03/05/2020 11:13 GMT+7

Thăng trầm thủ môn Phan Văn Santos

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Cuối năm 2007, Phan Văn Santos là cầu thủ ngoại nhập tịch đầu tiên của bóng đá VN và mở ra trào lưu nhập tịch ồ ạt của các ngoại binh sau đó. Nhưng hiếm có cầu thủ nhập tịch nào gặt hái nhiều thành công lẫn... thất bại như thủ môn cao 1,98m này

Thăng trầm thủ môn Phan Văn Santos - Ảnh 1.

Santos trong màu áo đội tuyển VN ở trận giao hữu với Olympic Brazil - Ảnh: DƯƠNG MINH

Sau gần 20 năm sống ở VN, Phan Văn Santos vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ quay trở lại quê nhà Brazil sinh sống dù đôi lúc cuộc sống lâm vào khó khăn sau khi giải nghệ (năm 2014) hoặc lúc gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng (năm 2018).

Thăng trầm

Năm 2001, thủ môn 24 tuổi Fabio Dos Santos đến VN. 10 mùa giải khoác áo CLB Đồng Tâm Long An, Santos đã góp công lớn mang về cho CLB 2 chức vô địch V-League liên tiếp 2005 và 2006, vô địch Cúp quốc gia 2005 và giành Siêu cúp quốc gia 2006.

Cao lớn nhưng phản xạ rất nhanh, Santos không chỉ xuất sắc trong việc bảo vệ mành lưới của đội nhà mà còn phát động tấn công rất tốt với những pha phát bóng dài chuẩn xác. Thậm chí, Santos còn giúp đội nhà vượt qua những trận đấu bế tắc nhờ những pha sút phạt ghi bàn lợi hại.

Tháng 4 vừa qua, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã vinh danh Phan Văn Santos như là thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất khu vực với 15 bàn thắng, bỏ xa hai thủ môn người Úc với 7 và 6 bàn. Dù vậy, Santos cho rằng AFF đã thống kê chưa đầy đủ, vì anh nhẩm tính mình phải ghi 19-20 bàn ở VN.

Sau khi trở thành công dân Việt Nam vào cuối năm 2007 với tên gọi Phan Văn Santos, hơn nửa năm sau, anh được HLV Henrique Calisto triệu tập lên đội tuyển VN chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Trận giao hữu với tuyển Olympic Brazil trên sân Mỹ Đình hôm 1-8-2008 là lần đầu tiên, một cầu thủ nhập tịch được khoác áo đội tuyển VN.

Nhưng tuần trăng mật của Santos với bóng đá VN sớm chấm dứt sau 5 trận giao hữu. Santos mắc sai lầm khiến đội tuyển VN thua Turkmenistan 2-3 ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2008 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tháng 10 và sau đó, anh xin rời đội với lý do bận việc gia đình. 

Không thể thuyết phục Santos, HLV Calisto gạch tên Santos khỏi đội tuyển VN dự AFF Cup 2008, giải đấu tuyển VN lần đầu tiên đăng quang.

Năm 2010, Santos chuyển sang đầu quân cho CLB Navibank Sài Gòn. Việc không kiểm soát được cân nặng đã khiến Santos không thể trụ được lâu ở sân Thống Nhất. Anh phải chuyển đến CLB B.Bình Dương (năm 2013) và "trượt" luôn xuống thi đấu ở Giải hạng nhất 2014 cho CLB Hùng Vương An Giang rồi giải nghệ.

Thăng trầm thủ môn Phan Văn Santos - Ảnh 2.

Santos huấn luyện cho thủ môn U13 Đắk Lắk Ảnh: HOÀNG QUÂN

Làm đủ nghề để trụ lại VN

Nấu ăn là sở thích của Santos nên sau khi giải nghệ, rảnh rỗi, anh lại đi chợ nấu những món ăn quê nhà và mời bạn bè Brazil đến ăn. Ai ăn cũng khen ngon nên Santos nghĩ đến việc nấu món ăn Brazil để bán trên mạng và tự mình đi giao. 

"Tôi bán chủ yếu cho cộng đồng người Brazil và cư dân nước ngoài ở Q.2 và Q.7. Tuy cực nhưng tôi không còn cách nào khác để có thu nhập trong lúc chờ có công việc liên quan đến bóng đá", Santos kể.

Cuối năm 2016, Santos nhận được lời mời về làm đào tạo trẻ ở CLB B.Bình Dương. Hằng ngày, Santos vừa đi chợ nấu ăn, tranh thủ đi giao trong buổi sáng, sau đó lái xe máy từ TP.HCM đi Bình Dương làm công tác huấn luyện vào buổi chiều.

Tai nạn xe máy khá nặng vào tháng 7-2018 đã khiến cuộc sống của Santos thay đổi. Bạn bè và đồng hương của Santos khi đó đã phải quyên góp tiền cho anh chữa trị chấn thương ở vùng đầu.

Bình phục trở lại sau một thời gian đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, không thể đi làm ở Bình Dương nữa do quá sợ lái xe, năm 2019 Santos liên hệ với một trường quốc tế ở Q.7 để dạy bóng đá bán thời gian và đi dạy bóng đá phong trào để có thu nhập.

Bên cạnh đó, anh tham gia một trung tâm bóng đá chuyên tổ chức các giải đấu cho người nước ngoài sinh sống ở VN. Anh lập một đội bóng mang tên Santos Sài Gòn FC với các cầu thủ nghiệp dư đủ quốc tịch, đi thi đấu giao hữu khắp nơi.

Nói về lý do trụ lại VN, Santos thừa nhận vì không còn nhiều người thân ở Brazil và cũng vì anh xem đây là quê hương thứ hai của mình. "Ba mất khi tôi 3 tuổi. Mẹ mất cách đây ba năm nên tôi cũng không còn nhiều người thân ở Brazil. Nhưng việc tôi không muốn trở về Brazil bởi với tôi, VN rất đẹp và yên bình".

Thăng trầm thủ môn Phan Văn Santos - Ảnh 3.

Santos sút phạt trong màu áo CLB Đồng Tâm Long An - Ảnh: N.K.

Giấc mơ đào tạo thủ môn chuyên nghiệp

Cháy bỏng mong muốn được làm đào tạo thủ môn ở các CLB chuyên nghiệp, Santos tâm sự: "Bóng đá là đam mê, là niềm vui của tôi mỗi khi đào tạo các cầu thủ trẻ và nhìn thấy họ trưởng thành. Do chưa có bằng HLV nên dự kiến tôi sẽ đi học vào tháng 10 này".

Năm ngoái, Santos tham gia hướng dẫn cho hai thủ môn của đội U13 Đắk Lắk ở vòng loại toàn quốc. Dù chỉ tập trong thời gian ngắn, nhưng những bài tập bổ ích của Santos đã giúp thủ môn Ksor Đêsô của U13 Đắk Lắk thi đấu rất tốt. 

Hiện tại, Santos đang dạy bóng đá cộng đồng cho các em nhỏ ở Bến Lức (Long An) và giới thiệu cho các CLB chuyên nghiệp những em có tố chất.

Nhưng theo Santos, nếu được làm công việc đào tạo ở các CLB V-League hay hạng nhất, anh sẽ rất vui vì có thể truyền dạy kỹ năng sút phạt và phát bóng lợi hại cho các truyền nhân của mình.

Từng từ chối việc nhập tịch

Thông thường, các cầu thủ ngoại chấp nhận nhập tịch theo yêu cầu của CLB đang thi đấu để có thêm một khoản tiền. Tuy nhiên, trường hợp của Santos thì khác.

Santos kể: "Năm 2005, tôi từng được CLB Đồng Tâm Long An đề nghị nhập tịch. Nhưng sau khi tìm hiểu, do bị "hù" sẽ mất hết mọi thứ ở Brazil nếu đổi sang quốc tịch VN nên tôi đã không đồng ý. Năm 2007, tôi được đề nghị nhập tịch một lần nữa từ HLV Calisto.

Ông ấy phân tích nếu tôi nhập tịch thì sẽ có cơ hội chơi cho đội tuyển Việt Nam, trở nên nổi tiếng hơn và có thu nhập tốt hơn. Tìm hiểu kỹ hơn, thấy không gặp vấn đề gì nên tôi đã đồng ý. Đến giờ, tôi vẫn mang quốc tịch VN".

Nổi da gà khi nhắc lại trận gặp tuyển Olympic Brazil

Nhắc lại kỷ niệm đối đầu với đội tuyển Olympic Brazil với ngôi sao Ronaldinho ở Mỹ Đình năm 2008, Santos giơ tay cho chúng tôi thấy anh... nổi da gà.

Santos nói: "Tôi rất tự hào khi được khoác áo đội tuyển VN thi đấu với đội bóng quê hương. Trong phòng thay đồ trước trận đấu, HLV Calisto nói rằng chúng tôi phải tự hào khi được đá với các nhà vô địch World Cup.

Sau trận đấu, các cầu thủ Brazil cũng đến chúc mừng tôi, vì thông thường một cầu thủ Brazil đá cho một đội tuyển quốc gia khác thì phải thi đấu hay mới được nhập tịch".

"Tôi rất thích đá phạt"

Santos kể trước khi đến VN, dù từng tập đá phạt nhưng chưa bao giờ anh ghi bàn từ các tình huống đá phạt. Chỉ có ở VN, Santos mới bắt đầu tập luyện và thành công trong sút phạt.

Anh nói: "Bàn thắng từ đá phạt sẽ tạo nên khác biệt trong một trận đấu bế tắc khâu ghi bàn. Tôi không hiểu sao rất thích đá phạt nên đã tập khi còn ở Brazil. Nhưng lúc đó tôi sút chẳng bao giờ vào.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi ở VN. Tôi đá phạt trong buổi tập và được mọi người khuyến khích tập sút. Thế là mỗi buổi tập, tôi tập sút cả 100 quả ở các góc khác nhau. Và giờ đây, tôi muốn có nơi để đào tạo cho các em điều đó".

Video những bàn thắng cười ra... nước mắt ở V-League Video những bàn thắng cười ra... nước mắt ở V-League

TTO - Mới đây, Next Media đã tổng hợp tốp những bàn thắng cười ra... nước mắt ở V-League. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc những khoảnh khắc khó quên này.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phan Văn Santos