11/07/2010 23:49 GMT+7

Thắng Hà Lan 1-0, Tây Ban Nha lần đầu tiên giành cúp vàng

TTO
TTO

TTO - Cùng với chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, trận cầu chung kết World Cup 2010 sẽ được TTO bắt đầu bình luận và tường thuật từ 0g ngày 12-6-2010.

KHqJj9IQ.jpgPhóng to
Cúp vàng đã về tay ứng viên số 1 kể từ đầu giải - Ảnh Reuters

Trận đấu đã bắt đầu. Đội Hà Lan ra sân với trang phục toàn cam, còn đội Tây Ban Nha ra sân với trang phục xanh đậm.

Phút 5, Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Xavi (8) treo bóng và Sergio Ramos (15) đã có pha bật cao đánh đầu rất căng, thủ thành Stekelenburg đã xuất sắc bay người cản phá. Đây là cơ hội nguy hiểm đầu tiên kể từ đầu trận.

Sĩ Huyên bình luận:Trong năm phút đầu tiên, Hà Lan chủ động đá rắn, truy cản áp sát rất mạnh với ý đồ làm nhụt chí đối phương. Theo ghi chép của chúng tôi, trong ba phút đầu trận, Hà Lan đã phạm tới 4 lỗi 12 với những quả chèn bóng từ phía sau tới. May cho họ là trọng tài Webb chưa rút thẻ vàng nào.

Phút 8, Sergio Busquets (16) để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm, nhưng may cho Tây Ban Nha pha dứt điểm của Dirk Kuyt (7) lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Iker Casillas.

Phút 11, Tây Ban Nha có pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải, nhưng lần này đường căng ngang của Ramos đã không vượt qua được các hậu vệ Hà Lan.

Ở tình huống đá phạt góc sau đó, David Villa có một pha bắt vô-lê rất đẹp từ góc hẹp, đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

rIBWUaXH.jpgPhóng to
Pha uy hiếp khung thành Hà Lan của Pique - Ảnh: Reuters

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:Tây Ban Nha cố gắng áp đặt lối chơi. Các đợt tấn công của TBN chủ yếu từ cánh phải của Ramos để tạt hoặc chuyền ngược vào giữa. Hà Lan tổ chức phòng ngự phản công. Tốc độ tấn công của TBN không quá cao họ chỉ tạo được nguy hiểm khi"vào bài" - đó là những pha lên bóng bên cánh phải. Dirk Kuyt sẽ lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự, bịt hướng tấn công của Ramos.

Phút 15, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài Howard Webb (Anh) rút ra giành tặng cho hậu vệ Joris Mathijsen (4) sau pha vào bóng nguy hiểm với Joan Capdevila (11).

Phút 17, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Webb (Anh) rút ra, lần này là giành cho trung vệ Carles Puyol (5, Tây Ban Nha) sau pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau đối với Arjen Robben (11).

Ở tình huống đá phạt sau đó, Wesley Sneijder (10) đã có một dứt điểm rất căng, bóng đi ngay vào vị trí thủ thành Casillas đã chọn sẵn.

Sĩ Huyên bình luận:Lối chơi rắn của Hà Lan chưa kịp làm nhát chân đối thủ thì Van Persire đã nhận thẻ vàng sau cú vào bóng cứng rắn với Capdevilla. Và hai phút sau đó, đến lượt Puyol nhận thẻ vàng sau cú chèn ngã Robben của Hà Lan. Không lại trừ sẽ có cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau lúc bàn thắng được mở, bởi trọng tài Webb được xem là “hung thần” với cầu thủ khi không khoan nhượng trong việc dùng thẻ.

9eL6gDLw.jpgPhóng to
Cả hai đội đều thi đấu quá quyết liệt - Ảnh: Reuters

Phút 22, chiếc thẻ vàng thứ ba của trận đấu đã được trọng tài Webb (Anh) rút ra giành tặng cho tiền vệ Mark van Bommel (6, Hà Lan) sau pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau đối với Iniesta.

Phút 23, lại một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Webb (Anh) rút ra, lần này là giành cho hậu vệ Ramos (15, Tây Ban Nha) sau pha phạm lỗi với Kuyt.

Phút 29, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài rút ra giành cho các cầu thủ Hà Lan, lần này cầu thủ phải nhận thẻ là tiền vệ Nigel de Jong (8) sau pha đạp bóng vào thẳng ngực Alonso.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:Hà lan chơi quá cứng đó là chủ trương của ban huấn luyện. Trước một đội bóng chơi kỹ thuật như TBN thì lối chơi cứng, thậm chí phạm luật của Hà Lan là nhằm giảm được nhuệ khí của đối phương.

Pha phạm lỗi của De Jong với Alonso (đạp thẳng vào ngực Alonso) xứng đáng nhận thẻ đỏ mà thay vào đó chỉ là một thẻ vàng. Trong tình huống này, đáng lẽ trọng tài Webb cho TBN được hưởng lợi thế nhưng lại thổi còi và chỉ phạt thẻ vàng.

6xISKEHX.jpgPhóng to
Trọng tài đã phải rút thẻ vàng liên tục để làm nguội những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội - Ảnh: Reuters

Phút 37, Hà Lan có pha dàn xếp đá phạt rất đẹp, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Mathijsen (4) lại dứt điểm hụt bóng trong tư thế rất trống trải.

Phút 38, Tây Ban Nha phản công nhanh, Busquets (16) dứt điểm từ xa, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sĩ Huyên bình luận:Vẻ đẹp của một trận cầu đỉnh cao có quá ít cơ hội xuất hiện trong hiệp một. Lép vế trước lối đá kỹ thuật, đan bóng sệt của Tây Ban Nha nên Hà Lan đành phải chọn cách đá phòng ngự, truy cản áp sát và không ngần ngại phạm lỗi 12 để ngăn chặn sức tấn công của đối thủ. Không hề sai so với phát biểu của Robben trước trận chung kết- Hà Lan sẵn sàng giành chiến thắng, dù đó là chiến thắng xấu xí!

Phút 43, Alonso sút phạt từ xa, bóng đi chệch khung thành.

Phút 45+1, Robben (11, Hà Lan) dứt điểm rất căng vào góc hẹp, thủ thành Casillas đã xuất sắc bay người cản phá.

Phút 45+2, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỉ số hòa 0-0, một hiệp đấu tẻ nhạt bởi có nhiều những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:Trong 45 phút hiệp 1, TBN bằng lối chơi sở trường cố gắng áp đặt thế trận, đặc biệt trong 15 phút đầu trận đã đẩy cao tốc độ đánh phủ đầu, chủ yếu từ biên phải của Ramos. Thực tế, TBN tạo được ba cơ hội có thể tạo được thành bàn thắng.

Trong khi đó Hà Lan chủ động chơi phòng ngự, chủ trương chơi áp sát, quyết liệt, thậm chí đá xấu để hạn chế lối chơi của TBN. Ở khu vực giữa sân hình thành một số điểm nóng: Busquets có bóng, Sneijder theo sát, Alonson có bóng thì De Jong, Xavi có bóng thì Van Bommel những vị trí này sẵn sàng phạm lỗi để cắt các pha tấn công của TBN. Hà Lan chủ yếu tấn công ở biên của Robben và tận dụng các pha bóng cố định. Và đã tạo ra được hai cơ hội. Nổi lên những pha bóng phạm lỗi của Hà Lan rất có hệ thống và trọng tài cần nghiêm khắc hơn.

Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu.

Phút 48, Tây Ban Nha có một pha phối hợp đá phạt góc khá nguy hiểm, đáng tiếc pha bật cao đánh đầu của Carles Puyol đã đưa bóng đi không chính xác. Ở tình huống tiếp theo, Capdevila băng vào sut bồi nhưng lại không trúng bóng.

PyCncnBA.jpgPhóng to
Pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Puyol - Ảnh: Reuters

Phút 52, Robben (11, Hà Lan) có pha đột phá và dứt điểm rất hay nhưng một lần nữa pha dứt điểm của anh vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ thành Casillas.

Phút 54, đến lượt hậu vệ Giovanni van Bronckhorst (5, Hà Lan) phải nhận thẻ vàng từ tay trọng tài Webb (Anh) sau pha phạm lỗi với Pedro (18).

Ở tình huống đá phạt sau đó, Villa sút vào góc gần, bóng đi chệch khung thành.

Phút 57, lại một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài Webb (Anh) rút ra, lần này giành cho hậu vệ John Heitinga (3) sau pha phạm lỗi với David Villa.

Phút 59, Robben treo bóng bên cánh phải, Heitinga thoát xuống đánh đầu, đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

Thay người. Phút 60, Tây Ban Nha thay người đầu tiên với Jesus Navas (22) vào thay cho Pedro (18).

Phút 62, VAAAAOOOO.... NHƯNG KHÔNG VAAAAOOOO...., Arjen Robben (11) đã bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Hà Lan khi không thắng được thủ thành Casillas trong pha đối mặt. Một pha phản công thần tốc và rất chính xác của Hà Lan.

jpP9RQNB.jpgPhóng to
Pha bỏ lỡ cơ hội của Robben - Ảnh: Reuters

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:15 phút đầu hiệp hai là một thế trận cân bằng, TBN đã không phát huy được lối chiơ sở trường. Rất nhiều vị trí trên hàng công như Pedro, Iniesta đã chơi không tốt nên đã ảnh hưởng chung đến lối chơi của TBN. Hà Lan vẫn chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên hàng phòng ngự của TBN, hỗ trợ bọc lót nhau giữa các vị trí, đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

Sĩ Huyên bình luận: Cơ hội ngàn vàng của Hà Lan vừa đi qua thật đáng tiếc: Sneijder chọc bóng thẳng vào trung lộ, bóng đi qua khe hở của hai trung vệ Pique- Puyol để Robben thoát xuống. Ở tư thế một chọi một với Casillas và bàn thắng hiệ rõ trước mũi giày của Robben, may thay trong thế ngã người tuyệt vọng, cái chân phải của Casillas đã kịp cứu bàn thua trông thấy! Từ đây đến cuối trận, chưa chắc Robben có cơ hội ngon ăn như vậy một lần nữa.

Phút 66, chiếc thẻ vàng thứ tám của trận đấu đã được trọng tài Webb (Anh) rút ra, lần này giành cho hậu vệ Capdevila (11, Tây Ban Nha) sau pha phạm lỗi với Van Persie.

Phút 70, VAAAAOOOO.... NHƯNG KHÔNG VAAAAOOOO...., đến lượt Villa (7) bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Tây Ban Nha khi dứt điểm trúng chân hậu vệ Hà Lan ra ngoài từ cự ly 5m.

CeJUVjkC.jpgPhóng to
Pha bỏ lỡ cơ hội của Villa - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận:Trong suốt sáu trận trước đó, Tây Ban Nha chỉ bị phạt 3 thẻ vàng, nhưng chỉ riêng trận chung kết, họ đã nhận tới ba thẻ sau 67 phút. Bế tắc trước lối đá hiệu quả của Hà Lan, đội Tây Ban Nha không cầm được bóng và bắt đầu rơi vào thế trả đũa. Cứ sa đà vào lối chơi như vậy, Tây Ban Nha sẽ không thể nào phát huy được lối chơi sở trường của mình. Khó khăn đã đến với Tây Ban Nha khi Iniesta đã đánh mất mình trong trận này, vai trò tấn công phó thác cho Xavi.

Thay người. Phút 71, Hà Lan cũng có sự thay người đầu tiên với Eljero Elia (17) vào thay cho Dirk Kuyt (7).

Phút 73, Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm sau tình huống Heitinga (3, Hà Lan) phạm lỗi với Iniesta. Villa quyết định đá thẳng, bóng đi không chính xác.

Phút 77, Tây Ban Nha có pha dàn xếp tấn công khá đẹp bên cánh trái, nhưng một lần nữa pha dứt điểm của Villa lại chạm chân hậu vệ ra ngoài.

Ở tình huống đá phạt góc sau đó, đến lượt Ramos có cơ hội nhưng đáng tiếc trong tư thế rất trống trải, hậu vệ này lại đánh đầu vọt xà ngay trong vòng cấm.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:sau khi thay Navas vào Pedro, họ đã đẩy nhanh trận đấu, kết hợp với việc Iniesta hỗ trợ tốt hơn cho Xavi nên lối chơi của họ đã tốt hơn, tạo ra được 3 cơ hội có thể ghi thành bàn. TBN muốn giải quyết trận đấu sớm nên đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Hà Lan vẫn kiên trì chơi phòng ngự và tiếp tục chờ đợi các pha phản công nhanh.

Phút 83, Hà Lan có pha phản công rất nguy hiểm, nhưng một lần nữa Robben vẫn không vượt qua được thủ thành Casillas trong pha đối mặt.

Sĩ Huyên bình luận: Cơ hội ngàn vàng thứ hai lại đi qua trước mũi giày Robben thêm lần nữa. Từ pha phản công nhanh, Robben thoát khéo léo qua Puyol và Pique. Giá mà xử lý bóng dứt khoát hơn bằng cách xỉa bóng ngay khi đi qua Puyol, rất có thể Robben đã làm nên chuyện. Robben sẽ ăn ngủ không yên trong suốt thời gian dài nếu Hà Lan bại trận.

Thay người. Phút 87, Tây Ban Nha thay người lần hai với Cesc Fabregas (10) vào thay cho Xabi Alonso (14).

Phút 90+3, trọng tài đã nổi còi cho hiệp hai trận đấu kết thúc. Không ghi được bàn nào trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:Khi thời gian càng về cuối khi thay người mà TBN không ghi được bàn thắng, Hà Lan phòng ngự sâu hơn nữa. Mặc dù cầm bóng nhiều nhưng TBN vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chiều sâu có số đông của Hà Lan. Ý đồ của Hà Lan là đưa trận đấu vào hiệp phụ và họ đã thành công.

Hiệp phụ 1 đã bắt đầu.

Phút 92, Tây Ban Nha có pha dàn xếp tấn công khá đẹp ở trung lộ, nhưng sự áp sát quá nhanh của các hậu vệ Hà Lan khiến các chân sút của họ không thể tung ra được pha dứt điểm.

Phút 95, VAAAAOOOO.... NHƯNG KHÔNG VAAAAOOOO...., Fabregas đã bỏ lỡ cơ hội khai thông thế bế tắc cho Tây Ban Nha khi không thắng được thủ thành Stekelenburg.

mEW25Z8g.jpgPhóng to
Pha bỏ lỡ cơ hội của Fabregas (10) - Ảnh: Reuters

Phút 96, từ quả phạt góc của Sneijder, Mathijsen bật cao đánh đầu rất căng, bóng bay vọt xà trong gang tấc.

Phút 99, lại một cơ hội nữa bị Tây Ban Nha bỏ lỡ, lần này người bỏ lỡ cơ hội là Iniesta với pha đi bóng quá rườm rà, tạo cơ hội cho Van Bronckhorst lui về cản phá.

Phút 100, Hà Lan thay người lần hai với Rafael van der Vaart (23) vào thay cho Nigel de Jong (8).

Sĩ Huyên bình luận:Đến lượt Tây Ban Nha hay nói cách khác là Fabregas phạm sai lầm như Robben bên phía Hà Lan. Từ giữa sân, Xavi tỉa bóng thẳng xuống góc trái cho Fabregas thoát xuống. Thay vì tạt ngang cho Villa chắc chắn bàn thắng đã đến, nhưng Fabregas lại tham lam dứt điểm thẳng vào người thủ môn Stekelenburg. Vinh quang và cay đắng chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Vài phút sau sai lầm của Fabregas lại đến lượt Iniesta rơi vào vết xe đỗ. Thay vì đẩy bóng sang phải cho Navas, Iniesta lại cố tình đi bóng thêm một nhịp trong vòng cấm địa và bị cản phá.

Phút 101, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Hà Lan, nhưng lần nay pha dứt điểm của Jesus Navas (22) đã chạm chân hậu vệ Hà Lan bay chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 104, Fabregas có pha đột pha và dứt điểm khá hay, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc.

Thay người. Phút 105, Hà Lan thay người lần cuối Edson Braafheid (15) vào thay cho Giovanni van Bronckhorst (5).

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:Trong hiệp phụ 1, Hà Lan đã chơi mở hơn trong 90 phút thi đấu trước, mạnh dạn chơi đôi công. Dù chỉ có 15 phút nhưng cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn. Cả hai bên đều rút bớt 1 tiền vệ phòng ngự và điều này đã khiến trận đấu mở hơn. Dù đã sang hiệp phụ nhưng hai đội vẫn giữ được lối chơi mong muốn của mình và chưa có dấu hiệu sút giảm thể lực lắm.

Thay người. Phút 106, Tây Ban Nha cũng thay người lần cuối với Fernando Torres (9) vào thay cho David Villa (7).

ULVZp7QJ.jpgPhóng to
Torres vào sân thay Villa, đem đến hi vọng mới cho Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Sĩ Huyên bình luận:Villa rời sân để nhường chỗ cho Torres. Như vậy danh hiệu Vua phá lưới chỉ còn lại mỗi mình Sneijder nếu anh ghi được bàn thắng ở 15 phút hiệp phụ thứ nhì. Nhưng, suốt từ đầu trận đến giờ, Sneijder hay lùi quá sâu để đánh chặn nên không phát huy được sở trường, trừ khoảnh khắc lóe sáng vào phút 62 khi tỉa bóng như dọn cổ cho Robben nhưng rất tiếc bàn thắng không đến.

Phút 109, Thẻ đỏ cho John Heitinga (3, Hà Lan) và một quả đá phạt sát vòng cấm cho Tây Ban Nha sau tình huống phạm lỗi từ phía sau đối với Iniesta. Xavi quyết định dứt điểm thẳng, nhưng một lần nữa bóng lại đi không chính xác.

Sĩ Huyên bình luận:Bất lực trước cú thoát bóng tốc độ của Iniesta, trung vệ Heitinga buộc phải kéo ngã đối thủ. Thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với việc Heitinga bị truất quyền thi đấu. Liệu có thể xem đây là bước ngoặt và là lợi thế cho Tây Ban Nha trong việc khoan thủng lô cốt phòng thủ rắn chắc của đoàn quân màu da cam hay không.

Phút 115, Hà Lan được hường quả đá phạt trước vòng cấm, Sneijder (10) tung cú dứt điểm rất căng, bóng chạm vai một hậu vệ Tây Ban Nha bay chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 117, VAAAAAOOOOO...., tỉ số là 1-0 cho Tây Ban Nha sau pha dứt điểm chéo góc chuẩn xác của tiền vệ Andres Iniesta (6).

g1s8X9Dp.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha sau pha ghi bàn của Iniesta - Ảnh: Reuters

Phút 120+3, trọng tài đã nổi còi cho trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha kết thúc. Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch mới của bóng đá thế giới sau chiến thắng 1-0 trước Hà Lan trong trận thư hùng trên sân Soccer City.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương:trận đấu hấp dẫn và tính chuyên môn cao nhưng tính chất dụng của Hà Lan lại quá nhiều. Chiến thắng của TBN là xứng đáng khi họ đã nổ lực không mệt mỏi trong suốt 120 phút trước một đối thủ đầy toan tính.

Đội hình xuất phát:

- Hà Lan: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 3-John Heitinga, 4-Joris Mathijsen, 5-Giovanni van Bronckhorst; 7-Dirk Kuyt, 6-Mark van Bommel, 10-Wesley Sneijder, 8-Nigel de Jong, 11-Arjen Robben; 9-Robin van Persie- Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila; 14-Xabi Alonso, 8-Xavi, 6-Andres Iniesta, 16-Sergio Busquets; 18-Pedro, 7-David Villa

Chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận:Tây Ban Nha sợ nhất là phản công nhanh do đó mỗi khi mất bóng, hàng tiền vệ và tiền đạo của Tây Ban Nha nhanh chóng áp vào để cướp lại bóng. Điều này đã được thể hiện trong trận gặp Đức. Xavi là quan trọng nhất. Vai trò của Ramos là tấn công biên do những cầu thủ tấn công đã bó vào giữa. Khi họ bó vào giữa thì mở không gian cho Ramos dâng cao. Khi Ramos dâng cao thì hàng hậu vệ dâng cao sẽ khiến cho cho đối phương dễ bị việt vị nếu muốn đánh bóng dài vào vị trí này. Nếu không có Ramos thì lối chơi của Tây Ban Nha sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Điểm mạnh hiện nay của Tây Ban Nha chính là sự ổn định của đội bóng này và Ramos là một thành viên không thể thiếu.

Tây Ban Nha chơi chậm và lên bóng theo từng nấc có rất nhiều điều lợi như: làm phá sức đối phương, giữ cự ly đội hình rất gần giúp họ dễ dàng phòng ngự khi bị mất bóng. Cả Tây Ban Nha và Hà Lan đều sẽ khóa chặt các tên tuổi nổi tiếng của hai bên và có thể hôm nay sẽ lòi ra một nhân vật phụ.

Hạn chế của Tây Ban Nha là dồn bóng cho Villa ghi bàn do đó khi Đức khi phong tỏa Villa thì TBN đã buộc phải sử dụng mọi bài khác. Van Persie do phong độ chưa tốt nhưng rõ ràng anh là nhân tố không thể thiếu của Hà Lan bởi vì anh làm nhiệm vụ thu hút, cầm bóng để chờ các đồng đội rồi mới tổ chức tấn công.

Vấn đề của hôm nay theo tôi có lẽ là: Bàn thắng sẽ đến khi có một cầu thủ tỏa sáng - có lẽ là ngôi sao - trong thế trận chơi chặt chẽ; Tới giờ phút chót, sẽ có vũ khí bí mật tung ra vào phút chót và cuối cùng tình huống cố định. Tôi nghĩ có lẽ trong trận này, bộ ba Robben, Van Bommel, van der Wiel sẽ phối hợp để đánh vào cánh của Capdevilla, Iniesta và Alonso

Thống kê cho thấy Hà Lan đã có 8 bàn thắng trong hiệp hai và 3 bàn thắng trong hiệp một. Biết đâu Hà Lan sẽ gây bất ngờ bằng cách phủ đầu TBN trong 15 phút đầu.

RJL654oN.jpgPhóng to
Một CĐV tràn xuống sân để được chạm tay vào cúp vàng - Ảnh: Reuters

Tiểu Doanh dự đoán: Thực tế, Tây Ban Nha mạnh hơn do họ có nhiều ngôi sao... đắt giá hơn. Nhưng tôi ủng hộ Hà Lan bởi cuộc cách mạng của Bert van Marwijk, một cuộc cách mạng có thể với nhiều người là làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá. Nhưng với tôi, cách mạng là đổi mới. Vẻ đẹp của bóng đá cũng còn là vẻ đẹp của tư duy hiện đại và những cách tân chiến thuật... Tôi hi vọng Hà Lan sẽ có được một cái kết đẹp, như Patrick Kluivert từng nói, World Cup còn nợ Hà Lan một chiếc cúp. Vậy, lần này họ xứng đáng nhận phần của họ.

Sĩ Huyên bình luận: Rút kinh nghiệm trận thua ở bán kết của người Đức, tôi nghĩ rằng Hà Lan sẽ chủ động đánh chặn từ xa và không để bị Tây Ban Nha áp đặt lối chơi. Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến tài năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công nhịp nhàng của hàng tiền vệ Tây Ban Nha.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, rất có thể cả hai cùng đá thận trọng từ đầu, chực chờ khai thác sự sơ hở xuất hiện bất chợt. Những tên tuổi lừng danh của đôi bên sẽ được chú trọng, thậm chí là bắt chết. Như thế, biết đâu có một anh tài chẳng mấy tên tuổi nào đó sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, điều ấy sẽ rất hạn hữu. Bởi không là sao thì…khó mà tỏa sáng

Kiều Tuyên dự đoán: Với lối chơi quyến rũ và những màn trình diễn từ đầu giải, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Hà Lan. Nhưng một trận đấu quan trọng như trận chung kết, đội chơi quyến rũ hơn chưa chắc đã thắng. Tây Ban Nha có thể sẽ chiếm ưu thế trong chung kết nhưng kết quả chung cuộc, tôi tin Hà Lan sẽ thắng.

Kinh Luân dự đoán: Tây Ban Nha luôn tấn công, không cần biết đối thủ là ai. Hà Lan không còn là cơn lốc mà chơi khôn ngoan và chờ cơ hội để kết liễu đối thủ. Một trận chung kết của những điều đối lập. Hứa hẹn sẽ căng thẳng và kết thúc với tỷ số sít sao trong đó sự tỏa sáng của cá nhân chính là yếu tố quyết định. Tôi nghiêng về Hà Lan bởi vì để lên đỉnh cao, cần một chút gì đó xù xì. Mà điều này thì qua sáu trận vừa qua, Hà Lan thể hiện tốt hơn Tây Ban Nha.

Trước thềm trận chung kết

Phát biểu với tờ De Telegraaf của Hà Lan, Robben nói: "Những cầu thủ chúng tôi đặc biệt phải cẩn thận là Xavi và Iniesta, họ quyết định thế trận của Tây Ban Nha và làm bóng cho Villa". Robben cũng khẳng định Hà Lan đủ sức để nghênh chiến TBN: "Chúng tôi có một đội hình mạnh, với hai tiền vệ phòng ngự De Jong và Van Bommel. Và sau họ là bốn hậu vệ rất tốt".

Trong khi đó tiền vệ De Jong cho biết anh sẵn sàng đánh tay như Suarez để bảo vệ mành lưới đội nhà. De Jong nói: "Nếu như không thể dùng đầu phá bóng, tôi sẵn sàng dùng tay, như Suarez đã làm".

Thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas nói: "Tôi không nghĩ họ sẽ phòng ngự. Họ có nhiều cầu thủ giỏi lại đang có phong độ rất tốt. Nguy hiểm nhất là Robben. Anh ấy nhanh, khỏe và đặc biệt nguy hiểm từ những cú sút ngoài vòng cấm địa. Điều chúng tôi cần làm là khóa chặt anh ta, dù rằng Hà Lan vẫn còn nhiều cầu thủ khác".

Trong khi đó tiền vệ Busquets của TBN lại cho rằng cầu thủ đáng sợ nhất của Hà Lan lại là Wesley Sneijder và TBN cần phải khóa chặt cầu thủ này.

Bảng thống kê của hai đội trước trận chung kết

Tổng số bàn thắng: Hà Lan - TBN 12-7. Trong số này, cả hai đội chỉ mới ghi được một bàn từ tình huống bóng chết, còn lại đều từ các pha phối hợp. Hà Lan đã ghi 3 bàn trong hiệp một và 8 bàn trong hiệp hai (không tính bàn đối phương phản lưới nhà). Trong khi đó trong hiệp một, TBN cũng ghi được 3 bàn và hiệp hai ghi được 4 bàn.

Số bàn thủng lưới: Hà Lan - TBN 5-2. TBN chưa hề bị thủng lưới từ trong hiệp một và từ chấm phạt 11m. Trong khi Hà Lan hai lần bị thủng lưới trong hiệp một và hai lần từ chấm phạt 11m. Trong hiệp hai, Hà Lan bị thủng lưới 3 lần còn TBN bị thủng lưới 2 lần.

Tổng số cú sút: TBN - Hà Lan 103-80

Sút trúng mục tiêu: Hà Lan - TBN 41-40. Hà Lan 2 lần dứt điểm trúng cột dọc và 1 lần trúng xà ngang còn TBN ngược lại, 2 lần trúng xà ngang và 1 lần trúng cột dọc. Tỷ lệ ghi bàn (tính trên những lần dứt điểm) của Hà Lan là 15% và của TBN là 7%.

- Số lần phạm lỗi: Hà Lan - TBN 98-62- Số lần bị phạm lỗi: TBN - Hà Lan 106-98- Số thẻ vàng: Hà Lan - TBN 15-3- Cầu thủ bị hai thẻ vàng: Hà Lan - TBN 0-0- Số thẻ đỏ: Hà Lan - TBN 0-0- Tổng số đường chuyền: TBN - Hà Lan 4206 - 3366

Theo bảng xếp hạng của Castrol - được tính dựa trên những kỹ thuật tối tân nhất - tuyển Tây Ban Nha có đến năm đại diện trong top 10 trong khi đó Hà Lan chỉ duy nhất có Sneijder góp mặt.

Đứng đầu bảng xếp hạng này là Sergio Ramos với 9,79 điểm. Để ra được 9,79 điểm này, bảng xếp hạng của Castrol đã tính theo dạng: điểm cộng nhiều hay ít cho các pha qua người khó hay dễ, ghi bàn trong tư thế khó hay thuận tiện, chuyền bóng chính xác, chuồi người cướp bóng chính xác và điểm trừ cho những lần phạm lỗi, chuyền bóng hỏng, bị qua người ....

Tiếp sau Ramos là Carles Puyol (TBN - 9,74 điểm), Gerard Pique (TBN - 9,70 điểm), Joan Capdevilla (TBN - 9,66 điểm), Philipp Lahm (Đức - 9,62 điểm), David Villa (TBN - 9,59 điểm), Wesley Sneijder (Hà Lan -9,56 điểm), Juan (9,53 điểm), Paolo Da Silva (Paraguay - 9,50 điểm) và Luis Suarez (Uruguay - 9,48 điểm).

"Nhắn tin, rinh giải": Cơ hội cuối cùng

1.277 tin nhắn dự đoán Tây Ban Nha vô địch (tính đến 17g hôm nay)

Chức vô địch World Cup 2010 sẽ thuộc về ai trong hai cái tên Tây Ban Nha, Hà Lan? Và những giải thưởng hấp dẫn của "Nhắn tin rinh giải" sẽ thuộc về thuê bao điện thoại nào trong hàng ngàn tin nhắn đã gửi về tham gia trò chơi? Câu trả lời sẽ có trong vài giờ đồng hồ nữa.

"Nhắn tin, rinh giải": dự đoán đội vô địch World Cup 2010

Mã đội Tây Ban Nha là ESP. Nếu bạn tin, đội Tây Ban Nha sẽ lên ngôi vô địch, đồng thời có 8.001 người dự đoán giống bạn soạn tin: VD ESP 8001 gửi 6677

Trong trường hợp, bạn ủng hộ cho đội Hà Lan. Mã đội Hà Lan là NED, và nghĩ rằng có 10.000 người sẽ dự đoán như bạn, hãy soạn tin: VD NED 10000 gửi 6677.

Mỗi tin nhắn trị giá 10.000 đồng, bạn được quyền nhắn nhiều tin để tham gia. Cú pháp của tin nhắn: VD <madoi <songuoicungdudoan gửi 6677.

Tính cho đến thời điểm 17g ngày 11-7-2010, đã có 1.277 tin nhắn lựa chọn Tây Ban Nha, và con số dự đoán Hà Lan là 366.

Lượt nhắn tin dự đoán ngôi vô địch World Cup 2010

STT Đội tuyển Ngày 11-7

10-7

9-7

8-7

7-7

6-7

1 Tây Ban Nha (ESP) 1.277

473

144

54

35

30

2 Hà Lan (NED) 366

227

103

54

15

4

Một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (3 triệu đồng) và ba giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng) sẽ thuộc về năm bạn đọc dự đoán đúng và sớm nhất.

Thời gian nhắn tin hợp lệ được tính cho đến phút 89 của trận chung kết. Nhưng xin lưu ý, yếu tố nhắn tin sớm để giành lợi thế thời gian cũng là một điều rất quan trọng. Kết quả của vòng bảng cho thấy, nhiều trường hợp đoạt giải nhờ vào nhắn tin trước.

Tin nhắn hợp lệ phải thỏa mãn: Đúng cú pháp, trong khoảng thời gian thông báo của chương trình. Giải thưởng căn cứ vào tin nhắn có phương án trả lời đúng nhất: Dự đoán gần đúng nhất trong số người tham dự trả lời đúng (Sai số cho phép là (+-) 30). Trong trường hợp có cùng sai số dự đoán, giải thưởng sẽ xét căn cứ vào thời gian tham gia sớm nhất. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Bạn nhớ cẩn thận kiểm tra kỹ cú pháp trước khi gửi, vì với mỗi tin nhắn dù đúng hay sai, mạng viễn thông vẫn sẽ trừ tiền của bạn.

Thời gian không còn nhiều, và cơ hội sẽ dành cho ai nhanh tay, dự đoán chính xác và... may mắn! Chúc bạn sẽ là người đoạt giải!

Chương trình do Tuổi Trẻ Mobile và Công ty Viễn thông số VTC Digicom (Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC) phối hợp tổ chức dành cho tất cả bạn đọc dùng điện thoại di động trả trước và trả sau của các mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel (trừ cán bộ công nhân viên báo Tuổi Trẻ và VTC)

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên