TTO - Ngày thi đấu thứ hai của giải kết thúc vào sáng nay 17-12 đã chứng kiến thêm hai kỷ lục thế giới bị phá - một điều rất đang mong đợi cho bơi lội thế giới. Nhìn chung trong ngày hôm nay, đoàn Nga và Mỹ đã thống trị đường bơi xanh với ba HCV mỗi đội.
Kỷ lục đầu tiên thuộc về bốn kình ngư Nga Nikita Lobintsev, Danila Izotov, Evgeny Lagunov và Alexander Sukhorukov lập được ở cự ly 4x200m tự do nam. Thành tích của đội Nga là 6 phút 49,04 giây, hơn đến hai giây so với kỷ lục cũ của đội Canada lập năm ngoái.
Đội Mỹ với thành phần mạnh gồm Vanderkaay, Lochte… chỉ về đích thứ hai, kém 0,45 giây. Tuy nhiên Lochte cũng không quá buồn khi anh đã lập được kỷ lục thế giới cho riêng mình ở cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam. Thành tích của Lochte là 3 phút 55,50 giây, hơn kỷ lục cũ của Cseh Laszlo đến gần 2 giây.
Như vậy trong năm 2010, năm thi đấu đầu tiên cấm bộ đồ bơi công nghệ cao, đã có ba kỷ lục thế giới được phá, trong đó Lochte là cá nhân đầu tiên có được kỷ lục; trước đó cả hai kỷ lục đều thuộc về hai đội bơi tiếp sức của Nga và Trung Quốc.
Những kết quả còn lại ở ngày thi đấu đều nằm trong dự kiến. Góp vào thành công của Lochte cho tuyển Mỹ, hai nữ kình ngư Natalie Coughlin và Rebecca Soni đã giành được HCV ở cự ly sở trường là 100m ngửa và 50m ếch.
Đoàn Nga cũng có thêm hai HCV của Stanislav Donets lở cự ly 100m ngửa nam và Evgeny Korotyshkin ở cự ly 100m bướm nam.
Tây Ban Nha thống trị ở cự ly 800m tự do nữ khi đoạt cả HCV và HCB, Erika Villaecija Garcia về nhất còn Mireira Belmonte Garcia về nhì. Cameron Van der Bugh của Nam Phi đoạt HCV cự ly 100m ếch nam.
Sau hai ngày thi đấu, VĐV thành công nhất là Ryan Lochte với hai HCV, một HCB, kèm một kỷ lục thế giới. Tuy nhiên thành tích này kém xa chỉ tiêu mà Lochte đặt ra là bốn HCV. Cho đến giờ Lochte đã thi đấu rất tốt ở các cự ly cá nhân nhưng hoàn toàn thất bại ở các cự ly tiếp sức.
Sau khi Nikita Lobintsev chạm đích ở lượt bơi cuối cùng cự ly 4x200m tự do nam, các kình ngư còn lại trong đội tiếp sức Nga nhảy lên sung sướng vì họ đã phá được kỷ lục thế giới. Trong ảnh là niềm vui của Alexander Sukhorukov (trái) và Daniel Izotov. |
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận