20/06/2004 00:00 GMT+7

Thắng ngược Hà Lan, Czech vào tứ kết!

Nhóm PV Thể Thao TTO
Nhóm PV Thể Thao TTO

TTO - Ghi liền ba bàn sau khi để thua trước 0-2 chỉ trong 19 phút đầu trận, Czech đã bắt đầu chứng tỏ họ là ứng viên sáng giá nhất cho đến nay của chiếc Cúp vô địch...

WzcC0xjN.jpgPhóng to
Jan Koller và đồng đội đi tiếp vào vòng sau...

Trận đấu bắt đầu.

Hà Lan vẫn trung thành với đội hình 4-3-3 và sự thay đổi ở tuyến trên khi Robben được đưa vào ngay từ đầu trận sẽ là một thú vị bất ngờ. Robben, cầu thủ 19 tuổi mùa vừa qua là nguyên cớ khiến Manchester United và Chelsea không thuận hòa với nhau.

Phút đầu tiên của trận đấu, Czech có pha tấn công và Rusicki nhận bóng cách khung thành Hà Lan khỏang 20m làm động tác giả như sút nhưng lại bấm bóng chuyền sâu xuống và Koller kịp lao theo bắt volê nhưng bóng vọt xà.

Phút thứ 4, trung vệ Bouma lên tham gia tấn công nhận đường chuyền của đồng đội từ cánh phải bay người đánh đầu làm tung lưới CH Czech. Tỷ số được mở đầy bất ngờ ngay khi mà Czech đang trên đà hưng phấn lao lên tấn công. Đó là một pha đá phạt của Robben, cầu thủ 19 tuổi sẽ đến Chelsea vào mùa bóng sau.

Hà Lan đang có một khởi đầu đầy thuận lợi

Phút thứ 5, hậu vệ Czech phạm lỗi với Nistelrooy và Hà Lan được hưởng quả phạt trực tiếp cách khung thành thủ môn Cech khỏang 20m. Seedorf đá bóng kỷ thuật nhưng bóng đi sượt góc eke ra ngòai trong gang tấc.

Phút thứ 10, Czech được hưởng một pha đá phạt từ gần giữa sân, Jankulovski bấm bóng kỹ thuật vào vùng cấm nhưng bóng không đến được cái đầu của tiền đạo cao 2m02 Jan Koller.

CH Czech đang chơi lấn sân và các pha xuống bóng của họ từ hai cánh lẫn trung lộ liên tục bị các cầu thủ Hà Lan cản phá bằng các pha phạm lỗi.

Phút 13, Poborski xuống bóng bên cánh phải và đi bóng kỹ thuật thoát khỏi sự đeo bám của Bronckhorst rồi chuyền bổng vào trong vùng cấm nhưng Stam, với chiều cao trên 1m90 đã kịp phá bóng trước khi bóng đến tầm đầu cùa Jan Koller.

Phút 15, David tỉa bòng xuống cho Nistelrooy, trong tư thế xoay lưng lại khung thành của thủ môn Cech, anh này tì người hậu vệ, và nửa xoay người để chuyền xéo xuống đúng tầm lao lên của Seedorf nhưng cú sút căng của Seedorf chệch cầu môn ra ngòai.

Arjen Robben sinh ngày 23-1-1984. Anh là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất tại giải VĐQG Hà Lan ở mùa bóng vừa qua. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những quả tạt rất chính xác, Robben đã khiến rất nhiều CLB lớn ở Châu Âu phải chú ý. Và Chelsea đã phải bỏ ra 19 triệu bảng để đưa anh về sân Stamford Bridge.

Mặc dù rất còn trẻ nhưng Robben đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong màu áo của CLB PSV Einhoven. Và với phong độ cực kỳ xuất sắc ở mùa bóng vừa qua, Robben đã khiến HLV Advocaat phải đưa tên anh vào danh sách 23 tuyển thủ Hà Lan tham dự VCK EURO 2004. Robben chính là người kiến thiết cả 2 bàn thắng của đội tuyển Hà Lan trong trận đấu này.

Sĩ Huyên bình luận: Đôi mắt cay xè vì thức đêm xem EURO, đặc biệt là những trận đấu lúc 1giờ 45, của không ít người đã bừng tỉnh hẳn sau tiếng còi khai cuộc của trận Hà Lan- Czech. Với lưng vốn 3 điểm dành đựơc trước Latvia, Czech không chọn lối chơi phòng thủ để cầu toàn mà tích cực tổ chức tấn công ngay từ đầu trận.

Hai phút đầu tiên, họ có hai cú sút như trời giáng, trong đó có quả sút từ cự lý không quá 10 m trước khung thành Hà Lan. Vậy mà gã khổng lồ Koller “đành đoạn” bắn trái bóng vót lên trời xanh.

Ngay lập tức, Czech đã bị Hà Lan trừng phạt bằng một bàn thắng diễn ra từ quả đá phạt và trung vệ Bouma đã có cú đánh đầu ngọt chẳng kém một tiền đạo thực thụ. Lưới của Czech rung lên lần thứ hai tại EURO. Lỗi hoàn toàn thuộc về hậu vệ Grygera khi quá mãi mê truy cản các tiền đạo đối phương mà bỏ sổng Bouma.

Trận đấu hứa hẹn sẽ gay cấn, sôi động hẳn lên. Lạy trời sẽ là vậy để những đôi mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ tỉnh táo hơn mà gào thét giữa lúc những người chugn quanh đang say giấc nồng…

Phút 19, Hà Lan ghi bàn thắng thứ hai khi David chuyền bóng ra biên cho Robben và anh này bấm bóng trống trải vào trong cho Nistelrooy đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Chơi cực kỳ xuất sắc khi lần đầu tiên được đá chính ở một giải đấu lớn, Robben trước đó đã có một pha đi bóng đầy ngẫu hứng bên cánh trái vượt qua hai hậu vệ Czech và chuyền vào nhưng Nistelrooy không tận dụng được.

Bàn thắng thứ hai của Hà Lan là phép lợi thế mà các cầu thủ sẽ phải chấp nhận như chấp nhận luật thi đấu mới của FIFA. Trước khi David tung đường chuyền xuống cho Robben, Nistelrooy đang ở trong tư thế việt vị nhưng hướng bóng đi lại không phải là hướng này, do đó, khi Robben đẩy bóng xuống, Nistelrooy hoàn toàn trống trải không bị ai kèm.

BeeCHlfu.jpgPhóng toPhút 23,Koller ghi bàn gỡ 1-2 cho CH Czech. Trước đó là sai lầm của thủ quân Philip Cocu. Anh này có một đường chuyền ngang giữa sân rất vụng về và Milan Baros đoạt được bóng dấn sâu xuống vùng cầm, trước sự truy cản quyết liệt của Stam, Baros đẩy bóng ngang sang góc trái cho Koller lao lên đệm bóng vào lưới trống bởi Der Saar đã lao ra khép góc nhằm ngăn chặn một cú sút của Baros.

Trận đấu khởi đi đầy sôi nổi.

Phút 30, thế trận trên sân cân bằng dù Hà Lan có nhỉn hơn về khả năng khống chế bóng (54% so với 46 của Czech) nhưng cả hai bên đầu có những pha đối công cực kỳ hấp dẫn. HLV Bruckner đưa Smicer vào sân thay hậu vệ Grygera, một nước cờ mạo hiểm và cũng có nghĩa là Czech chấp nhận chơi tấn công.

Phút 31, Nistelrooy đã có một đường chuyền rất đẹp cho hậu vệ Heitinger lên tham gia tấn công để anh này tung cú sút cực căng buộc thủ môn Cech phải tung người đẩy bóng bằng các đầu ngón tay. Trong khi các hậu vệ Czech lùi về bắt người và đang chờ xem Nistelrooy sẽ đi bóng vào trung lộ thì anh này bất ngờ trả ngược về tuyến sau ...

Phút 36, Nedved đè hai cầu thủ Hà Lan ngay trong vùng 16m50 rồi trả ra biên phải cho Poborski. Anh này thảy bóng vào rất khéo và Koller dùng gót hất bóng vào khung thành, tiếc là bóng đi ra ngòai. Trong pha bóng này, Koller quá ham bóng bởi Baros đang chực chờ từ phía sau rất trống trải...

Sĩ Huyên bình luận:Đêm nay có vẻ như là một đêm mà các ông Vua sân cỏ- trọng tài- liên tục phạm sai lầm. Ruud Van Nistelrooy đã bị hậu vệ Czech đẩy ngã khi anh chuẩn bị bật cao đánh đầu (nhiều khả năng thành bàn). Trọng tài Gonzalez (Tây Ban Nha) khoác tay từ chối bàn thắng. Trên đường đi lên với gương mặt đầy tiếc nuối, Nistelrooy bất ngờ có đường chuyền như dọn cổ của Robben và nhẹ nhàng xỉa bóng vào lưới. Một lần nữa, hậu vệ Grygera lại bỏ nhà đi chơi để Robben băng xuống như vào chốn vườn không nhà trống.

Dẫn trước hai bàn trong 20 phút, Hà Lan lại bộc lộ sự chểnh mảng, khinh địch bằng những đường chuyền lạc địa chỉ. Và trong một tình huống như thế Philips Cocu đã đưa thẳng bóng vào chân Baros. Ngay lập tức Baros xông thẳng vào vòng 16,50m, gặt bóng qua Stam lẫn Cocu để Koller bắn trúng đích rút ngắn tỷ số còn 1-2.

B5pixxWb.jpgPhóng toNgười Hà Lan đã ăn mừng quá sớm...Phút 42, pha phát động tấn công bằng đường lật cánh của Andy van der Meyde, Nistelrooy đánh đầu ngược ra sau. Khống chế bóng một nhịp, làm động tác giả như chuẩn bị đi bóng qua hậu vệ, Robben bất ngờ chuyền ngược lui sau và David băng lên sút căng làm thủ môn Cech bó tay nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc bật ra.

Sĩ Huyên bình luận:Xem bóng đá không gì thích bằng được chứng kiến hai đội bóng cùng chọn lối chơi tấn công. Và khi mãi mê tấn công, họ sẽ bộc lộ sai sót. Đó chính là kịch tính thường thấy trong bóng đá. Sự kịch tính của trận đấu luôn là sự thích thú của người xem.

Hậu vệ cánh phải Czech Grygera quá kém nơi cánh phải để cho Robben thoải mái khai thác đến hai lần và đều thành công. Ở đầu sân bên kia, đến lượt cựu binh Cocu sai lầm ấu trĩ đến mức chuyền thẳng bóng vào chân Baros. Nhưng lẽ ra bàn gỡ của Czech sẽ không đến nếu Stam và Cocu linh hoạt, dẽo dai hơn trước cú đão người của Baros trước lúc chuyền cho Koller ghi bàn.

Việc tung Seedorf và Robben nhập cuộc sớm đã giúp cho Hà Lan chơi gắn bó, đa dạng hơn. Sự hoạt động năng nổ của cặp Davis- Seedorf đã giúp ích rất nhiều cho hàng hậu vệ vì họ là hai chốt chận hiệu quả, đồng thời cũng cơ động rất nhanh trong tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến. Nhìn cặp tiền vệ này sát cánh bên nhau kah ăn ý, không ít người lại xót xa cho tình cảnh “mồ côi” trong kiến thiết lẫn phòng ngự của Pavel Neded.

Hiệp hai đã bắt đầu...

Ngay đầu hiệp hai , Poborski nhận đường chuyền của Nedved trống trải bên cánh phải tung cú sút chìm buộc Van Der Saar phải đấm bóng giải nguy. Milan Baros rướn người theo bóng nhưng Bouma đã kèm chặt anh này...

Czech đang tràn lên tấn công. Họ đã có một khởi đầu hiệp hai khá mãnh liệt và đầy quyết tâm.

Phút 51, Poborski chuyền bóng vào trung lộ cho Nedved, anh này dùng ngực hứng bóng và xoay người tung cú sút cực hiểm vào góc xa. Bóng đi rất xoáy nhưng Van Der Saar đã cảnh giác bay người tóm gọn.

Có thể thấy, tuyến giữa của Hà Lan với sự trở lại của Seedorf đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận gặp Đức. Tiền vệ da màu này vừa càn lướt ở khu vực giữa sân cùng Edgar David thu hồi bóng đồng thời di chuyển tìm khỏang trống tốt để sau đó phát động tấn công hioặc băng lên nhận bóng sút xa.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, tính đột biến trong lối chơi của hà Lan ở trận đấu này chính là việc Advocaat dám tin dùng cầu thủ 19 tuổi Robben. Anh này ngoài hai đường chuyền thành bàn, còn làm rất tốt nhiệm vụ ở cánh trái trong tấn công.

Phút 56, lại là Robben từ sát đường biên cuối sân chuyền một đường bóng chính xác để Nistelrooy trống trải đánh đầu. Tiếc là thủ môn Cech đã kịp di chuyển đúng hướng bóng.

Phút 58, thật tiếc khi Robben được đưa ra sân và thay vào đó là cầu thủ chạy cánh dày dạn kinh nghiệm Bosvelt. HLV Advocaad đang cần giữ vững tỷ số và ông tung một cầu thủ kinh nghiệm, có khả năng phòng ngự tốt vào sân ở tuyến giữa nhằm hạn chế sức tấn công của đối phương.

Phút 60, Poborski có pha tấn công bên cánh phải và lật bóng vào nhưng Smicer lại bật cao không đúng tầm rơi của bóng.

Czech đang nắm thế chủ động với 54% thời gian kiếm sóat bóng. Tuy nhiên, êếh chủ động này có được chính là nhờ người Hà Lan chơi chậm lại và chủ động phòng ngự nhiều hơn.

Phút 64, Czech đã bỏ qua một cơ hội gỡ hòa thật đáng tiếc khi Heinz (vào sân ở phút 62) đi bóng xuống sát đường biên cuối sân, ngoặt bóng lên lọai một hậu vệ Hà Lan rồi chuyền ngược lên cho Smicer. Trống trải từ khoảng cách 10m, Smicer tung cú sút chìm vào góc xa nhưng Der Saar đã kịp xoài người xô bóng ra chịu quả phạt góc.

Những phút vừa qua, hai tiền vệ turng tâm của Hà Lan là David và Seedorf buộc phải lùi rất sâu làm nhiệm vụ phòng ngự và Hà Lan không còn tổ chức tấn công tốt nữa.

Phút 72, Nedved khởi xướng một đợt tấn công khi dẫn bóng dọc biên trái rồi đột ngột ngoặt bóng vào giữa. Đường chuyền vào được Jan Koller dùng ngực trả bóng ngược lại và Milan Baros tung cú sút căng cận thành hạ gục Van Der Saar gỡ hòa 2-2 cho Czech.

Trong pha ghi bàn này, có đến 4 cầu thủ Hà Lan đang làm nhiệm vụ phòng ngự torng vùng cấm địa nhưng ba trong số đó cùng ập vào Jan Koller còn người thứ tư lại mắc lỗi vị trí khi không lùi lại bắt người và Baros có khỏang trống cực kỳ thuận lợi để tung cú sút căng. Sai lầm trong phòng ngự khu vực đã khiến Hà Lan phải trả giá.

Ngay sau đó, Hà Lan có pha phản công nguy hiểm và Seedorf cầm bóng ngay trong vùng 16m50 của thủ môn Cech nhưng đường chuyền sau cùng lại không đến được hướng di chuyển của Van der Meyde.

Phút 75, Heitinger nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Nedved rời sân, Hà Lan chỉ còn 10 người và đầy bất lợi.

Phút 76, Nedved có pha sút phạt rất căng từ bên cánh trái , Der Saar bắt bóng không tốt, bóng ói ra và Rozehnal lao đến sút bồi nhưng Der Saar đã kịp phản xạ cứu thua.

Czech đang đầy hưng phấn sau khi rượt đuổi tỷ số thành công và bây giờ đang có lợi thế hơn người. Hà Lan đang chịu sức ép nặng nề. Họ đã có khởi đầu rất tốt khi chỉ 18' đầu tiên đã có hai bàn thắng nhưng vào hiệp hai, sự lùi về bảo vệ tỷ số quá sớm khiến họ phải khóc hận. Theo chúng tôi, việc rút Robben đang chơi rất tốt và là hiểm họa thực sự chực chờ trước khung thành thủ môn Cech là một sai lầm thuộc về chiến thuật của Advocaad.

Hà Lan không phải là đội bóng giỏi chơi phản công. Các cầu thủ của họ luôn có khuynh hướng lao lên và biệt danh "cơn lốc màu da cam" không phải tự nhiên mà có. Nếu lấy tấn công làm phòng ngự, có lẽ họ đã không chịu bất lợi về tâm lý như trận đấu này.

Phút 83, chơi thiếu người nhưng Hà Lan lại đang tràn lên tấn công đầy mạo hiểm. Và Czech phản công với pha dốc bóng từ giữa sân của Nedved. Anh này tung cú sút xa từ hơn 30m, Der Saar bay người không với tới bóng nhưng may mắn bóng tìm đúng xà ngang bật ra và Poborski lao xuống đánh đầu bóng lại đi ra ngòai.

Phút 89, Milan Baros có bóng và đổi hướng đi bóng ngang vào khu trung lộ. Các hậu vệ Hà Lan bám theo anh này thì bất ngờ, Baros trả ngược lại cho Heinz và anh này từ khỏang cách gần 20m tung cú sút căng, Der Saar đẩy bóng ra đúng tầm Poborski, anh này vờ như sút bóng vào nhưng lại đẩy ngang qua và Smicer nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-2 cho CH Czech!

Ngay sau đó, tưởng chừng như Hà Lan đã tìm được bàn gỡ hòa khi mà CH Czech chưa kịp ổn định đội hình thì Bronckhorst chuyền vượt tuyến lên từ bên cánh phải, bóng vượt qua hết hàng phòng ngự Czech nhưng Andy van der Meyde lại không khống chế được bóng!

Trận đấu kết thúc và CH Czech là đội bóng đầu tiên lọt vào tứ kết tại Euro 2004. Một cuộc lội ngược dòng cực kỳ ngọan mục. Hà Lan đang đối diện với nguy cơ ra về ngay sau vòng đấu bảng!

Sĩ Huyên bình luận:HLV Dick Advocaat liệu có sai lầm hay không khi quyết định rút Robben rời sân từ nửa đầu hiệp nhì? Trên đường rời sân, vẻ mặt của Robben cho thấy nét bàng hoàng khi bị thay ra, dẫu rằng anh đang chơi thật hay ở cánh. Robben rời sân, Ruud Van Nistelrooy chẳng còn người chia lửa và chuyền bóng như đặt để.

Nếu như Dick Advocaat phạm sai lầm khi rút Robben ra nghỉ thì HLV Karel Bruckner lại có cú thay người khá liều lĩnh- đưa hậu vệ Grygera ra sân, thay vào đó là tiền vệ Smicer. Có nghĩa là Czech quyết chơi bài được ăn cả ngã về không sau khi liên tục bị dẫn điểm. Uy lực tấn công của Hà Lan sút giảm vì những sự thay người không hợp lý, do vậy ưu thế của hiệp nhì đã nghiêng hẳn về đối phương.

Được sự hỗ trợ tích cực của Baros, Smicer, tiền vệ Nedved đã tỏa sáng ở hiệp nhì với những đường đi bóng, tổ chức tấn công và sút từ xa như trái phá. Anh hoạt động không mệt mõi, khi cánh này lúc cánh bên kia với mái tóc vàng không lẫn vào đâu giữa một rừng cầu thủ trên sân.

Thắng trước 2-0, Hà Lan thua ngược 2-3! Đêm 20-6, dường như “thượng đế” đã ngoảnh mặt với đội quân màu da cam khi những cú đánh đầu, dứt điểm cận thành của Ruud van Nistelrooy và đồng đội thi nhau bật vào người thủ môn đội Czech chứ không chịu tìm đường vào khung thành. Rời sân Municipal, Hà Lan chỉ còn biết tự trách mình phung phí quá nhiều cơ hội ăn bàn. HLV Dick Advocaat sẽ mãi ân hận vì những lần thay người vừa phí phạm vừa không hiệu quả. Nội bộ đội Hà Lan vốn đã lắm chuyện lục đục, sau trận thua cận kề với việc bị lọai khỏi EURO sớm, những màn cải vã sẽ inh ỏi hơn?

Đội hình chính thức của hai đội:

Hà Lan (4-3-3): 1-Edwin van der Sar; 18-Johnny Heitinga, 4-Wilfred Bouma, 3-Jaap Stam, 5-Giovanni van Bronckhorst; 20-Clarence Seedorf, 8-Edgar Davids, 6-Philip Cocu; 7-Andy van der Meyde, 19-Arjen Robben, 10-Ruud van Nistelrooy.

HLV trưởng: Dick Advacaat

CH Czech (4-4-1-1): 1-Petr Cech; 2-Zdenek Grygera, 21-Tomas Ujfalusi, 13-Martin Jiranek, 6-Marek Jankulovski; 4-Tomas Galasek, 8-Karel Poborsky, 10-Tomas Rosicky, 11-Pavel Nedved; 15-Milan Baros; 9-Jan Koller

HLV trưởng: Karel Bruckner

Nhóm PV Thể Thao TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên