31/12/2009 06:24 GMT+7

Thể thao thế giới năm 2009: Buồn nhiều hơn vui

THANH TUẤN - QUỐC THẮNG
THANH TUẤN - QUỐC THẮNG

TT - Sự kiện đáng nhớ nhất là ngôi sao điền kinh người Jamaica Usain Bolt phá kỷ lục thế giới cự ly 100 và 200m nam tại Giải điền kinh thế giới 2009.

uKqBTZbT.jpgPhóng to

Nhà báo Geraldine Comiskey (Ireland) bên cạnh poster đăng hình và lời xin lỗi của Thierry Henry sau vụ xìcăngđan “bàn tay bẩn” - Ảnh: Getty Images

Hấp dẫn nhờ truyền thông

Sức hấp dẫn của thể thao đã thay đổi nhiều nhờ cuộc cách mạng truyền thông. Khoảng cách thời gian và không gian hiện nay hầu như không còn khi khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu qua tivi, Internet... Các fan quần vợt giờ có thể xem chất nghệ sĩ của Roger Federer trên mặt cỏ tỉa tót ở Wimbledon, sức mạnh cơ bắp của Nadal trên các sân đất nện của Roland Garros hay sự thống trị của chị em nhà Williams ở các mặt sân. Ngoài ra, việc các VĐV ngày càng chuyên nghiệp và mạnh mẽ khiến các trận đấu trở nên nhanh và kịch tính hơn.

Với thành tích tuyệt vời của mình, Usain Bolt đã trả lời vì sao thể thao quyến rũ và làm say đắm lòng người đến vậy. Nhà báo Simon Hart của tờ Telegraph (Anh) nói: “Thành tích của Bolt đã phá vỡ mọi giới hạn”.

Nhân vật đáng kể nữa của thể thao thế giới trong năm 2009 là Lance Armstrong, người từng chiến thắng căn bệnh ung thư trước khi giải nghệ vào năm 2005. Trở lại đường đua Tour de France 2009, Lance Armstrong vẫn giành được hạng ba một cách đáng kinh ngạc.

Năm 2009 cũng là năm tuyệt vời với cầu thủ người Argentina Lionel Messi khi anh đoạt “Quả bóng vàng châu Âu” và danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA”. Ngoài ra, các khoản tiền tài trợ cho bóng đá ngày càng trở nên khổng lồ. Do đó FIFA dự kiến đạt con số 2,5 tỉ USD tiền bản quyền truyền hình cho World Cup 2010, bất chấp việc khủng hoảng kinh tế.

Nhưng bấy nhiêu chuyện vui đó là quá ít so với chuyện buồn. Tháng 9-2009, tạp chí Forbes thông báo Tiger Woods đã trở thành tỉ phú đầu tiên trong giới VĐV. Tuy nhiên những vụ bê bối tình ái vừa nổ ra cho thấy Woods không phải là hình ảnh hoàn hảo mà các tập đoàn và nhà tài trợ vẫn cố tình lăng xê.

Đáng buồn nhất là vụ thủ môn tuyển Đức Robert Enke (Hannover 96) lao vào xe lửa tự tử ngày 10-11 để lại người vợ trẻ và đứa con thơ. Hơn 45.000 CĐV ở khắp nước Đức đã hội tụ về sân AWD Arena của CLB Hannover vào ngày 15-11 để đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Kế đến là vụ hơn 200 trận đấu liên quan đến dàn xếp tỉ số do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công bố tại cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ở Bochum (Đức) đêm 20-11. Đây là vụ tiêu cực lớn nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Đáng báo động là các trận đấu bị điều tra có cả những trận đấu ở các giải đấu danh tiếng như: Champions League, UEFA Cup...

Đó còn là vụ “bàn tay bẩn” của Thierry Henry giúp tuyển Pháp vượt qua Ireland để giành vé tham dự VCK World Cup 2010. Đây không chỉ là “vết nhơ” trong sự nghiệp chơi bóng của Henry mà còn là “vết đen” của bóng đá thế giới. Sự kiện này đã làm hao tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thế giới và ngay cả những chính trị gia của hai nước Pháp và Ireland cũng tham gia cuộc tranh cãi.

THANH TUẤN - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất