- Có chớ, vẫn ráng đều đặn để giữ gìn sức khỏe.
- Tui hỏi thiệt nhe, anh Bi có làm như trường hợp báo của anh đăng không: Sáng dậy sớm tập thể dục, rồi lén xách bịch rác bỏ qua nhà người khác để đỡ đóng tiền.
- Anh bôi bác tui quá, ai mà làm vậy chứ!
- Ờ, anh không làm nhưng có người khác làm, báo anh đăng đó. Mà tui đảm bảo không phải một người đâu nhe.
- Kỳ cục quá, tiền rác có là bao đâu. Vậy còn gì là tập thể dục hay ho nữa.
- Với anh thì không là bao, với nhiều người khác là bao, với họ quen thói muốn xài mà không muốn chi nên ra vậy. Thể dục khỏe đẹp vậy thành ra thể dục... vứt rác.
- Thiệt là kỳ.
- Mà có nhiều người không phải vì tiền đâu nhe. Chỉ là không muốn để rác trước nhà mình, cứ mỗi sáng dậy sớm tập thể dục rồi len lén đẩy bao rác sang nhà hàng xóm nữa, để nhà mình sạch đẹp đó mà!
- !!!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận