Phim được quay tại tỉnh Bình Thuận (cảnh Quốc Cường (Thạc), Thúy Diễm (Sa), Tường Vy (Như) chia tay để Như đi Sài Gòn lập nghiệp tại bến xe Bình Thuận. Khi anh Thạc có ý định phá bỏ vườn thanh long thì Sa an ủi, chia sẻ và gợi ý giúp Thạc bằng cách cùng nhau ra chợ để giới thiệu về loại trái cây này. Thật bất ngờ khi xem cảnh này. Dường như bà bán hàng trái cây ngoài chợ chưa từng biết trái thanh long là một loại trái cây nổi tiếng của đất Bình Thuận.
Bà bán hàng cho rằng, mấy trái này chỉ dùng làm thức ăn cho gà vịt. Sau khi được Sa mời dùng thử, bà ta ăn một cách ngon lành và tấm tắc khen trái này rất ngon, sau đó còn gọi thêm một cô bán hàng kế bên dùng thử!
Sang cảnh Diễm đang ở trong tiệm vàng của mình thì cô nhân viên đem về một bịch trái thanh long, lúc Diễm chia tiền lương cho ba người làm thì bảo cô nhân viên đem trái cây ra “gọt” ăn lấy lộc. Khi ăn cô khen ngon và hỏi cô nhân viên trái này là trái gì mà ngon vậy?
Sao vậy? Có lẽ nào sống ở Bình Thuận mà không ai biết trái thanh long? Xem đoạn này, bà tôi cùng mọi người la ồ lên “xạo quá” ở Bình Thuận mà lại không biết trái thanh long. Thiệt là vô lý hết sức!
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận