31/01/2021 13:14 GMT+7

Thành 'Cuội' chở yêu thương về phía núi

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Ở làng Vĩnh Hoa, khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị có một "anh Cuội" không xuống từ cung trăng nhưng lại mang lòng tốt đối đãi với người dân nơi biên viễn.

Thành Cuội chở yêu thương về phía núi - Ảnh 1.

Anh Thành thường đưa “siêu thị di động quần áo” đến các bản nghèo vùng cao Quảng Trị - Ảnh: BẢO NGUYÊN

Tôi cũng xuất thân từ con nhà nghèo khó, tôi hiểu hơn hết khi gặp khó khăn con người ta cần sự giúp đỡ nhất. Nghĩ mình chờ có điều kiện, có thời gian mới giúp người ta thì chắc lúc đó già rồi. Thôi thì làm được chi thì làm thôi.

Anh Hồ Văn Thành

Thành "Cuội" là tên ngày nhỏ cha mẹ đặt cho anh Hồ Văn Thành nhưng đến nay, khi đã 37 tuổi, người ta vẫn gọi anh bằng cái tên thân thương ấy.

Người kết nối

Chúng tôi gặp anh Thành trong chuyến đi thiện nguyện vào một đợt rét miền Trung cắt da. Anh mang chăn ấm, quần áo cũ vào cho bà con một bản vùng cao huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Đến mỗi nơi, anh lại trải chiếc bạt rồi bày quần áo, phát cho mỗi người một chiếc túi để tự chọn món đồ mình thích. 

Các bà, các mẹ nheo ánh mắt với lời cảm ơn, đám trẻ con nhoẻn miệng cười khi được lựa chọn những món đồ mùa đông được giặt thơm như mới. Không chỉ quần áo cũ, Thành còn kêu gọi chăn ấm khắp từ Bắc chí Nam gửi về rồi lặn lội mang vào cho bà con.

Làm nghề chạy xe dịch vụ, cứ mỗi chuyến đi xuống phố, vào Huế, Đà Nẵng... là anh lại quyên góp rồi chở đầy ắp quần áo về cho bà con các bản nghèo. Căn nhà nhỏ của anh Thành bên dòng Sê Pôn thường đầy ắp hàng tấn quần áo. Người thân, bạn bè lại quây quần phân loại, giặt giũ. Đã gần 5 năm nay như thế, bóng dáng anh đã quá quen với những bản nghèo vùng biên viễn Việt - Lào.

Ngay tại làng Vĩnh Hoa, giữa những đợt lũ liên tiếp hồi cuối năm ngoái, anh Thành đều đặn ngày 3 bữa mang hàng ngàn suất cơm từ nguồn kinh phí anh kêu gọi được đến với bà con. 

Nhận thấy việc di dời của bà con trong mỗi trận lũ vô cùng khó khăn, anh lại đứng ra kêu gọi mua thuyền cộng đồng để bà con trong làng có phương tiện chủ động di chuyển mỗi mùa lũ đến. Đợt lũ vừa qua, cá nhân anh đã kêu gọi, kết nối được gần 3 tỉ đồng hỗ trợ cho bà con.

Đặt trọn tâm mình

Chị Trần Thảo (30 tuổi, ngụ thị trấn Lao Bảo) cho biết do thấy được tâm huyết của anh nên ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tìm đến nhờ anh kết nối, hỗ trợ bà con và chị Thảo cũng là một trong số họ. 

"Không chỉ hỗ trợ tiền và vật dụng cho bà con khó khăn, anh Thành luôn tìm hiểu sâu sát các hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, lên phương án kêu gọi và hỗ trợ" - chị Thảo nói. Việc tốt của anh lan tỏa không chỉ trong nước, khi từng có cả người nấu bánh tét bán ở Canada rồi gửi cả trăm triệu đồng về nhờ anh làm chương trình thiện nguyện.

Trong những hoàn cảnh được anh Thành giúp đỡ, có anh Nguyễn Như Hùng ở khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo). Anh Hùng vào Nam làm thuê, không may bị điện giật bị thương nặng. Hai vợ chồng anh vốn đông con, gia cảnh nghèo khó, thời điểm đó anh Hùng không có bảo hiểm y tế nên việc chạy chữa cho anh vượt quá khả năng. 

Biết chuyện, anh Thành đã lặn lội quyên góp khắp nơi được gần 70 triệu đồng giúp gia đình anh Hùng. Chính nhờ số tiền đó, anh Hùng được thực hiện liên tiếp 7 lần phẫu thuật hộp sọ, thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Giờ đây hai vợ chồng anh Hùng mưu sinh bằng nghề đánh cá trên sông Sê Pôn. Mỗi lần có con cá ngon, hai vợ chồng lại mang đến biếu ân nhân nhưng anh Thành từ chối nhận. 

"Anh Thành giúp gia đình tôi nhiều quá, vậy mà chưa một lần nói chuyện ơn nghĩa mà anh chịu nhận. Cứ động viên hai vợ chồng lo làm để có cuộc sống tốt hơn. Nhờ anh Thành kết nối mà sau này địa phương cũng biết rõ thêm hoàn cảnh gia đình tui nên hỗ trợ chi phí cho hai vợ chồng sửa chữa căn nhà tạm. Không biết nói sao cho hết lòng biết ơn" - anh Hùng xúc động nói.

Bà Hồ Thị Thanh Thủy, bí thư Đảng ủy xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa - cho biết anh Thành là cầu nối giúp đỡ địa phương rất nhiều. 

"Trong đợt lũ lụt vừa qua, nhiều người không biết xã Hướng Lộc cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, nhờ anh Thành kết nối mà có rất nhiều người tìm đến giúp đỡ. Tôi nhận thấy được cái tâm của anh Thành đặt trọn trong những việc anh làm cho người dân".

Phiên chợ yêu thương tại văn phòng Phiên chợ yêu thương tại văn phòng

TTO - Sách, đồ lưu niệm, thời trang và những món ăn do các nhân viên văn phòng của Công ty BASF Việt Nam tại TP.HCM làm nên được trưng bày tại phiên chợ từ thiện diễn ra ngay tại khuôn viên công ty.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên