05/05/2019 06:45 GMT+7

Thắng nghẹt thở Newcastle, Liverpool lại vượt lên trước M.C

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 5-5, Liverpool tiếp tục vượt qua Manchester City (M.C) để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng khi đá bại Newcastle 3-2 trên sân khách ở vòng 37 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Thắng nghẹt thở Newcastle, Liverpool lại vượt lên trước M.C - Ảnh 1.

Van Dijk ăn mừng bàn mở tỉ số cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả rất nhiều pha bóng đẹp. Liverpool nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước từ rất sớm.

Phút 13, từ quả phạt góc bên cánh phải của đồng đội, trung vệ Virgil Van Dijk trong tư thế không người kèm đã dễ dàng bật cao thực hiện pha đánh đầu từ cự li 5m hạ thủ môn Martin Dubravka, mở tỉ số cho Liverpool.

Bị thủng lưới, Newcastle dồn đội hình lên đáp trả và đội chủ nhà cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. 

Phút 20, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Salomon Rondon ập vào thực hiện pha đệm bóng từ cự li 5m. Hậu vệ Alexander-Arnold lao người chắn bóng trên vạch vôi. Bóng bật ra, Christian Atsu ập vào tung cú đá bồi hạ thủ môn Alisson, quân bình tỉ số 1-1 cho Newcastle.

Thắng nghẹt thở Newcastle, Liverpool lại vượt lên trước M.C - Ảnh 2.

Salah ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool - Ảnh: REUTERS

Sau bàn gỡ, Newcastle tiếp tục chơi tốt và nếu có thêm chút may mắn, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ hai sau pha đột phá và dứt điểm hiểm hóc từ góc hẹp của Ayoze Perez (bóng dội xà ngang).

Liverpool đáp trả ngay sau đó và đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công tiền đạo Mohamed Salah (phút 28) với pha đệm bóng cận thành sau quả tạt bên cánh phải của Alexander-Arnold.

Nhưng một lần nữa sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự khiến Liverpool lại phải trả giá. Phút 54, từ quả phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Liveprool phá bóng không thành công. 

Thắng nghẹt thở Newcastle, Liverpool lại vượt lên trước M.C - Ảnh 3.

Salomon Rondon ăn mừng bàn gỡ 2-2 cho Newcastle - Ảnh: REUTERS

Bóng sau đó được Javi Manquillo nhồi tiếp vào vòng cấm và Salomon Rondon trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thực hiện pha bắt vôlê bằng chân trái hạ gục thủ môn Alisson, quân bình tỉ số 2-2 cho Newcastle.

Không muốn rời sân với 1 điểm, Liverpool dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại và những ngôi sao có khả năng tấn công như Xherdan Shaqiri, Divock Origi và James Milner cũng đã được tung vào sân để tăng cường sức ép.

Phút 86, sau rất nhiều nỗ lực, đội khách cũng đã tìm được bàn thắng quyết định nhờ công tiền đạo Divock Origi với pha bật cao đánh đầu cận thành sau quả đá phạt bên cánh phải của Xherdan Shaqiri, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Liverpool.

Thắng nghẹt thở Newcastle, Liverpool lại vượt lên trước M.C - Ảnh 4.

Pha đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool của Divock Origi (27) - Ảnh: REUTERS

Thắng trận này, Liverpool đã tạm qua mặt Manchester City để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 94 điểm, hơn "Man xanh" 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Dù thắng nhưng niềm vui của Liverpool cũng không được trọn vẹn khi tiền đạo Mohamed Salah dính chấn thương nghiêm trọng vào cuối trận và nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt trong trận lượt về bán kết Champions League với Barcelona vào giữa tuần sau.

Đè bẹp Huddersfield, Liverpool tái chiếm ngôi đầu Premier League Đè bẹp Huddersfield, Liverpool tái chiếm ngôi đầu Premier League

TTO - Rạng sáng 27-4, Liverpool đã đá bại Huddersfield 5-0 trên sân nhà Anfiled ở trận đấu sớm vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) để tạm chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Manchester City.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên