
U23 Thái Lan (phải) đánh bại Philippines - Ảnh: ANH KHOA
Ba ngày trước, U23 Thái Lan trải qua thất bại cay đắng trước Indonesia trên loạt sút luân lưu. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Thái Lan phải dừng bước ở bán kết, và đều trước Indonesia.
Dù vậy Thái Lan vẫn bước vào trận tranh hạng ba với khí thế hừng hực. Sau vài phút đầu tiên bị Philippines dồn ép, Thái Lan bắt đầu bùng lên từ khoảng phút thứ 10.
Đến phút 29, U23 Thái Lan tìm được bàn mở tỉ số nhờ công Phathamit. Từ pha dứt điểm khá nhẹ của đồng đội, Phathamit nhanh chân ập vào tung cú đá nối làm bó tay thủ thành Guimaraes.
Do tính chất không mấy quan trọng của trận tranh hạng ba, cả hai đội chơi đôi công, và cùng nhau tạo ra hàng loạt cơ hội.
Sau nhiều phen bỏ lỡ, Wandee ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Thái Lan ở phút 74, với một cú sút cực kỳ hiểm hóc sau đường trả ngược bóng về của Burapha.
Hy vọng được thắp lên cho Philippines khi Banatao bay người đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội nhà ở phút 79.
Chỉ 2 phút sau bàn gỡ này, Philippines có cơ hội gỡ hòa nhưng rồi lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Không còn gì để mất, Philippines tràn lên tấn công dữ dội, và để lộ nhiều sơ hở ở hàng thủ.
Đến phút 86, cầu thủ vào sân thay người là Seksan tận dụng tốt tình huống phản công mẫu mực của đội nhà, tung cú sút hiểm hóc ở tư thế trống trải, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Lan.
Chiến thắng này giúp Thái Lan đoạt HCĐ năm thứ 2 liên tiếp ở Giải U23 Đông Nam Á. Còn với Philippines, họ vẫn chưa thể có tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận