
Cầu thủ CLB Hà Nội ăn mừng bàn thắng vào lưới Ninh Bình - Ảnh: MINH ĐỖ
Dù phải đá trên sân khách nhưng CLB Hà Nội chẳng hề e dè, mà chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ có được bàn thắng từ rất sớm. Ở phút thứ 3, sau pha phối hợp ở trung lộ, Hùng Dũng tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, bóng đi sát cột dọc rồi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Đặng Văn Lâm mở tỉ số 1-0.
Chỉ 3 phút sau, Ninh Bình đã đáp trả với tình huống đánh đầu rất đẹp của Geovane nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang bật ra.
Sau khi có bàn thắng dẫn trước, CLB Hà Nội vẫn tích cực chơi tấn công và từ một tình huống áp sát khung thành, Xuân Mạnh thực hiện cú vô lê khá đẹp khiến thủ môn Văn Lâm đã đứng nhìn. Nhưng lần này xà ngang đã cứu thua cho Ninh Bình.
Những phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng cống hiến cho người xem màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Phút 45+2, hậu vệ Anh Tiệp được tung vào sân thay cho Duy Mạnh bị chấn thương đã lập công ở phút 45+2 với pha đánh đầu cận thành, giúp CLB Hà Nội dẫn trước đội chủ nhà Ninh Bình 2-0.
Chỉ 1 phút sau, từ một tình lộn xộn trước vòng cấm của CLB Hà Nội, Geovane tung cú sút ở sát vạch 16,50m ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Ninh Bình.
Hiệp hai tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục. Phút 59, Văn Quyết tung cú sút đưa bóng bật xà ngang rồi dội xuống phía sau vạch vôi khung thành của Văn Lâm, trước khi văng ngược trở ra. Cầu thủ hai đội vẫn tiếp tục thi đấu nhưng trọng tài đã công nhận bàn thắng nâng tỉ số 3-1 cho CLB Hà Nội.
Đến phút 62, Quốc Việt thực hiện cú sút phạt trực tiếp khá đẹp, bóng khẽ chạm hàng rào đi luôn vào lưới ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho đội chủ nhà Ninh Bình.
Sau đó Ninh Bình nỗ lực dâng cao và tạo ra khá nhiều cơ hội. Nhất là những phút cuối trận. vòng cấm địa của thủ môn Quan Văn Chuẩn (CLB Hà Nội) đối diện với sức ép khủng khép từ các đợt tấn công của đối thủ nhưng lại không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận