
Đoàn phim Thám tử Kiên đi quảng bá phim ở Cần Thơ - Ảnh: ĐPCC
Thực tế Lật mặt 8: Vòng tay nắng vẫn là phim đứng đầu phòng vé dịp 30-4, nhưng khoảng cách doanh thu với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu không hề chênh lệch quá lớn như những dự báo trước đó.
Và đến hôm qua (14-5), Thám tử Kiên chính thức vượt qua Lật mặt 8. Hôm nay (15-5), doanh thu của hai phim đang lần lượt là 213 tỉ đồng và 211 tỉ đồng.
Vì số suất chiếu của Thám Tử Kiên mỗi ngày đều nhiều hơn Lật mặt 8 (hôm nay là 2.500 suất so với 1.800 suất), thứ hạng này khó đảo chiều trong thời gian tới. Nhờ đâu Thám tử Kiên có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thoát khỏi "số phận" top 2 phòng vé?
Thám tử Kiên phong độ, Lật mặt 8 hụt hơi
Để vượt qua doanh thu của Lật mặt 8, Thám tử Kiên đã có hơn một tuần đứng đầu phòng vé. Riêng trong tuần chiếu thứ 3, Thám tử Kiên thu về hơn 32 tỉ đồng, đứng đầu phòng vé và dẫn trước Lật mặt 8 khoảng 12 tỉ đồng.
Trích video bài hát Lời hẹn - nhạc phim Thám tử Kiên
Trong gần hai tuần trở lại đây, tỉ lệ lấp đầy của Thám tử Kiên hầu như tốt hơn Lật mặt 8, giúp phim lội ngược dòng về số suất chiếu nhiều đáng kể - một lợi thế cạnh tranh rất lớn trong cuộc đua doanh thu.
Khi cả hai phim mới chào sân, Lật mặt 8 từng có gần 5.000 suất chiếu một ngày, hơn gấp đôi Thám tử Kiên với hơn 2.000 suất.
Nhưng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, Thám tử Kiên dần vượt lên, về sau ngày nào cũng có suất chiếu cao hơn Lặt mặt 8, một phim gặp hiệu ứng truyền miệng tiêu cực.
Điều này cho thấy đánh giá của khán giả sau khi xem phim vẫn có sức tác động rất lớn đến số suất chiếu tại rạp, đôi khi có thể làm thay đổi số phận của một bộ phim.
Ban đầu, Lật mặt 8 được đánh giá cao về khả năng ăn khách vì thương hiệu Lý Hải rất lớn, cộng với việc đây là phần tiếp theo của Lật mặt 7, một bom tấn doanh thu với 482 tỉ đồng.
Thám tử Kiên, dù đến từ Victor Vũ - một đạo diễn có uy tín, nhưng vẫn vấp phải sự ngờ vực ban đầu và được nhà rạp chia ít suất chiếu.
Cả hai phim đều khó vượt 250 tỉ đồng?
Dù góp phần tạo nên mùa hè tưng bừng của phòng vé Việt, cả hai bộ phim đều cho thấy dấu hiệu đuối sức ở phòng vé hiện tại. Mỗi ngày, mỗi phim chỉ tăng lên chừng vài tỉ đồng.
Theo dự đoán, cả hai đều sẽ trụ rạp bền trong khoảng một tuần tới, nhưng tổng doanh thu khó vượt xa mức 250 tỉ đồng.

NSND Mỹ Uyên đóng phim Thám tử Kiên và NSƯT Tuyết Thu đóng phim Lật mặt 8 - Ảnh: NVCC
Từ 23-5, một đối thủ thực sự mạnh ở phòng vé sẽ xuất hiện, đó là phim hoạt hình Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh. Đây là thương hiệu anime trăm tỉ, được yêu thích tại thị trường Việt Nam, ra mắt để đón đầu dịp Tết Thiếu nhi 1-6.
Bên cạnh đó là phim live-action Lilo & Stitch cũng chiếu vào 23-5. Tội đồ (Sinners) của tài tử Michael B Jordan - phim được đánh giá là ứng viên sáng giá đầu tiên của năm nay cho giải Oscar - ra rạp ngày 21-5.
Cuối tháng 5, bom tấn Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng của siêu sao Tom Cruise sẽ ra rạp Việt vào ngày 30-5. Đến lúc đó, hai phim Việt hẳn đã hạ nhiệt và bắt đầu hành trình công bố lịch chiếu quốc tế nếu có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận