07/10/2006 05:49 GMT+7

Thảo cầm viên Sài Gòn: Nhếch nhác và bẩn quá!

NGỌC ẨN - PHƯƠNG THANH
NGỌC ẨN - PHƯƠNG THANH

TT - Hôi, nhếch nhác, buồn tẻ... là nhận xét chung của nhiều du khách khi tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn (TCVSG).

mhdupJyu.jpgPhóng to
Chuồng sư tử nứt bể nhiều chỗ - Ảnh: P.T.

Buồn tẻ, vắng tanh

TCVSG đang xuống cấp trầm trọng. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt nền các chuồng thú dữ như sư tử, cọp, báo hoa mai... bị nứt bể nhiều chỗ, tạo thành những lỗ to và sâu. Riêng ở chuồng sư tử có nhiều vết nứt lan dài và chằng chịt trên bề mặt nền. Tại rất nhiều nơi, lớp ximăng mỏng dính phía trên đã nát bấy, để lộ lớp đất nham nhở bên dưới.

Các máng đựng nước uống cho thú dơ bẩn, chứa bên trong thứ nước đục nổi váng vàng cùng rất nhiều rác và lá cây. Giường cho thú nằm, chậu cây, khúc gỗ làm cảnh... cũng đóng rêu xanh đen. Các chuồng thú đều bốc mùi khai nồng rất khó chịu.

Khu vực nuôi cá sấu được bố trí một chiếc cầu dài hơn trăm mét để khách tham quan đứng trên cầu quan sát những hồ nuôi cá sấu bên dưới. Tuy nhiên, thành cầu chỉ cao khoảng 1m, hoàn toàn không có tác dụng đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Theo một nhân viên TCV, dịp tết vừa qua đã có một em bé 7 tuổi chồm người qua thành cầu và rơi xuống hồ cá sấu bên dưới.

Đến TCVSG mùa này, hiếm hoi lắm chúng tôi mới thấy lác đác một vài khách tham quan. Cả một vườn thú rộng thênh thang vắng lặng và tẻ nhạt, không có trò chơi sinh động nào để thu hút khách. Đi quanh quẩn xem thú xong, khách chẳng còn biết làm gì.

Khu vực vườn thú thiếu nhi mới nghe thấy rất hấp dẫn vì cho phép du khách “vào phía trong chuồng để tiếp cận, vuốt ve thân thiện và chụp ảnh lưu niệm với các loài thú”. Tuy nhiên, cả vườn thú thiếu nhi chỉ lèo tèo vài con bê, thỏ, cừu và lại không được sạch nên không mấy hút khách.

j9G6PGl3.jpgPhóng to

Việc nhốt khỉ trong những chuồng chật hẹp và ẩm thấp như thế này là rất phản khoa học - Ảnh: P.T.

Đầu tư kiểu “xây rồi đập bỏ”

Tại hội nghị Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á tổ chức tại TP.HCM giữa tháng chín vừa qua, ông Jorg Adler - phó chủ nhiệm Hội Động vật về bảo tồn loài và quần thể (ZGAP) - nhận định kiểu nuôi khỉ tại TCVSG rất phản khoa học và không thể chấp nhận (khỉ được nhốt riêng lẻ trong những chuồng có diện tích chỉ khoảng 1-2m2, cao chừng 2m, ẩm thấp và thiếu ánh sáng).

Nhiều ý kiến trong hội nghị cũng hướng đến việc tổ chức một vườn thú tạo tối đa môi trường sống tự nhiên cho động vật, chứ không phải nhốt thú trong những chuồng nhỏ hẹp để làm cảnh. Thế nhưng, hầu hết chuồng thú tại TCVSG có diện tích nhỏ hẹp so với nhu cầu, đặc tính của các loài động vật.

Từ đầu năm 2000 đến nay TCVSG đầu tư xây dựng một vài khu vui chơi nhưng... nửa vời. Chẳng hạn, đầu năm 2000 TCVSG xây dựng động thủy cung với kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng, nhưng đến nay động này đã bị đập bỏ vì chỉ có lèo tèo toàn là cá con.

Những năm qua lượng khách đến tham quan TCVSG ngày càng giảm. Năm 2003 có 508.000 lượt người tham quan (khoảng 1.600 người/ngày), năm 2004 có 457.091 lượt người (bình quân 1.300 người/ngày).

Đến năm 2005 lượng khách có tăng lên 857.302 lượt khách(những năm 1990 có gần 2 triệu lượt khách đến TCV mỗi năm). Nguyên nhân chính là TCV không có gì để hấp dẫn thu hút du khách.

Dịp tết năm 2004, TCVSG thực hiện chương trình biểu diễn show chim được thuê từ Thái Lan rồi sau đó hủy bỏ. Tiếp đó tổ chức xiếc cá sấu và xiếc bò cạp... rồi cũng hủy. Hiện nay chỉ có duy nhất vài ba con voi diễn xiếc với vài động tác xiếc đơn giản.

Việc qui hoạch và đầu tư manh mún, thiếu bài bản khiến TCVSG không “bật dậy” được. Ở Thái Lan với khu đất có diện tích không đến 1ha, nhưng họ tổ chức chương trình xiếc voi và chỉ vài nghìn mét vuông làm rạp xiếc cá sấu biểu diễn dài 45 phút.

Còn ở Singapore, chương trình xiếc chim dài 30 phút và bước vào động thủy cung khiến du khách phải nấn ná hàng giờ để chiêm ngưỡng từ những bầy cá khổng lồ đến những con dã tràng nhỏ xíu...

Từ năm 2005 đến nay, UBND TP.HCM đã giao cho TCVSG đầu tư xây dựng Công viên Sài Gòn Safari tại Củ Chi, và đến tháng 7-2006 TCVSG đã tiến hành giải tỏa mặt bằng với diện tích 485,3ha, kinh phí 663,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, còn nhiều năm nữa dự án Safari mới thành hiện thực vì TP còn phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay từ bây giờ nếu TCVSG không chuyển hướng đầu tư, thay đổi cung cách tổ chức, quản lý thì có lẽ Công viên Sài Gòn Safari tương lai dù “ngốn” hàng ngàn tỉ đồng cũng sẽ chẳng khác gì TCVSG hôm nay.

NGỌC ẨN - PHƯƠNG THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất