26/09/2018 11:00 GMT+7

Thảm án ở Thái Nguyên: 3 người chết, 4 người bị thương

DANH TRỌNG - THÂN HOÀNG
DANH TRỌNG - THÂN HOÀNG

TTO - Rạng sáng 25-9, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nghi phạm dùng dao giết chết 3 người và làm 4 người bị thương nặng.

Thảm án ở Thái Nguyên: 3 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Ngôi nhà anh Nguyễn Văn Nguyên, hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngay sau khi vụ thảm án xảy ra, Công an huyện Phú Bình đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, trú xã Lương Phú). Cùng ngày, cơ quan công an đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án và lấy lời khai nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 25-9, Tiến đang ngủ cùng vợ con ở nhà thì bật dậy cầm một con dao nhọn sang nhà ông Nguyễn Văn Bích (52 tuổi) cách đó chừng 200m. Khi ông Bích nghe thấy tiếng động liền dậy mở cửa thì bị Tiến dùng dao đâm liên tiếp.

Ông Bích giằng co, tri hô để mọi người bỏ chạy. Nghe tiếng chồng, bà Trần Thị Hằng (49 tuổi) chạy ra cửa thì bị Tiến đâm chết tại chỗ. 

Cùng lúc này, thấy anh Hoạt ở nhà bên cạnh mở cửa, Tiến lao tới đâm anh này tử vong. Cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt) thấy động nên chạy sang nhà ông Bích trốn cũng bị Tiến sát hại.

Tiến tiếp tục cầm dao đến nhà anh Nguyễn Văn Nguyên gần đó. Tiến trèo rào vào đâm cuồng loạn khiến vợ chồng anh Nguyên - chị Ngọt và con trai (5 tuổi) bị thương nặng. Sau đó, Tiến về nhà mình đóng cửa cố thủ. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã có mặt khống chế và bắt giữ Tiến.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, Tiến cho biết khoảng một tháng nay thường xuyên bị mất ngủ, thần kinh rối loạn và từng có ý muốn được người nhà đưa đi bệnh viện khám. 

Thời gian gần đây, Tiến có mâu thuẫn với ông Bích và chị Ngọt nên bực tức, nảy sinh ý định trả thù. Đêm 24-9, Tiến tiếp tục bị mất ngủ đến rạng sáng hôm sau thì gây ra vụ thảm án.

Thảm án ở Thái Nguyên: 3 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Trao đổi với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết bước đầu cơ quan công an tình nghi đối tượng này có dấu hiệu hoang tưởng.

Là người trực tiếp khống chế nghi phạm, ông Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi) kể: Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Bích, ông liền chạy sang thì thấy ông Bích hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, người đầy vết máu. 

Chạy qua nhà bên cạnh, ông Hùng thất kinh khi thấy anh Hoạt và con trai nằm chết.

Ngay lúc đó, ông Hùng nghe tiếng kêu la từ nhà anh Nguyên liền chạy sang thì thấy Tiến đang cầm dao đâm cuồng loạn. Ông Hùng liền lao vào cứu hàng xóm.

"Tôi lao vào giữ tay, ghì chặt cổ Tiến nhưng ông ấy to khỏe nên đã kháng cự, đạp tôi ngã xuống sàn nhà rồi tiếp tục lao vào đâm chị Ngọt. 

Tôi lại bật dậy túm lấy áo, đạp rơi dao trên tay Tiến. Tôi phải đẩy Tiến vào gầm ghế mới khống chế được. Rất may là tôi có biết chút võ thuật và có kỹ năng nên đã khống chế được đối tượng" - ông Hùng kể.

Ông Thái Quang Hải, phó chủ tịch UBND huyện Phú Bình, cho biết Tiến là người sống hiền lành, không có hồ sơ bệnh lý về tâm thần. Nghi phạm đã có vợ, 2 con và có cháu. 

Do không có biểu hiện bất thường, hằng ngày vẫn tiếp xúc niềm nở với hàng xóm nên khi hay tin này ai cũng bất ngờ.

Cả 7 nạn nhân đều là anh em họ hàng trong một gia đình, trong đó có bé 5 tuổi đang bị thương nặng và một bé 13 tuổi tử vong.

Ngăn thảm án từ người tâm thần Ngăn thảm án từ người tâm thần

TTO - Vụ án một người có tiền sử bệnh tâm thần chém chết bốn người thân mới xảy ra tại tỉnh Hà Giang khiến dư luận bàng hoàng và làm gia tăng nỗi lo về người bị bệnh tâm thần chưa được quản lý đúng mức.

DANH TRỌNG - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên