01/10/2015 05:55 GMT+7

Thành Manchester "nghẹt thở" giúp bóng đá Anh qua cơn khốn đốn

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Không khí buồn rầu của bóng đá Anh ở đấu trường Champions League đã phần nào vơi đi rạng sáng 1-10 sau khi hai đại diện của thành phố Manchester toàn thắng cùng tỉ số 2-1 trước những đội bóng Đức.

M.C thoát hiểm ngoạn mục trên đất Đức. Ảnh: Reuters

Có lẽ trong nhiều năm trở lại đây, chưa bao giờ những chiến thắng ở Champions League lại có giá trị lớn lao với các đội bóng Anh như lúc này. Nhưng chiến thắng của Manchester United (M.U) và Manchester City (M.C) cũng chưa thể bứt ra khỏi hình ảnh đầy khốn đốn, hoảng loạn rất khó đem lại cho CĐV niềm tin họ sẽ tiến xa ở Champions League mùa này.

Trên đất Đức, dẫu biết M.C đang trong cơn "bạo bệnh" với hai thất bại liên tiếp ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) nhưng trước Borussia Monchengladbach cũng đang lâm nguy ở Giải vô địch Đức (Bundesliga), thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã giành chiến thắng khá may mắn. Điều này thể hiện thông qua việc trang Whoscored bình chọn thủ thành Joe Hart (M.C) là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thật khó tin là trong trận đấu mà M.C kiểm soát bóng vượt trội Monchengladbach (62% so với 38%) và có số pha dứt điểm gấp đôi đối thủ (26 so với 13) nhưng thủ thành Joe Hart lại có ít nhất 5 pha cứu thua, trong đó có một quả phạt đền.

Xét về yếu tố kinh nghiệm, Monchengladbach lúc này khá tương đồng với M.C vài năm trước. Monchengladbach rất ít có cơ hội thi đấu tại đấu trường châu Âu và có chuỗi 37 năm chưa biết ghi bàn ở Champions League. Sự non nớt của họ được bộc lộ rõ ở thất bại 0-3 trước Sevilla trong trận mở màn - trận đấu mà Monchengladbach có tới 3 lần bị thổi penalty sau những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ.

Nói như vậy để thấy rằng trước một đội thủ còn non nớt hơn, M.C vẫn cho thấy họ “yếu bóng vía” tại đấu trường Champions League.

Trong khi đó, bất chấp việc được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, M.U đã thực sự làm nhiều CĐV không khỏi hồi hộp khi thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Trước khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Chris Smalling ở phút 53 không một ai có thể chê trách cách chơi của M.U. Các cầu thủ M.U bình tĩnh kiểm soát bóng và tổ chức tấn công như thể họ chưa bị Wolfsburg vượt lên dẫn trước.

Nhưng kể từ sau bàn thắng của Smalling, mọi chuyện đột ngột thay đổi, M.U bất ngờ đánh mất thế trận và liên tục gánh chịu sức ép kinh khủng từ Wolfsburg. Thậm chí đội bóng Đức chỉ thi đấu bên nửa phần sân của M.U và khiến nhiều CĐV cảm giác như bất kỳ lúc nào thủ thành David de Gea cũng có thể vào lưới nhặt bóng.

Nhìn vào bảng tỉ số có lẽ người Anh sẽ tạm hài lòng vì Premier League đã lấy lại chút ít danh dự nhưng ở Champions League có rất ít những đội bóng như Monchengladbach hay Wolfsburg! Nếu cứ đá như rạng sáng nay, không khí "tang tóc" sẽ sớm trở lại…

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên