Dù nhọc nhằn giành chiến thắng trong hai trận đấu bán kết, nhưng cả HLV Kiatisak của Thái Lan và HLV Darmawan của Indonesia đều bày tỏ sự tự tin trước khi bước vào cuộc tái ngộ ở trận cầu cuối cùng của SEA Games.
Không cần phải nói nhiều về sự phấn khởi của HLV Darmawan. Trình diễn một bộ mặt kém cỏi trong ba trận đấu đầu tiên khi thua đậm Thái Lan và bị Đông Timor cầm hòa, U-23 Indonesia bất ngờ quật khởi trong hai trận đấu vừa qua khi đánh bại cả đội chủ nhà lẫn đương kim vô địch.
Sau trận đấu, HLV Darmawan chia sẻ: “Tôi nghĩ những kết quả không thành công ban đầu đã kích thích tinh thần thi đấu các cầu thủ U-23 Indonesia, giúp họ chơi tốt hơn trong những trận đấu sau đó. Các cầu thủ U-23 Indonesia đang rất háo hức đòi món nợ thua Thái Lan 1-4 ở vòng bảng”.
Trong khi đó, HLV Kiatisak cho biết không hề bất ngờ khi đối thủ từng bị U-23 Thái Lan đè bẹp lại có thể lách qua khe cửa hẹp vào đến tận trận chung kết. Ông nói: “Đây là trận chung kết, mọi thứ sẽ không dễ dàng như những gì chúng tôi từng làm với Indonesia ở vòng bảng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận