- Ơ, mấy tay triệu phú ấy có thần kinh không? Miễn đừng trốn thuế thôi, đóng theo đúng luật là được rồi, sao lại đề nghị đánh thêm?
- Sao lại bảo họ thần kinh? Các vị triệu phú ấy cho rằng trong thời buổi khủng hoảng này, họ sung sướng hơn quá nhiều người, còn quốc gia thì nguy nan, vậy nên họ mới yêu cầu “Hãy đánh thuế chúng tôi nhiều hơn vì lợi ích quốc gia”. Ông nhớ giùm nhé, đánh thuế 25% của một triệu đô thì họ cũng còn 750 ngàn. Chứ anh chàng chỉ có vài chục ngàn đô mà đánh thuế 10% thì chẳng còn đủ để sống.
- Ông nêu ra chuyện này để làm gì? Muốn các nhà giàu Việt Nam học theo các triệu phú Mỹ cùng xuống đường yêu cầu chính phủ tăng thuế mình nhiều hơn à?
- Chứ sao. Ông không thấy người giàu có ở nước mình bây giờ rất nhiều à? Nội chuyện xe siêu sang ùn ùn về Việt Nam đến độ nhà sản xuất Hãng Roll - Royce cũng bất ngờ, túi xách hàng hiệu Hermes mấy chục ngàn đô/chiếc về không đủ để bán... là đủ thấy người giàu xứ mình nhiều lắm.
- Ông chỉ biết một mà không biết hai. Thấy vậy nhưng không phải vậy đâu...
- Là sao?
- Rất nhiều nhà giàu tiêu tiền như nước ở xứ mình, nếu kiểm tra, đôi khi lương chưa đủ để đóng thuế đấy.
- ???
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận