13/11/2022 06:30 GMT+7

'The Best of Như Quỳnh': Nhạc hay nhưng chưa đủ

TRẦN MẶC
TRẦN MẶC

TTO - 'The Best of Như Quỳnh' được xem là đêm nhạc hội tụ những tác phẩm nổi bật nhất đã gắn liền với tên tuổi Như Quỳnh. Tuy nhiên, đêm nhạc dài hơn 5 tiếng đó chưa phải là một live show hoàn hảo nhất của cô.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 1.

Như Quỳnh chọn mở màn bằng bài hát có nội dung về mùa xuân - Ảnh: T.T.D.

Live show diễn ra vào tối 12-11, vắt qua nửa khuya 13-11 tại nhà hát Hòa Bình (quận 10, TP.HCM) với sự tham dự của nhiều tên tuổi nổi tiếng: NSND Lệ Thủy, Trấn Thành, Mạnh Đình, Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Hồng Đào, Minh Nhí…

30 năm và những cái nhất

Phải mất một thời gian dài mong ngóng, người hâm mộ ca sĩ Như Quỳnh mới có dịp gặp gỡ giọng ca yêu mến trong một live show đầu tiên của riêng cô tại Việt Nam. Vì lẽ đó, dù thời gian bắt đầu chương trình được ấn định vào lúc 20h nhưng đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm.

Trước tình cảm của hơn 2.000 khán giả, Như Quỳnh đã dùng những phần âm nhạc tốt nhất của mình để đáp lại. Đó là chút sôi động, tươi mới trong bài hát Đón xuân mở đầu, gợi lên cảm giác hứng khởi cho khán giả về năm mới. 

Đó là chất giọng ngọt ngào, trong trẻo như những ngày đầu tiên khi cô thể hiện phần song ca cùng Mạnh Đình, Mai Tiến Dũng hay Lương Bích Hữu... Đó cũng là phần sâu sắc, lắng đọng khi hai thế hệ nghệ sĩ tân cổ và cổ nhạc cùng song ca trong Cô gái bán sầu riêng, kết hợp cùng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy.

Không chỉ vậy, đêm nhạc The Best of Như Quỳnh còn hệt như quyển sách dày ghi chép về sự nghiệp ca hát của Như Quỳnh trong nhiều năm, mà ở đó, dấu ấn sâu đậm nhất hẳn là Người tình mùa đông với cột mốc 30 năm.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 2.

Như Quỳnh và Mai Tiến Dũng trong bản hit Trái tim mùa đông - Ảnh: T.T.D.

Để lưu lại cột mốc kỷ niệm này, Như Quỳnh đã chọn dùng chất trẻ trung trong giọng hát của Mai Tiến Dũng để hòa vào phần trong trẻo mà sâu sắc trong giọng hát của chính cô, từ đó khơi gợi những kỷ niệm đầy ắp trong lòng khán giả.

Có lẽ với 2.000 khán giả tại live show, âm nhạc của Như Quỳnh đã là một phần của ký ức và hòa vào cuộc sống của họ. Vì vậy mà khi được MC hỏi rằng yêu Như Quỳnh hay giọng hát của Như Quỳnh hơn, đông đảo khán giả đã không ngần ngại đồng thanh: “Yêu Như Quỳnh”.

Nói về ấn tượng cùng đàn chị, Trấn Thành chia sẻ: “Tôi đã nghe qua rất nhiều ca sĩ, riêng với bolero, người mà tôi yêu quý nhất là chị Như Quỳnh. Lúc nào trong điện thoại của tôi cũng có danh sách nhạc của chị. Với tôi, chị Như Quỳnh là một “combo”, một hiện tượng hiếm hoi khi vừa có cả thanh lẫn sắc. Chị hát hay, cảm nhạc trau chuốt và ở ngoài chị vẫn là một ca sĩ rất dễ thương”.

Cũng trong dịp này, Trấn Thành được Như Quỳnh mời đến với tư cách một ca sĩ thay vì MC hay diễn viên.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 3.

Như Quỳnh xúc động trong lúc biểu diễn bài Tình bơ vơ để tưởng nhớ em trai Tường Khuê - Ảnh: T.T.D.

Ở đoạn gần cuối của chương trình, Như Quỳnh đã mang đến cho khán giả một tiết mục đặc biệt, cũng là tiết mục cô dành để tưởng nhớ em trai của mình - cố nhà thiết kế Tường Khuê.

Trên nền bài hát Tình bơ vơ, Như Quỳnh đã song ca cùng giọng thu của em trai, đồng thời cho chiếu lại những hình ảnh kỷ niệm của hai người trong nhiều năm. Trong lúc hát, dù nhiều lần cố nén lại nhưng cuối cùng cô cũng rơi nước mắt vì nhớ em trai.

The Best of Như Quỳnh nhưng có tốt nhất với khán giả?

Trong live show đầu tiên tại Việt Nam, Như Quỳnh đã tự tin mang hết những điều tốt nhất của cô đến khán giả. Tuy nhiên, The Best of Như Quỳnh vẫn còn hạn chế ở nhiều mặt khiến cho trải nghiệm của khán giả trong đêm nhạc không thực sự trọn vẹn.

Đầu tiên phải kể đến việc sắp xếp hạng vé và ghế ngồi. Ít phút trước khi đêm nhạc diễn ra, một vài khán giả tỏ ra bức xúc vì mua hạng vé SVIP với mức giá 4 triệu nhưng lại được đưa về một vị trí khác cách xa sân khấu. 

Khi được chuyển vị trí này, họ lại vô tình chiếm mất chỗ của một gia đình ở hạng ghế tầm trung và được chuyển đến vị trí xa hơn nữa. Đến khi khán giả tỏ ra khó chịu và yêu cầu hoàn tiền vé, đội ngũ ban tổ chức mới đến và sắp xếp lại vị trí ngồi cho hợp lý.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 4.

Tiểu phẩm Duyên phận có thời lượng kéo dài gần 40 phút trong đêm nhạc - Ảnh: T.T.D.

Bên cạnh đó, khâu tổ chức và lên kịch bản chương trình còn bộc lộ nhiều điểm yếu. Cách sắp xếp và chuyển tiếp giữa các tiết mục thiếu sự mượt mà, để lộ nhiều điểm trống. Ở mỗi phần chuyển tiếp giữa các bài hát hay nghệ sĩ, MC Tùng Leo và Anh Khoa phải liên tục cầm giữ sân khấu và tìm cách kéo dài thời gian.

Đồng thời, với một lượng lớn khách mời và nhiều tiết mục biểu diễn đan xen đã vô tình làm cho live show trở nên quá dài, gây mệt mỏi cho nhiều đối tượng khán giả lớn tuổi. Tính từ thời điểm chính thức bắt đầu cho đến khi kết thúc, đêm nhạc kéo dài hơn 5 tiếng (không kể thời gian chờ đợi gần một tiếng lúc đầu).

Như Quỳnh mang những “cái nhất” trong hơn 30 năm đi hát của mình dành tặng cho khán giả là một điều đáng quý. Tuy nhiên, đêm nhạc cũng cần cải thiện thêm nhiều điều để có thể đúng với tên gọi The Best of Như Quỳnh.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 5.

Như Quỳnh và Mạnh Đình song ca bài Nhà anh nhà em - Ảnh: T.T.D.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 6.

Như Quỳnh được nhạc sĩ Tùng Châu gửi tặng bài hát mới: Yêu anh em chẳng còn gì - Ảnh: T.T.D.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 7.

Ca sĩ Như Quỳnh, NSND Lệ Thủy song ca tân cổ giao duyên bài Cô gái bán sầu riêng - Ảnh: T.T.D.

The Best of Như Quỳnh: Nhạc hay nhưng chưa đủ - Ảnh 8.

Như Quỳnh, Dương Triệu Vũ và Mạnh Đình hát liên khúc mưa - Ảnh: T.T.D.

Hồng Đào: Hồng Đào: 'Với tôi, Như Quỳnh là ca sĩ tuyệt vời về cách sống'

TTO - Hồng Đào gọi Như Quỳnh là 'bé Như', là cô em gái 'siêu xinh xắn'. Sau hàng chục năm quen biết, Hồng Đào nhận xét Như Quỳnh là 'ca sĩ tuyệt vời về cách sống' mà chị từng biết.

TRẦN MẶC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên