Phóng to |
| Thầy giáo Đỗ Việt Khoa |
Nhân đọc bài Gặp “giám thị tố cáo tiêu cực thi cử”
Tôi rất đồng tình những gì thầy giáo Khoa đã phản ánh. Hiện trạng nền giáo dục VN có nhiều biểu hiện thật đáng đau xót. Nhiều hiện tượng tiêu cực mà những nhà giáo khó có thể lên tiếng...
Nếu như một kì thi tốt nghiệp không cho copy, không cho chép bài của nhau... thì con số đậu TN sẽ ra sao?
Còn nhớ hồi tôi thi TN cách đây hai năm, lần đầu tiên có thanh tra Bộ về, tỉ lệ đậu TN trường tôi là 75%. Đó là nhờ giám thị đem bài của những bạn học giỏi cho thí sinh cùng phòng chép, chưa kể một số môn đã được giải sẵn từ bên ngoài và một số bạn nhặt được từ phòng vệ sinh... Thế mà trước đó một năm, trường tôi đậu TN gần như tuyệt đối.
Các trường, các Sở chỉ lo làm sao tỉ lệ TN trường mình, tỉnh mình đạt cao nhất, các bậc phụ huynh, học sinh, giáo viên, chính quyền thì lo làm sao cho đỗ TN... Thành thử mới nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực như vậy.
Khi còn ngồi trong giảng đường, tuy có những tiêu cực (đút lót để cho qua môn này môn kia hoặc một số giảng viên vòi tiền sinh viên...) nhưng chúng tôi được trang bị những kiến thức rất lý tưởng. Chúng tôi thầm nhủ sau này sẽ cho học sinh cái này cái khác, áp dụng biện pháp này biện pháp kia... như đánh giá khách quan, công bằng, quan tâm đến học sinh yếu kém....
Nhưng thực tế đã đi ngược 1800 đối với những gì tôi được học... Nhiều đứa bạn bảo là tôi có vấn đề, họ sống sao mình sống vậy. Nghe chuyện của thầy Khoa, tôi lại hy vọng...
Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng cảm xúc của tôi lúc này xót xa và lo ngại. Tôi cũng biết có những tiêu cực trong giáo dục và nhà trường, cũng như những lĩnh vực khác của xã hội. Nhưngtôi không thể tưởng tượng ra mức độ này. Xót xa cho những người trẻ đang tiến về tương lai trong môi trường đầy sự giằng xé. Những bài đạo đức họ được học với những đức tính cao đẹp, không biết có làm cho họ đánh mất lòng tin vào chuẩn mực xã hội mà mình đã bị nhồi nhét? Sự thật trước mắt có làm tổn thương cách họ nhận thức và tin tưởng vào cuộc sống? Họ có mất lòng tin vào truyền thống hiếu học của con người Việt Nam...?
Họ là những người đang cần được dẫn dắt!!! Đất nước ta đang trên con đường phát triển. Một số thành thị phát triển, người dân có mức sống khá ổn định, một phần rất sung túc. Nhưng một tỉnh như Hà Tây là khác biệt, đại đa số là nông dân. Chuyện cho con cái đi học đã là cố gắng hết sức của các bậc phụ huynh. Vậy mà ở đây, mỗi con em khi có kỳ thi quan trọng lại phải tốn một cái phí "vô nghĩa". "Vô nghĩa" với cả "thầy" lẫn "trò".
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa thực sự là một người quả cảm, đầy dũng khí. Hãy khoan nói đến vụ việc cụ thể thi cử của tỉnh Hà Tây và ngành Giáo dục - Đào tạo; hành động của thầy Đỗ Việt Khoa có ý nghĩa xã hội - công dân rất lớn trong tình hình xã hội hiện nay. Xã hội đang nhức nhối trước những tiêu cực, tham nhũng; ngoài vô vàn nguyên nhân từ nhiều khía cạnh, góc độ thì trong đó có nguyên nhân do có những thành viên xã hội - công dân - chưa dám, không dám bày tỏ thái độ phản ứng trước những cái sai hiện diện trước mình. Họ sợ mất "quyền lợi", mất "nồi cơm"... Cứ như vậy, cái sai từ nhỏ, cá biệt được "dung dưỡng" thành tiền lệ, phổ biến, trở thành tiêu cực, thành tội ác...
Một nhà thơ nước ngoài đã từng nhắc nhở: Nếu tôi không đốt lửa, nếu anh không đốt lửa, nếu chúng ta không đốt lửa thì làm sao bóng tối có được ánh sáng? Lời phân trần của thầy Khoa với đồng nghiệp và học trò "mong hiểu và thông cảm" thật chân thành mà đầy nhức nhối trong lương tri của mỗi công dân chân chính. Làm sao để "tôi đốt lửa, anh đốt lửa, chúng ta cùng đốt lửa...", để xã hội của chúng ta "sáng" lên?
Rất mong báo Tuổi Trẻ sẽ theo vụ này đến cùng. Việc công nhận Hà Tây dẫn đầu tỷ lệ tốt nghiệp PTTH được xem như là một thất bại của nền giáo dục VN nói chung và thất bại của báo chí nói riêng. Hà Tây có gian lận trong thi cử đó là một thực tế mà ai cũng biết. Những hình ảnh leo rào quăng tài liệu đầy rẫy trên các mặt báo đã nói lên tất cả. Thật nực cười khi biết chỉ một thí sinh bị cấm thi vì đi trễ. Rất mong đọc được các bài phỏng vấn, phóng sự tìm hiểu sự thât về vấn đề này trong các số báo tiếp theo.
Tôi rất khâm phục thầy Khoa đã dũng cảm nói nên một sự thật mà không chỉ ở Hà Tây mới có, mà tôi tin chắc rằng còn có rất nhiều nơi nữa cũng vậy. Chuyện thi cử là để đánh giá quá trình rèn luyện học tập của thí sinh, nhưng một thực trạng hiện nay là việc chạy đua thành tích, chính vì vậy mà vô tình các thầy các cô đã tiếp tay và truyền vào đầu học trò ngây thơ của mình là có tiền là có tất cả: các em dù học thế nào đi nữa nhưng dến kỳ thi thì chỉ cần một khoản lệ phí (ngày trước chúng tôi thường gọi đó là lệ phí ngu và bây giờ nghĩ lại cũng đúng) là có thể đường hoàng thoát khỏi nó một cách bình an.
Tôi cũng là một học sinh của Hà Tây từ cách đây 15 năm. Đọc bài báo Gặp “giám thị tố cáo tiêu cực thi cử”, tôi đã suy ngẫm rất nhiều. Tôi thực sự cảm ơn, xúc động động trước hành động vô cùng dũng cảm của người thầy giáo này, xin thực sự ủng hộ anh. Vấn đề anh nêu là vấn đề vô cùng bức xúc, là vấn nạn của ngành giáo dục chúng ta hiện nay nói chung cũng như của tỉnh Hà Tây nói riêng. Chính vì vậy, liệu những người có chức trách sẽ nghĩ gì đây... và những người tiếp tay cho những hành động tiêu cực thi cử đã nêu sẽ nghĩ gì về chất lượng giáo dục của chúng ta???
Với tư cách là một người con của Hà Tây, là một HS tại tỉnh Hà Tây, tôi thực sự đau lòng vì vấn đề này. Thời chúng tôi đi học, không thể khẳng định là 100% thi cử đều trong sạch, nhưng với thực tế mà thầy giáo đã nêu thì sự trượt dốc này quả là kinh khủng... Qua đây, tôi mong báo chí làm thật mạnh vấn đề này cũng như chúng ta cần phải bảo vệ, biểu dương những tấm gương như người thầy giáo này. Có như vậy chúng ta mới góp phần cho sự cải cách, cải tổ tình hình giáo dục của ta hiện nay, chất lượng giáo dục được thay đổi... và điều quan trọng nữa là quan niệm về CHẤT LƯỢNG được hiểu đúng.
Tin, bài liên quan:
Đó là thùng đựng sữa, đựng bia...Hà Tây: Sẽ chấm lại bài thi tốt nghiệp THPT Do “phân cấp” nên “bó tay”?!Vẫn giải đề, ném phao nhốn nháo!Gian lận hết thuốc chữa?Không có sự cố nào đáng kểHà Tây: Điểm thi lộn xộn do... không có lãnh đạo SởHà Tây: Môn Lịch sử “thả” cho thí sinh quay cóp!Thi tốt nghiệp THPT: Nhiều “điểm nóng” ngoài vòng kiểm soátHà Tây: Thi cử vẫn lộn xộn như hàng năm!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận