Trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi cho "Man xanh" khi thủ môn Brad Guzan (Aston Villa) mắc sai lầm nghiêm trọng, "tặng" cho họ bàn mở tỉ số từ rất sớm. Phút thứ 3, từ đường trả bóng về đơn giản của đồng đội, thủ môn Brad Guzan đá trượt khi phát bóng lên tạo thành đường chuyền dọn cỗ cho Sergio Aguero. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, Sergio Aguero băng lên đệm bóng vào khung thành trống, mở tỉ số cho Man City.
Có bàn thắng nhưng Man City lại chơi như gà mắc tóc với thế trận chậm chạp và mang nặng tính tự phát. Thậm chí, trong 20 phút cuối hiệp 1, các học trò HLV Manuel Pellegrini còn đánh mất thế trận vào tay Aston Villa. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Joe Hart mới giúp họ tránh được bàn thua sau tình huống thoát xuống đối mặt của tiền đạo Christian Benteke (phút 27).
Sau giờ nghỉ, Aston Villa vẫn là đội chơi tốt hơn. Nhưng cũng như trong hiệp 1, dù chơi không tốt, Man City vẫn có thêm bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 66, Man City được hưởng quả đá phạt cách khung thành khoảng 25m sau tình huống Carlos Sanchez phạm lỗi với Fernandinho. Aleksandar Kolarov lấy đà tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng vào góc gần hạ thủ môn Guzan, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.
Không còn gì để mất, Aston Villa dồn đội hình lên tấn công và hi vọng lóe lên với thầy trò HLV Tim Sherwood khi Tom Cleverley tận dụng thành công pha phá bóng hỏng của các hậu vệ Man City, băng lên tung cú vô-lê hạ gục thủ môn Joe Hart, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Aston Villa ở phút 68.
Hưng phấn sau bàn gỡ, Aston Villa tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Man City và Carlos Sanchez đã khiến cả cầu trường sân Etihad chết lặng với pha đệm bóng tung lưới thủ môn Joe Hart từ cự li 11m sau tình huống phá bóng không thành công của các hậu vệ Man City, quân bình tỉ số 2-2 cho Aston Villa ở phút 85.
Nhưng những nỗ lực của Aston Villa đã tan thành mây khói vì một phút thiếu tập trung của hàng phòng ngự ở cuối trận. Phút 90, Kolarov thực hiện quả đá phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Aston Villa phá hụt bóng tạo cơ hội cho Fernandinho thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Guzan, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Man City.
Thắng trận này, Man City đạt 67 điểm, tạm qua mặt Manchester United (65 điểm) và Arsenal (66 điểm) để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau Chelsea.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận