06/09/2010 07:25 GMT+7

Thắng Than Quảng Ninh 2-0: Navibank Sài Gòn ở lại V-League

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Cuối cùng Navibank Sài Gòn (NSG) cũng kịp giành được vé, đáp chuyến tàu cuối cùng góp mặt ở V-League 2011 sau khi vượt qua Than Quảng Ninh 2-0 trong trận play-off diễn ra chiều 5-9 trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng).

DENamS3t.jpgPhóng to
Tiền vệ trẻ Bùi Văn Hiếu của Than Quảng Ninh khóc nức nở sau trận thua Navibank Sài Gòn - Ảnh: S.H.

CLB Navibank Sài Gòn thưởng cầu thủ hơn 5 tỉ đồng

Sau trận đấu, ban lãnh đạo CLB Navibank Sài Gòn cho biết 11 cầu thủ đá chính và ba người vào thay trong hiệp hai được thưởng 3 tỉ đồng, số cầu thủ dự bị nhận thưởng 2 tỉ. Ngoài ra, mỗi cầu thủ còn được thưởng riêng 50 triệu đồng tiền cổ phiếu. Với bàn thắng mở tỉ số, tiền vệ Nguyễn Văn Khải được thưởng nóng chiếc điện thoại Iphone 4G (trị giá hơn 20 triệu đồng).

Nhưng trước lúc tận hưởng được niềm vui chiến thắng và giành quyền trụ hạng, thầy trò ông Mai Đức Chung đã trải qua những giây phút cực kỳ căng thẳng.

Áp lực buộc phải thắng khiến tâm lý thi đấu của NSG không thật sự khởi sắc ở hiệp một, có quá nhiều thời gian họ bị hút theo lối chơi bóng dài vượt tuyến của đối phương. Thêm vào đó, khi vấp phải Than Quảng Ninh có lối đá sở trường như mình là phòng thủ phản công, NSG thật sự lúng túng và không có phương án hóa giải linh động.

Trong thế bị động và bị ép sân, thủ môn Santos - một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận - đã trở thành cứu tinh cho NSG. Phản xạ nhạy bén của Santos chiều 5-9 đã cứu NSG hai bàn thua trông thấy sau cú sút cực mạnh của Rafael và pha đá phạt hiểm hóc của tân binh tuyển U-23 VN - tiền vệ Bùi Văn Hiếu.

Nếu như Santos kín kẽ và làm chủ được vòng cấm địa thì ở giữa sân, tiền vệ Nguyễn Văn Khải cũng tỏa sáng với vai trò tổ chức tấn công ở hiệp hai thay cho Hoàng Đảm. Anh chính là người phát động tấn công vào phút 61, rồi di chuyển vào vòng cấm địa sút bồi mở tỉ số sau cú sút xa của tiền đạo Leandro bị thủ môn Đăng Bình đấm bóng dội ra.

Phấn khích trước bàn thắng khơi thông thế bế tắc, NSG chơi khởi sắc hơn và nhân đôi cách biệt chỉ năm phút sau đó. Tiền đạo Leandro sút bóng từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi không căng nhưng hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Đăng Bình bó tay. Than Quảng Ninh chính thức sụp đổ hoàn toàn sau bàn thắng của Leandro.

Tan trận đấu, các cầu thủ NSG chạy ào vào sân ôm chầm lấy nhau ăn mừng được ở lại V-League. Trong khi đó, một số cầu thủ Than Quảng Ninh đã đổ gục xuống sân và bật khóc như những đứa trẻ. Có lẽ họ không đau vì một trận thua trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn mà đau vì quy định nghiệt ngã của VFF...

HLV Mai Đức Chung chia tay Navibank?

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau trận gặp Than Quảng Ninh, HLV đội Navibank Sài Gòn Mai Đức Chung cho biết hợp đồng giữa ông với đội bóng đã kết thúc vào ngày 31-8, nhưng do còn trận play-off nên ông đã ở lại thêm một tuần. Đến thời điểm này, lãnh đạo Navibank Sài Gòn vẫn chưa chính thức đưa ra lời mời HLV Mai Đức Chung ở lại nên ông chưa biết tương lai của mình. Tuy nhiên, ông Chung nói: “Tôi rất vui vì đã góp công giúp bóng đá Sài Gòn. Tôi từng nói muốn gắn bó lâu dài với đội bóng này. Dù vậy, hiện nay đã có hai CLB ở V-League và một đội ở Giải hạng nhất đưa ra lời mời tôi làm HLV cho họ. Tôi sẽ cân nhắc nếu nhận được lời mời từ Navibank”.

“Phải chấp nhận cuộc chơi chuyên nghiệp”

uFlMHeYn.jpgPhóng to
Ảnh: N.K.
Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ (ảnh) nói ông lấy làm tiếc khi Than Quảng Ninh không thể thắng Navibank Sài Gòn để lên hạng V-League. Nhưng ông cho rằng đã là cuộc chơi chuyên nghiệp thì các đội phải chấp nhận

* Ông có bất ngờ khi CLB Navibank Sài Gòn trụ hạng thành công?

- Tôi không bất ngờ khi xem trận đấu này. Các cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh chơi rất cố gắng, họ cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm. Nhưng điểm yếu kinh nghiệm đã khiến họ không thể vượt qua CLB Navibank Sài Gòn.

* Như vậy có bất công cho CLB Than Quảng Ninh khi lẽ ra họ đã đàng hoàng lên chơi ở V-League với ngôi á quân Giải hạng nhất thay vì phải đá play-off vì quy định bị khá nhiều điều tiếng từ ban tổ chức giải?

- Chúng tôi đau đầu khi thấy dư luận phản ứng không đúng trong thời gian qua. Nhiều đội bóng hầu như không chịu xem kỹ cuốn điều lệ thi đấu ở giải năm nay mà chúng tôi phát ra, dẫn đến có những thông tin không chính xác. Việc yêu cầu chuyển đổi mô hình chuyên nghiệp đã được các CLB ở Giải hạng nhất và V-League ký thông qua từ mùa giải năm ngoái. Vì thế, nó được đưa vào điều lệ thi đấu ngay mùa này cùng với chín trường hợp có thể xảy ra về quy định bao nhiêu đội lên - xuống hạng. Văn bản thông báo giữa mùa giải năm nay thật ra chỉ là để nhắc nhở các đội biết thời hạn để thực hiện cho kịp yêu cầu chứ không phải là cách làm ngang xương của VFF như dư luận lên tiếng.

Với quy định rõ ràng như thế, chuyện có đội bóng vui (trụ hạng) và có đội bóng phải buồn (không thể thăng hạng) là điều phải chấp nhận. Chúng ta không chuyên nghiệp hóa bóng đá VN ngay từ bây giờ thì đến bao giờ mới làm hoàn tất quy trình chuyên nghiệp theo yêu cầu của LĐBĐ châu Á (AFC). Ở mùa giải tới, nếu các đội hạng nhất vẫn không đảm bảo số đội cần thiết chuyển đổi mô hình chuyên nghiệp như năm nay thì cũng sẽ chỉ có 1,5 suất lên chơi V-League mà thôi. Thậm chí chỉ là một đội như đề xuất của một số anh em. Chúng ta phải đảm bảo cho chất lượng ở giải V-League chứ không thể cho lên vô tội vạ.

* Có vẻ như V-League 2010 không thật thu hút nếu nhìn số lượng khán giả đến sân giảm hẳn so với năm ngoái?

- Không phải khán giả giảm là giải không thu hút. Thật ra lượng khán giả trung bình giảm chủ yếu do mùa World Cup 2010, và đó là điều mà những năm trước có dính đến Euro hay World Cup đều phải chịu. Tuy nhiên, cũng cần phải thẳng thắn nói rằng nhiều đội bóng đã không thi đấu đúng với mong đợi của CĐV nhà, dẫn đến chuyện khán giả thất vọng và ít đến sân. Ngoài ra, các đội bóng của chúng ta cũng không xây dựng được lực lượng CĐV trung thành luôn ở bên cạnh đội.

* Xin cảm ơn ông.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất