- Ông yêu đương, nay chan chứa kỷ niệm gì hay sao mà lại muốn níu kéo tháng tư?
- Mơ mộng gì, lo cơm áo gạo tiền thôi. Chẳng qua vừa có tuyên bố tháng tư không tăng giá điện.
- Thì cũng chỉ cầm cự được một tháng, chưa biết sau đó thế nào. Nghe nói lộ trình giá điện theo thị trường còn dài lắm, cả chục năm.
- Vừa mới tăng giá xăng dầu. Ông điện im hơi lặng tiếng.
- Bây giờ họ nhịp nhàng lắm. Nghe nói khi tăng giá có phối hợp theo kiểu “hiệp đồng tác chiến” để không làm căng thẳng giá cả ngoài chợ. Ông xăng dầu tăng thì ông điện phải nghỉ. Hoặc ông nước sạch nhấp nhỏm thì ông dịch vụ y tế phải đi chơi...
- Nhưng có phối hợp thì giá cũng thẳng tiến. Cứ xếp hàng tăng giá chứ có thấy giảm giá đâu.
- “Đội vào chợ, gánh cũng vào chợ”. Đâu cũng vào đấy. Chỉ thương túi tiền của bà con mình.
- Nếu vậy thì ông nên thôi giấc mơ “tháng tư đừng đi”. Mơ khiêm tốn quá thì sao khá nổi. Phải hoành tráng lên. Mơ thế này nè, lộ trình tăng giá nhiều năm nhưng cũng có lộ trình giảm giá trăm năm nhờ ông điện, nước giảm được thất thoát...
- Ông ơi, chỉ mơ được yên như tháng tư mà còn mỏng manh, bởi trước đó ông xăng dầu đã kịp ra tay rồi, làm sao có lộ trình trăm năm giảm giá?
- Vậy thì hãy mơ giấc mơ khác, như Thạch Sanh ấy. Hãy mơ “ví ơi đừng vơi” hoặc ”túi ơi lại đầy nhanh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận