28/10/2023 10:05 GMT+7

Thần tượng ở sân bóng đá công nhân

Kết thúc trận đấu, đội Công đoàn Khu kinh tế Bình Định thua 0-2 trước Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO). Sau trận, hơn 10 cầu thủ thua trận háo hức đến xin… chụp ảnh lưu niệm cùng các thần tượng ở đội đối thủ.

Nguyễn Văn Cáp (hàng trên, bìa trái) và Dương Văn Tuấn (hàng trên, thứ 2 từ phải qua) được nhiều cầu thủ đối phương mến mộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Văn Cáp (hàng trên, bìa trái) và Dương Văn Tuấn (hàng trên, thứ 2 từ phải qua) được nhiều cầu thủ đối phương mến mộ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ ngày 27 đến 29-10, vòng loại của giải tại Bình Định đã khởi tranh trong không khí sôi nổi, độc đáo.

Tham dự vòng loại tại Bình Định có 7 đội bóng: Công đoàn Bình Định 1, 2, 3, Công đoàn Khu kinh tế Bình Định, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Công đoàn Lâm Đồng và Công ty Xây dựng số 1.

Công nhân trước, đá bóng sau

Dân đi đá bóng phong trào ở Sài Gòn không ai là không biết đến "vua phủi đất Sài thành" Nguyễn Văn Cáp - hay thường được biết đến với biệt danh Capdervilar. Cáp từng chia sẻ anh lấy biệt danh này dựa theo tên của cựu danh thủ Tây Ban Nha Joan Capdevila.

Nếu không vì cái tên thương hiệu rõ rệt này, giới hâm mộ bóng đá phủi có lẽ đã gọi Cáp là "Messi bóng đá phủi" với đôi chân cực khéo của anh.

Nhắc đến Nguyễn Văn Cáp cũng không thể không nhắc đến Tuấn Vinh (Dương Văn Tuấn). "Capdevila đá trên, Tuấn Vinh lót dưới" là công thức chiến thắng của biết bao đội bóng mỗi khi sở hữu cặp đôi này bước vào những giải bóng đá phủi... Riêng Dương Văn Tuấn thậm chí còn từng chơi futsal chuyên nghiệp giai đoạn 2015-2017.

Khi hình ảnh Nguyễn Văn Cáp - Dương Văn Tuấn xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ sáng 27-10, trong bản tin về lễ khai mạc giải đấu, không ít dân chơi bóng đá đã nhắn tin hỏi: Tại sao sân chơi của công nhân mà lại có hai "ông vua" đá phủi này? Nhưng cần biết trước khi trở thành những cầu thủ đá phủi nổi tiếng, cả Cáp và Tuấn đều đã là công nhân của Công ty Cấp nước Thủ Đức (TP.HCM).

Cả hai đều sinh ra trong những gia đình nghèo, thuần nông ở miền Trung. Đến tuổi khôn lớn, họ vào Sài Gòn lập nghiệp và cùng đi trên một con đường.

Có chăng khác hơn một chút là Dương Văn Tuấn may mắn được vào đại học. Tuấn tốt nghiệp chuyên ngành y sinh ở Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM, còn Cáp từ nhỏ đã phải lăn lộn kiếm sống.

Nguyễn Văn Cáp (số 25) thi đấu khá dưỡng sưc ở trận mở màn giải - Ảnh: Quang Định

Nguyễn Văn Cáp (số 25) thi đấu khá dưỡng sưc ở trận mở màn giải - Ảnh: Quang Định

Mang lại cảm xúc cho giải

"Ban đầu tôi làm công nhân phế liệu, chuyên xử lý rác thải. Đến năm 2011, khi 24 tuổi, tôi được giới thiệu sang làm cho Công ty Cấp nước Thủ Đức. Vì từng có bằng lái nên ngoài việc sửa chữa đường ống nước, tôi còn kiêm thêm việc lái xe.

Từ đó, tôi tham gia hoạt động bóng đá của công ty rồi dần dần nổi lên, được biết đến ngày càng nhiều. Lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện cho tôi tham gia các giải đấu.

Nhờ có thêm tiền thưởng, đời sống tôi ngày càng khá hơn. Nhưng cho đến giờ tôi vẫn là một công nhân ngành cấp nước", Nguyễn Văn Cáp chia sẻ.

Tương tự là Dương Văn Tuấn. Năm 2015, Tuấn thử sức với futsal chuyên nghiệp. Hai năm sau đó, vì quá khó để sắp xếp giờ giấc, Tuấn đành phải từ bỏ nghiệp cầu thủ để trở về lại với đời sống công nhân.

"Dù học ngành thể thao nhưng tôi xin vào làm Công ty Cấp nước Thủ Đức từ năm 2012. Từ đó, tôi tìm được đối tác ăn ý trên sân bóng là Cáp. Nhưng cả hai chúng tôi chưa bao giờ quên mình là một người công nhân. Công việc này cho chúng tôi thu nhập ổn định và cả cơ hội được chơi bóng đá", Tuấn chia sẻ.

Sự có mặt của Cáp và Tuấn mang đến cảm xúc đặc biệt cho các đội dự giải. Ngay trong trận đấu đầu tiên, cả hai đã tỏa sáng để mang về chiến thắng cho SAWACO.

Tuấn đóng góp một đường chuyền và một bàn thắng, còn Cáp dường như vẫn đang "dưỡng chân" cho những trận đấu sau.

Anh Trần Văn Huy (Khu kinh tế Bình Định) cho biết trước khi vào giải, toàn đội đều biết tiếng tăm của "dàn sao" đội SAWACO. Vì vậy, đội xác định học hỏi là chính trước một đối thủ mạnh như vậy.

Mặt khác, vì được chơi bóng với các thần tượng giới đá phủi, nhiều cầu thủ tỏ ra thích thú và còn xin chụp ảnh cùng Cáp, Tuấn sau trận.

Ngoài mục tiêu chiến thắng, các đội bóng tham dự Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc giờ đây càng có thêm động cơ thi đấu, khi ai cũng muốn một lần đọ sức với những thần tượng sân bóng đá phong trào.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - National Worker's Football Championship 2023 - do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Vietnews Media là đơn vị vận hành giải đấu.

Giải đấu diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 10-2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 11-2023 tại tỉnh Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 có sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO); Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op); Công ty cổ phần Động Lực; Tổng công ty Viglacera.

Thần tượng ở sân bóng đá công nhân - Ảnh 5.

Khách nước ngoài cổ vũ công nhân đá bóngKhách nước ngoài cổ vũ công nhân đá bóng

Không ít các cổ động viên, trong đó có cả du khách nước ngoài, đã có mặt trên khán đài cổ vũ các cầu thủ thi đấu tại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 đang diễn ra tại Bình Định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên