30/03/2018 10:52 GMT+7

Thế là quên đời!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hai ông ngồi tám ở quán cà phê sáng: - Này bác, "bộ phận nhạy cảm" của các tượng đầu thú mình người ở Hải Phòng đã được che kiểu mới. Vui đáo để, bác nhỉ?

Thế là quên đời! - Ảnh 1.

Hai ông ngồi tám ở quán cà phê sáng:

- Này bác, "bộ phận nhạy cảm" của các tượng đầu thú mình người ở Hải Phòng đã được che kiểu mới. Vui đáo để, bác nhỉ?

- Vui gì! Mặc quần mặc váy đã thấy thô, giờ còn lấy lá cây chùm nho che vào thì thật hết biết.

- Tớ thì lại được đãi thêm một chầu cười khoái chí, rõ vui!

- Thôi đi ông, vui gì mà vui. Bao nhiêu vấn đề bức xúc của xã hội cần ông để ý bàn luận hơn ba cái trò lăng nhăng ấy.

- Hơ hơ, bác làm như ba cái trò lăng nhăng ấy tự dưng trên trời rơi xuống phỏng? Tớ hỏi bác nhé. Cứ mỗi lần có vấn đề bức xúc gì đấy nổi lên thì thế nào cũng có một đề tài khác bùng lên làm lu mờ ngay, mà toàn chuyện cực hót, không bắt được đường dây người mẫu mại dâm nghìn đô thì cũng chuyện gái gú hay "bộ phận nhạy cảm" gì đấy. Bác có thấy lạ không?

- Chỉ là trùng hợp thôi, ông cứ thuyết âm mưu bậy bạ.

- Âm mưu hay dương mưu gì tớ chẳng biết, nhưng tớ thấy mấy lần thế rồi. Nhưng được cái là tớ cũng như mọi người được một phen cười lộn ruột, hoặc có cơ hội bàn chuyện gái gú công khai mà chả lo bà xã phàn nàn.

- Ông cứ mãi cười, thế mấy vấn đề bức xúc của xã hội ai bàn, ai lo đây?

- Hơ hơ. Tớ là dân đen, cứ sáng một cuốc cà phê nói chuyện "bộ phận nhạy cảm", xách ô vào làm qua quýt tí, chiều tìm một vại bia bàn chuyện em này em kia, thế là quên đời! Còn mấy chuyện lớn kia, bác làm to cứ lo đi nhé! Hơ hơ hơ...

- ?!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên