09/04/2009 03:43 GMT+7

Thắng thuyết phục ngay tại Anfield, Chelsea đặt một chân vào bán kết

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Cú đúp của kẻ đóng thế Branislav Ivanovic và bàn thắng của sát thủ Didier Drogba đã giúp Chelsea lội ngược dòng giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân của Liverpool trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League (rạng sáng 9-4).

Lượt đi vòng tứ kết Champions League:

Đè bẹp Bayern, Barca mở toang cánh cửa vào bán kết

2faeeEZ8.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea (áo xanh) sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh: Getty Images

Video clips trận Liverpool thua Chelsea 1-3

Có thể nói đây là trận đấu hay nhất của Chelsea dưới triều đại HLV Guus Hiddink và cũng là trận đấu xuất sắc nhất của đội bóng thành London tại đấu trường Champions League mùa giải năm nay. Ở trận đấu này, Liverpool là đội khởi đầu tốt hơn (Torres mở tỷ số ngay phút thứ 6) nhưng Chelsea mới là đội thi đấu hay hơn, và ba bàn thắng sau đó của Ivanovic (2 bàn), Drogba là minh chứng rõ nét cho lối chơi đầy cố gắng của các học trò HLV Hiddink.

Với chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay tại sân Anfield, Chelsea xem như đã đặt một chân vào bán kết nhất là khi trận lượt về họ lại được thi đấu trên sân nhà. Người hùng của Chelsea trong trận đấu này là "kẻ thế vai" Branislav Ivanovic (đá thay Bosingwa bị chấn thương) với một cú đúp trong vòng 23 phút (39’, 62’) giúp Chelsea đánh gục mọi ý chí chiến đấu của Liverpool khiến đối thủ không thể vùng lên được trước khi gục ngã bởi bàn thắng quyết định của Drogba ở phút 67.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Với quyết tâm tạo lợi thế cho trận lượt về, Liverpool đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ở trận đấu này, cả Liverpool và Chelsea đều không có được lực lượng mạnh nhất (Liverpool vắng Mascherano, Chelsea thiếu Bosingwa) nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của 2 đội, bởi họ đã tìm được những sự thay thế khá hoàn hảo (Lucas bên phía Liverpool và Ivanovic bên phía Chelsea).

Kết quả 2 trận tứ kết đêm 9-4:

Liverpool - Chelsea: 1-3Torres 6’ - Ivanovic 39’, 62’; Drogba 67’

Barcelona - Bayern Munich: 4-0Messi 9’, 38’; Eto'o 12’; Henry 43’

* Lượt về diễn ra rạng sáng 15-4, theo giờ VN

Phút thứ 3, lối chơi tấn công dồn dập ngay từ đầu đã đem về cho Liverpool cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng đáng tiếc pha xoay người dứt điểm rất nhanh của chân sút người Hà Lan, Dirk Kuyt sau quả tạt bên cánh phải của Carragher lại khẽ chạm đầu hậu vệ Ivanovic đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Liên tục gia tăng sức ép, Liverpool cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng. Phút thứ 6, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Chelsea, bóng đến chân Arbeloa và đường căng ngang bên cánh phải của hậu vệ này đã giúp Torres dễ dàng đệm bóng hạ thủ môn Petr Cech khai thông thế bế tắc của đội chủ nhà Liverpool.

Bị thủng lưới, Chelsea dồn đội hình lên tấn công và nếu có thêm chút may mắn, họ đã có được bàn gỡ ngay sau đó. Phút thứ 8, xuất phát từ pha mất bóng của Aurelio, Kalou cướp được thực hiện đường chọc khe thông minh cho Didier Drogba băng xuống nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, chân sút người Bờ Biển Ngà lại không thể thắng được thủ thành Pepe Reina trong tư thế đối mặt.

Những phút sau đó, thế trận diễn ra rất sôi động với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Phút 24, Malouda có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho Chelsea sau đường chọc khe thông minh của Drogba nhưng đáng tiếc tuyển thủ người Pháp cũng đã không tận dụng được cơ hội ngon ăn do đồng đội tạo ra với pha dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau tình huống này, đội chủ nhà Liverpool cũng đã có pha đáp trả với cú dứt điểm vọt xà trong gang tấc của sát thủ Torres sau pha mất bóng rất nguy hiểm bên phần sân nhà của tiền vệ Lampard.

Phút 28, cơ hội lại đến với Chelsea nhưng một lần nữa Drogba vẫn không tận dụng được cơ hội ngon ăn do các đồng đội tạo ra với pha dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ thành Reina sau đường căng ngang rất đẹp bên cánh trái của Ballack.

y5XRWHyt.jpgPhóng to
Torres (áo đỏ) ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm nhưng vẫn không thể cứu Liverpool khỏi thất bại - Ảnh: Getty Images

Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Chelsea cuối cùng cũng đã có được điều mình muốn là bàn thắng. Phút 39, xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Malouda, Ivanovic lên tham gia tấn công đã có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Reina quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Ngay sau tình huống này, Liverpool cũng đã có cơ hội rất tốt để lập lại ưu thế dẫn điểm sau một pha phản công nhanh nơi trung lộ, nhưng đáng tiếc sau khi vượt qua được đội trưởng Terry, Dirk Kuyt lại không thắng được thủ thành Petr Cech trong tư thế đối mặt.

Bàn thắng của Ivanovic không chỉ thắp lại hy vọng cho Chelsea mà nó còn khiến các cầu thủ của họ lên tinh thần rất nhanh. Vì thế, dù Liverpool cố gắng đẩy cao đội hình để gây sức ép nhưng họ vẫn không thể làm giảm được sự hưng phấn của các cầu thủ Chelsea.

Phút 51, Drogba có cơ hội rất tốt để đưa Chelsea vượt lên dẫn trước, nhưng một lần nữa anh vẫn không thể có được bàn thắng khi pha dứt điểm bị hậu vệ Carragher phá bóng ngay vạch vôi. Và đây là lần thứ 3 Drogba bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Chelsea trong tư thế đối mặt với thủ thành Reina.

Hai phút sau tình huống này, Torres cũng đã có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool nhưng đáng tiếc anh cũng đã không tận dụng được cơ hội ngon ăn với pha dứt điểm vọt xà từ góc hẹp sau đường chuyền bằng đầu rất đẹp của đội trưởng Steven Gerrard.

JtBpUmr8.jpgPhóng to
Sự yếu kém của các hậu vệ Liverpool đã giúp Ivanovic (áo xanh) dễ dàng có 2 bàn thắng với những pha đánh đầu từ các tình huống đá phạt góc - Ảnh: Getty Images

Không chỉ yếu kém trong tấn công, Liverpool còn tỏ ra rất lỏng lẽo trong phòng ngự, đặc biệt là trong những tình huống chống bóng bổng. Phút 69, Chelsea được hưởng quả phạt góc bên cánh trái và một lần nữa các hậu vệ Liverpool vẫn không thể kèm được Ivanovic, để hậu vệ người Serbia này dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Reina nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Không muốn trắng tay trên sân nhà, Liverpool dồn toàn lực lên tấn công để tìm bàn gỡ. Nhưng khi những sự thay đổi người của HLV Benitez và những nỗ lực của các cầu thủ tuyến trên vẫn chưa đem lại hiệu quả thì những yếu kém trong phòng ngự một lần nữa lại khiến họ phải trả giá.

Phút 67, từ một pha phản công nhanh nơi trung lộ, Ballack chọc khe thông minh cho Malouda thoát xuống tạt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Liverpool cho Drogba băng lên đệm bóng hạ thủ môn Reina, nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ áo xanh.

Không còn gì để mất, Liverpool dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối nhưng tất cả những gì họ làm được cũng chỉ là pha dứt điểm gây chút khó khăn cho thủ thành Petr Cech của Alonso ở những phút đấu thêm giờ (phút 90+3).

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Liverpool đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà. Với kết quả này, thầy trò HLV Benitez cần phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về (phải thắng lại ít nhất 3-1) thì mới có hy vọng giành được vé đi tiếp.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Reina; Arbeloa, Skrtel, Carragher, Aurelio (Dossena 75’); Alonso, Lucas (Babel 79’); Kuyt, Gerrard, Riera (Benayoun 68’); Torres.Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Cole; Ballack, Essien, Lampard; Kalou, Drogba (Anelka 80’), Malouda.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất