Than thở đôi lời

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bỗng dưng một ngày đẹp trời phát hiện mình đã bị “móc túi” một số tiền lớn, ông có thấy buồn không?


Người mua hàng rất khó để xác định được trọng lượng chính xác của sản phẩm. Trong ảnh người dân mua hàng tiêu dùng tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh (TP.HCM) - Ảnh: Thanh Tùng

- Hỏi lãng nhách, mất tiền ai không buồn! Bộ ông bạn vừa phát hiện dính nỗi buồn như thế à?

- Chẳng là vừa đọc bài báo nói rằng khá nhiều món hàng trên bao bì ghi trọng lượng thế này, dung tích thế kia, nhưng thực tế không đạt như thế. Nghĩa là chai nước mắm vơi đi, bịch đường nhẹ hơn.

Có thể chỉ “chút đỉnh” thôi, nhưng nếu cộng dồn nhiều năm, nhiều tháng thì người tiêu dùng đã bị “móc túi” số tiền đáng kể. Tui thấy có mình trong đó, tức là cũng đã bị mất một khoản tiền cho những cái “chút đỉnh” đó!

- À, đó cũng là một mánh lới cân gian mà chả mấy ai để ý. Chả lẽ mua chai nước mắm về rồi đổ ra đong lại coi thiếu đủ thế nào?!

Mua hàng bao bì nhãn mác nghiêm chỉnh là mua với niềm tin đã làm ăn lớn phải đàng hoàng. Còn nếu không được thế thì coi như... đành chịu vậy! Than khóc làm gì, buồn tiếc làm chi.

- Ông anh nói phải, nghĩ cho cùng thì người tiêu dùng bọn mình luôn cứ phải “lãnh đủ” với “đành chịu”, hết đụng cân gian, đong thiếu lại gặp hàng gian, hàng kém.

Bữa nay nghe chuyện “nhãn ghi một đường, trọng lượng một nẻo” cũng chỉ là gợi lại nỗi buồn tủi từng quen thôi! Tui cũng chỉ là than thở đôi lời, chẳng dám kêu trách gì ai.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất