13/11/2015 08:24 GMT+7

​Thế kỷ 19 đến 23

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thật là ê ẩm. Bị đánh có thể đau nhức tay chân nhưng chỉ vài ngày, thậm chí vài tuần là hết đau; chứ nghe người ta nói thế này thì đau đến tận tim gan, và không biết đến bao giờ mới hết đau...

- Trời, lời nói của ai mà kinh khủng như thế hả ông anh?

- Đây này, ông hiệu trưởng của một trường đại học lớn tại TP.HCM kể rằng một vị giáo sư của Singapore đã nhận xét về thực trạng của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay là sinh viên đang sống ở thế kỷ 21, nhưng thầy giáo thì của thế kỷ 20 và cơ sở vật chất các trường học là của thế kỷ 19!

- Người ta nói thế mà chịu yên à? Sao không phản ứng lại?

- Phản ứng gì ông ơi, họ nói cũng đúng đấy. 

Cứ nhìn thư viện, phòng thí nghiệm của các trường đại học của mình rồi so với các trường tiên tiến trên thế giới thì nói là thế kỷ 19 cũng chẳng quá đáng. Rồi chuyện dạy và học thì chính mình cũng bỡn cợt rằng bậc đại học là phổ thông cấp IV kia mà...

- Ừm, thế chẳng lẽ bị họ chê mà đành chịu à?

- Ông có sáng kiến gì để đối đáp lại không?

- Hừm, có chứ. Cơ sở vật chất trường học là của thế kỷ 19, thầy giáo của thế kỷ 20, sinh viên của thế kỷ 21, nhưng khi ra làm việc là ngồi trong những trụ sở hoành tráng tầm cỡ thế kỷ 22...

- Hay, rồi ông nói luôn là trả nợ đến thế kỷ 

23 nhé!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên