10/08/2009 13:45 GMT+7

Thăng trầm Serie A - Kỳ 1: Thời hoàng kim vụt qua

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Kaka ra đi, Ibrahimovic cũng vậy, Ancelotti rời đất nước hình chiếc ủng. Serie A còn lại gì? Serie A chẳng còn gì...

TTO - Kaka ra đi, Ibrahimovic cũng vậy, Ancelotti rời đất nước hình chiếc ủng. Serie A còn lại gì? Serie A chẳng còn gì...

Đã bao lâu rồi Serie A không có một bản hợp đồng đình đám? Chẳng ai nhớ bởi nó thuộc về một quá khứ xa. Cũng phải thôi bởi đã hơn 13 năm kể từ ngày "người ngoài hành tinh" Ronaldo chuyển từ Barcelona sang Inter Milan với bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới.

Đã qua rồi cái thời mà Serie A là đích đến của những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong suốt thập kỷ qua, Serie A chỉ có vài cái tên gây chú ý là Zidane, Kaka, Shevchenko, Nedved và Ibrahimovic. Và nếu nhìn lại sẽ thấy cả năm đều đã đến Serie A khi chỉ là những tài năng chớm nở, và họ đã rời giải đấu này khi đang ở đỉnh sự nghiệp với những bản hợp đồng giá trị ngất ngưởng - trừ Nedved.

Từ lâu Serie A không còn là đỉnh cao nhất trong ngũ đỉnh tại châu Âu - năm giải VĐQG hàng đầu thế giới: Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp. Serie A không dám ngước nhìn Premier League hay La Liga và bây giờ Serie A chỉ đang kèn cựa với Bundesliga - giải đấu vốn không bao giờ có được sức cạnh tranh lớn.

Những cái tên như Juventus, AC Milan, Inter Milan không còn đủ sức hấp dẫn những cầu thủ hàng top, thậm chí cả hàng trung bình. AC Milan không thể mua Dzeko từ Wolfsburg. Thay vào đó cầu thủ này đã gia hạn hợp đồng với tân VĐQG Đức. Helb “bực mình” khi là một phần quy đổi trong bản hợp đồng mua Ibrahimovic từ Inter Milan sang Barcelona, và cuối cùng chấp nhận sang Stuttgart theo hợp đồng cho mượn một năm. Trong khi Juventus dù đã theo đuổi Alonso gần một năm rưỡi nay nhưng cuối cùng cầu thủ này đã đầu quân về Real Madrid.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ đi khỏi Serie A như những thủy thủ mau chóng muốn nhảy khỏi con tàu đang chìm. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng khi có đề nghị chính thức, Aquilani - tiền vệ sáng giá của AS Roma và tuyển Ý - đã đồng ý chuyển về Liverpool để thế chỗ Alonso.

Năm ngoái, Wolfsburg dễ dàng mua hai hậu vệ thuộc hàng top của Serie A là Barzaghi và Zaccardo từ Palermo. Xa hơn nữa là việc Grosso dù vừa đóng vai người hùng của tuyển Ý tại World Cup 2006 vẫn chấp nhận chuyển sang thi đấu cho Lyon - nhà ĐKVĐ Ligue 1 - dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn của ba ông lớn. Hay Luca Toni sau khi giành chiếc giày vàng châu Âu trong màu áo Fiorentina đã không ngần ngại sang thi đấu cho Bayern Munich.

Cannavaro, Zambrotta khi đang ở độ chín nhất của sự nghiệp đã rời Juventus bị xuống hạng để sang thi đấu cho Real Madrid và Barcelona, để rồi lần lượt trở về khoác áo Juventus và AC Milan khi phong độ tốt nhất của họ đã thuộc về quá khứ.

Trong những năm gần đây cái tên đáng chú ý nhất cập bến Serie A chính là HLV Mourinho. Nhưng phải nhớ rằng trong mùa bóng đó, Mourinho đã từ chức tại Chelsea khi mà thành tích của đội bóng không tốt. Mourinho đến đem chức vô địch đến cho Inter Milan. Điều này không chứng tỏ nhiều năng lực vốn có của Mourinho bởi các đối thủ của Inter Milan tại Serie A trong vài mùa bóng vừa qua quá yếu và thiếu sức cạnh tranh. Vị thế của Inter Milan tại Serie A cũng như Lyon tại Ligue 1 trong bảy mùa bóng trước. Đó là vị thế độc tôn.

Lần lượt Houllier rồi Le Guen đều đưa được Lyon vô địch Ligue 1 nhưng thi đấu không thành công tại Champions League. Và chẳng ai đánh giá cao Houllier hay Le Guen. Tương tự, Mancini và Mourinho đã đưa Inter Milan vô địch Serie A nhưng lại bị rớt sớm tại đấu trường châu Âu. Mancini sau khi rời Inter Milan đã không nhận được lời đề nghị từ CLB lớn nào. Vậy nên chăng phải coi lại năng lực của HLV Mourinho vào thời điểm hiện tại?

Liệu có phải HLV Mourinho đã tung hết bài trong giai đoạn dẫn dắt Porto và Chelsea và ông chỉ đến Inter Milan vào thời điểm đang xuống tay?

Trong khi đó HLV Ancelotti - HLV có thể nói thành công nhất trong 10 năm gần đây với hai chức vô địch Champions League cùng AC Milan và vài chức vô địch Serie A - đã chẳng có yêu sách gì nhiều trong bản hợp đồng sang dẫn dắt Chelsea.

Mourinho chưa phải là ví dụ điển hình của những ngôi sao đến Serie A với ánh hào quang để quên ở các giải đấu khác. Nếu muốn hãy hỏi AC Milan. Rivaldo, Ronaldo và Ronaldinho đã đến sân San Siro với một quả bóng vàng trong vali nhưng những gì họ đóng góp cho AC Milan là không nhiều. Quả bóng vàng Shevchenko trở về AC Milan từ Chelsea cũng chỉ để ngồi ghế dự bị.

Đ.K.L.

Đón đọc kỳ 2: Chờ đợi giấc mơ

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên