19g34, Ánh Viên bước vào đợt bơi chung kết 200m bướm nữ. Tuy nhiên, Viên đã thi đấu không thành công, chỉ về đích hạng 6/8. Đây là điều không bất ngờ vì bướm không phải là sở trường của Ánh Viên.
18g47, HCV, Ít phút sau Ánh Viên, đến phiên Quý Phước mang vàng cho thể thao VN. Phước về nhất ở cự ly sở trường 200m tự do nam. thành tích của Phước là 1'50''64, hơn vận động viên về nhì người Malaysia, Henry Bego gần 1 giây.
Đây là tấm HCV đầu tiên của Quý Phước tại SEA Games 27.
18g39, HCV, Kỷ lục SEA Games. Kình ngư Ánh Viên lại xuất sắc đoạt HCV cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Thành tích của Ánh Viên là 4'46''16, bỏ xa tay bơi về nhì của Indonesia đến hơn 13 giây. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên phá sâu kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 4'50''88, thuộc về Natthanan Junkrajang lập được tại SEA Games 2011 tại Indonesia.
Trước đó, Ánh Viên đã đoạt HCV cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ và 200m ngửa nữ.
18g01, HCV Hai cung thủ Đào Trọng Kiên và Lộc Thị Đào đã đoạt HCV đồng đội hỗn hợp cung 1 dây.
Lúc 16g05, Vũ Thị Hương đã đánh dấu lần đầu tiên trở lại đấu trường quốc tế sau hơn 1 năm vắng bóng khá ấn tượng khi cùng Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên đoạt HCB nội dung tiếp sức 4x100m nữ.
Sự chệch choạc trong khâu trao gậy lần đầu tiên giữa Mai Thị Phượng và Nguyễn Thị Ngọc Thắm khiến đội VN bị tụt lại phía sau. Khi gậy đến tay Vũ Thị Hương ở lượt chạy chót thì đội VN tạm xếp thứ 4 với khoảng cách chừng 4 mét so với đội Thái Lan dẫn đầu.
Tuy nhiên, Vũ Thị Hương đã có màn tăng tốc ấn tượng để vươn lên vị trí thứ hai với thời gian 44,99 giây, chỉ thua sít sao người về đầu của Thái Lan vỏn vẹn 0,57 giây.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Vũ Thị Hương cho biết: “Dù chưa thực sự tốt nhưng HCB là đạt mục tiêu đề ra ban đầu. Bản thân tôi đang cảm thấy rất tự tin để bước vào các nội dung cá nhân từ ngày mai. Tôi hi vọng sẽ giành chiến thắng để mang HCV cho điền kinh VN”.
16g00, đội tuyển chạy tiếp sức nữ gồm Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên đã giành HCB nội dung 4x100m với thời gian 44"99. Giành HCV là đội Thái Lan với thời gian 44"42.
13g38, lực sĩ Trần Văn Hóa giành HCB cử tạ hạng cân 94kg. Tổng cử của Trần Văn Hóa là 334kg
12g52, đội tuyển cầu mây nữ đã giành HCĐ cùng đội Lào ở nội dung regu sau khi để thua Myanmar trong trận bán kết. Ở trận chung kết, Thái Lan vượt qua Myanmar vào giành HCV.
12g35, bốn vận động viên Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh và Nguyễn Văn Linh đã giành HCB ở nội dung thuyền 4 nam. Giành HCV ở nội dung này là đội Indonesia.
12g35, HCV đội tuyển xe đạp đường trường VN với Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn,Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm đã giành HCV đồng đội tính giờ 100km. Ê-kíp VN đã về đích trước đội thứ hai Thái Lan hơn 2 phút dù chúng ta gặp sự cố đi nhầm đường lúc xuất phát. Đây là chiếc HCV thứ 4 của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 16-12.
12g17, HCV chèo thuyền, hai vận động viên Lê Thị An và Trần Thị Sâm đã giành tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 16-12 khi về nhất ở cự li rowing hạng nhẹ 1 mái chèo.
Thành tích của Lê Thị An và Trần Thị Sâm là 8'02"96 - giành HCV. HCB thuộc về đôi nước chủ nhà Myanmar (8'12"41), còn HCĐ thuộc về đôi Indonesia (8'34"73).
11g42: HCV, Cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Thái Lan Chatachot để giành tấm HCV nội dung 50m cung 3 dây. Ở trận chung kết, Nguyễn Tiến Cương đã thắng cung thủ Chatachot với điểm số sít sao: 138 - 136.
11g15, đua thuyền: hai vận động viên Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài đã giành HCB ở nội dung thuyền mái chèo đôi nữ hạng nhẹ. Giành HCV ở nội dung này là hai vận động viên Indonesia.
11g00 HCV: Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi giành HCV marathon nữ, Phạm Thị Bình cho biết: “Có 5 VĐV tham dự marathon nữ, 1 của Đông Timor, 1 của Indonesia, tôi và 2 VĐV chủ nhà Myanmar. Trên đường đua, các VĐV rụng dần khỏi tốp dẫn đầu. Khi còn 15km thì chỉ còn tôi và 2 VĐV của Myanmar là Pa Pa và Myint Myint Aye. Với lợi thế đó, các VĐV Myanmar liên tục thay phiên tấn công hòng làm tôi mất sức.
“Nếu lúc đó tôi thiếu kinh nghiệm sẽ bị đối thủ làm mất sức. Tôi bình tĩnh đeo bám và thực hiện chiến thắng của mình khiến Pa Pa đuối sức văng khỏi tốp đầu. Khi còn cách đích khoảng 1km, tôi dùng hết sức tăng tốc bỏ lại Myint Myint Aye để một mình về đích”, Phạm Thị Bình nói tiếp.
Thành tích của Phạm Thị Bình là 2 giờ 45 phút 34 giây, hơn người về thứ hai Myint Myint Aye đến gần 1 phút. Đáng khen là thành này cũng đã phá sâu kỷ lục quốc gia do chính Phạm Thị Bình đang nắm giữ là 2 giờ 47 phút 24 giây.
Phạm Thị Bình nói: “Trước khi bước vào thi đấu, tôi không nghĩ mình sẽ đoạt HCV nên niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi rất vui khi giành được HCV đầu tiên cho điền kinh VN tại SEA Games 2013. Hi vọng các đồng nghiệp sẽ tiếp tục gặt hái thành công như tôi”.
Đây là HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cô gái 25 tuổi này sau 3 kỳ liên tiếp tham dự. Nó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của Phạm Thị Bình hơn chục năm qua, nhất là có thời điểm sự nghiệp của cô tưởng chừng đứt đoạn vì bị suy tim.
Kết thúc ngày thi đấu hôm qua 15-12, đoàn thể thao Việt Nam đạt tổng cộng 109 huy chương - trong đó có 36 Vàng, 32 Bạc và 41 Đồng. Đứng thứ ba trên bảng tổng sắp sau chủ nhà Myanmar (38 HCV) và Thái Lan (45 HCV).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận