28/12/2008 00:00 GMT+7

Thế chiến II bùng nổ trên màn ảnh lớn mùa lễ hội

Theo nhà phân tích Steve Pond, cuộc diệt chủng Do Thái và Thế chiến II là vùng đất màu mỡ để các nhà làm phim thăm dò những vấn
Theo nhà phân tích Steve Pond, cuộc diệt chủng Do Thái và Thế chiến II là vùng đất màu mỡ để các nhà làm phim thăm dò những vấn

TT - Dịp Giáng sinh và năm mới là quãng thời gian của gia đình, tình yêu và sự chia sẻ; nhưng đối với các hãng phim Hollywood, đây là thời điểm thích hợp nhất để tung ra những tác phẩm nặng ký với mục tiêu tranh giải Quả cầu vàng và Oscar. Và Thế chiến II, cuộc diệt chủng người Do Thái là chủ đề ưa thích của các hãng phim.

Nghe đọc nội dung toàn bài:
FmizM4X7.jpgPhóng to
Daniel Craig trong phim Defiance - Ảnh: IMDB

Hãng tin AP cho biết có ít nhất sáu bộ phim lớn tập trung vào chủ đề này được tung ra trong tháng 12.

Đó là The boy in the striped pyjamas (Cậu bé mặc bộ pyjamas sọc), câu chuyện cảm động về tình bạn gắn kết giữa người con trai của một sĩ quan Đức Quốc xã với một cậu bé người Do Thái bị cầm tù trong trại tập trung. Là The reader (Người đọc) với nữ diễn viên người Anh Kate Winslet trong vai một cựu cai tù trại tập trung, phải ra hầu tòa nhiều năm sau cuộc chiến. Là Adam resurrected (Adam tái sinh) kể về cuộc đời của một người sống sót sau cuộc diệt chủng Do Thái trong bệnh viện tâm thần.

Ra mắt đúng lễ Giáng sinh là Valkyrie, với siêu sao Tom Cruise trong vai một sĩ quan Đức lập mưu ám sát Hitler. Ngoài ra còn hai bộ phim về đề tài Đức Quốc xã được trình chiếu vào dịp đầu năm mới: Defiance (Thách thức) có sự góp mặt của chàng điệp viên 007 Daniel Craig và diễn viên Live Schreiber trong vai những người anh em chống lại lính Đức Quốc xã, và Good với Viggo Mortensen trong vai một giáo sư văn học gia nhập đảng Quốc xã, dẫn đến những quyết định mang lại hậu quả thảm khốc.

XdcBFW1d.jpgPhóng to
Kate Winslet trong phim The reader - Ảnh: The Weinstein Company

AP cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây, diễn viên Tom Cruise đã đùa: “Hãy giết Hitler trong lễ Giáng sinh”. Vậy tại sao trong khoảng thời gian tươi vui nhất của năm, Hollywood lại tập trung phản ánh một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người? “Lý do chính là các giải thưởng”, AP dẫn lời ông Paul Dergarabedian, chủ tịch Hãng Media by Numbers, nhận định. “Những bộ phim mang đề tài ảm đạm trong thời điểm này phản ánh việc mọi người đều ganh đua vì giải Oscar”.

Trong các bộ phim đã chiếu, The boy in the striped pyjamasValkyrie giành được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh. The reader, dù rất được trông đợi, lại gây thất vọng và bị đánh giá là không phản ánh được tinh thần của tác phẩm văn học cùng tên mà nó chuyển thể.

Trong những năm gần đây, những bộ phim với đề tài tương tự xuất hiện dịp lễ cuối năm đã nhận được sự tán thưởng mạnh mẽ từ phía các thành viên Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ. Sophie’s choice (Sự lựa chọn của Sophie) ra mắt tháng 12-1982 đã giành được năm giải Oscar, trong đó có giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Meryl Streep. Schindler’s list (Bản danh sách của Schindler), trình chiếu tháng 12-1993, đã đoạt tới bảy giải Oscar, bao gồm giải phim hay nhất. The pianist (Nghệ sĩ dương cầm) ra mắt đúng hai ngày sau lễ Giáng sinh năm 2002 đã đoạt ba giải Oscar, trong đó có giải nam diễn viên chính dành cho Adrien Brody và đạo diễn cho Roman Polanski.

“Những bộ phim đó đem lại cho người xem những cảm xúc mạnh mẽ - ông Dergarabedian khẳng định - Chúng dữ dội, xúc động và (ban giám khảo) Oscar yêu thích những đặc điểm đó”.

Hơn nữa, theo các nhà phân tích, tình hình thế giới hiện tại càng khiến các nhà làm phim tiếp tục khai thác chủ đề Thế chiến II.

“Vào thời điểm này, 63 năm sau Auschwitz (trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã), chúng ta vẫn không thể mở một tờ báo ra mà không đọc được thêm một chương nữa về sự vô nhân đạo của con người đối với con người trên toàn thế giới: đánh bom tự sát, Mumbai, Darfur... - giáo sĩ Marvin Hier thuộc Trung tâm vì quyền lợi người Do Thái Simon Wiesenthal Center (trụ sở tại Los Angeles, Mỹ) nhận định - Cuộc diệt chủng Do Thái là chủ đề chín muồi đối với các nhà biên kịch và đạo diễn để đưa lên màn ảnh lớn những vấn đề vẫn còn ý nghĩa thời sự, ngay cả khi chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2009”.

Theo nhà phân tích Steve Pond, cuộc diệt chủng Do Thái và Thế chiến II là vùng đất màu mỡ để các nhà làm phim thăm dò những vấn đề đạo đức, tâm lý và sự tổn thất của con người. Trên thực tế, các bộ phim với chủ đề Thế chiến II đã liên tục đoạt giải Oscar kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Vào năm 1946, bộ phim The best years of our lives (Những năm đẹp nhất của cuộc đời) đã giành bảy giải Oscar.

“Cuộc diệt chủng Do Thái là cái ác không thể tha thứ, không gì có thể đạt đến mức cực đoan hoặc xấu xa hơn nữa - ông Pond bình luận - Đối với một nghệ sĩ, đó là đề tài rất khó cưỡng lại”.

Theo nhà phân tích Steve Pond, cuộc diệt chủng Do Thái và Thế chiến II là vùng đất màu mỡ để các nhà làm phim thăm dò những vấn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên