Tui đọc báo thấy tranh cãi gay cấn quanh vụ tăng lương tối thiểu, nhiều ý kiến nói qua nói lại. Có ông còn bảo phải thông cảm chia sẻ khó khăn với các bác chủ, nghe cũng mủi lòng.
- Mừng gì?! Lương mới tăng trên kế hoạch mà xem chừng giá cả nhiều thứ đã chuẩn bị lấy đà... nhảy lên rồi kìa. Mà chuyện này cũng đâu lạ gì, bạn tui thiệt lạc quan quá đó!
- Sao kỳ vậy, giá xăng dầu giảm quá chừng mà chẳng thấy ai chịu giảm theo. Lúc giá lên thì hùa theo lên, còn nay giá xuống lại ngó lơ viện đủ thứ lý do. Rồi mai này lại viện chuyện lương tăng để tăng giá nữa. Kiểu này thì đằng nào tụi mình cũng lãnh đủ.
- Chuyện lãnh đủ thua thiệt thì cũng quá quen rồi, than thở chi cho thêm thiệt. Cái này coi như “thông cảm và chia sẻ” đi. Tụi mình vốn quen với khó khăn, ngày nào cũng khó, tháng nào cũng khó, thì nay nhận về thêm chút khó khăn nữa đâu có sao!
- Nói cũng phải, nhưng thiệt lòng nghe, nhận hoài, chịu hoài khó khăn, tui oải lắm rồi. Lần này cho xin thôi đừng nhận, được không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận