Con em chúng ta chẳng học được gì ngoài việc học cái tính nói dối và lăng nhăng của anh chàng này.

Bộ phim VTV3 Anh chàng vượt thời gian thì tôi xin lỗi phải nói là chẳng ra cái thể thống gì từ lời thoại cho đến bối cảnh của bộ phim. Hoàng cung của chúng ta ngày xưa mà giống như cái phim này thì xấu hổ người Việt quá...

Tôi thấy rất buồn cho điện ảnh nước nhà,nếu so sánh với bộ phim Sự quyến rũ của người vợ đang trình chiếu của Hàn Quốc thì một trời một vực. Lời thoại của họ tinh tế, cách ứng xử của các nhân vật có rất nhiều điều mà chúng ta phải học: phép tắc, gần gũi và thâm thuý...

Rất mong với buổi giao lưu trực tuyến ngày mai, 29-4 sẽ có rất nhiều ý kiến đóng góp đầy ý nghĩa.

Kính mong tất cả những cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm với điện ảnh nước nhà lắng nghe và rút kinh nghiệm để khán giả Việt Nam tiếp tục có những giây phút háo hức chờ đợi trước ti vi để xem phim Việt như cách đây 30 năm.

ĐÀO THỊ THÚY ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên