10/03/2011 03:33 GMT+7

Thẻ đỏ của Van Persie

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Phút 56 trận lượt về vòng 1/16 Giải Champions League 2010 -2011 rạng sáng qua (giờ VN) giữa Barcelona và Arsenal trên sân Nou Camp, cầu thủ đang là “thần tài” của đội bóng các pháo thủ thành London là Van Persie đã ra chân đá quả bóng về phía cầu môn của thủ thành Vandés khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

TT - Phút 56 trận lượt về vòng 1/16 Giải Champions League 2010 -2011 rạng sáng qua (giờ VN) giữa Barcelona và Arsenal trên sân Nou Camp, cầu thủ đang là “thần tài” của đội bóng các pháo thủ thành London là Van Persie đã ra chân đá quả bóng về phía cầu môn của thủ thành Vandés khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Trọng tài chính rút thẻ vàng thứ hai dành cho anh và thế là Van Persie đành lãnh thẻ đỏ rời sân khi tỉ số trận đấu đang là 1-1 có lợi cho đội của anh.

Nhưng ta hãy xem phản ứng của cầu thủ xứ hoa tulip trong cảnh ngộ cay đắng này. Sau khi đá xong quả bóng, quay người lại thấy trọng tài chuẩn bị rút thẻ, Van Persie vừa giơ tay lên trời vừa bước tới như ngạc nhiên và phân trần.

Đến khi trọng tài rút ra thẻ đỏ thì anh nắm tay trọng tài và xoay người một vòng 360 độ hướng về bốn phía khán đài sân Nou Camp như muốn nói: có khán giả chứng thực, tôi không hề cố ý phớt lờ hiệu lệnh của trọng tài đã báo việt vị mà chỉ ham bóng, theo đà bóng và thuận đà chân sút, tôi không phạm lỗi. Tuy nhiên thẻ đỏ đã được rút ra và là cầu thủ chuyên nghiệp Van Persie chấp nhận hình phạt, anh bình tĩnh bước ra ngoài sân.

Thái độ của Van Persie khi chịu thẻ đỏ là ấn tượng nhất của tôi khi xem trận đấu này. Trận lượt đi trên sân nhà Emirates, chính Van Persie là người san bằng tỉ số trận đấu, trước khi Arshavin ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho đội chủ nhà.

Trước trận lượt về đã có tin Van Persie bị chấn thương không kịp hồi phục ra sân. Nhưng khi trận đấu diễn ra anh đã có mặt trong đội hình chính của các pháo thủ, như vậy đủ biết khát khao vào sâu Champions League của cả đội và cá nhân anh lớn biết chừng nào.

Niềm tin, hi vọng của “giáo sư” Arsene Wenger và đồng đội đặt vào anh nhiều đến thế nào, khi nhớ rằng trong những trận đấu gần đây của các pháo thủ, Van Persie luôn là ngòi nổ ghi bàn. Nhưng anh đã phải rời sân khi trận đấu còn gần 40 phút, lợi thế đang nghiêng về Arsenal, khi vai trò của anh đang rất quan trọng cho cả đội và cục diện trận đấu. Ta hiểu Van Persie đã rất thất vọng và cay đắng, đau đớn và khổ sở. Nhưng không vì thế mà anh nổi nóng với trọng tài để có những lời lẽ hay hành vi vô văn hóa đối với vị vua sân cỏ, làm xấu đi hình ảnh của mình và thanh danh đội nhà trong mắt khán giả.

Trọng tài có thể đã nặng tay với anh, thay vì thẻ vàng thứ hai nên là một lời nhắc nhở. Nhưng một khi quyết định của trọng tài đã đưa ra, cầu thủ phải chấp nhận. Hành động của Van Persie quay mặt khắp bốn hướng khán đài khi bị thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ có thể hiểu như cách anh giãi bày nỗi oan ức của mình, như cách anh thanh minh tư cách cầu thủ của mình chứ không phải là phản ứng trọng tài.

Arsenal đã lần thứ tư thất bại trước Barca trên đấu trường Champions League. Nhưng không vì thế mà tôi bớt yêu “những chú bé nhà Wenger” trong đội bóng yêu thích của mình ở Giải ngoại hạng Anh. Ngược lại, thái độ của Van Persie trước chiếc thẻ đỏ trên sân Nou Camp làm tôi yêu thêm Arsenal, yêu thêm những người trẻ đá bóng mang tinh thần thể thao và văn hóa chân chính, làm tôn lên những giá trị con người cần có trong và ngoài sân cỏ.

PHẠM XUÂN NGUYÊN

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên