Dưới sự cổ vũ của gần 5 vạn khán giả nhà trên sân Thuwanna, các cầu thủ Myanmar tự tin tấn công trước Thái Lan ngay từ những phút đầu tiên. Và phút 30, họ đã có được bàn thắng mở tỉ số do công của Nay Lin Tun.
Việc để thủng lưới đã kích thích tinh thần của các cầu thủ Thái Lan. Suốt 60 phút sau đó, HLV Kiatisuk thể hiện sự nôn nóng bên ngoài sân. Còn trên sân, các cầu thủ Thái Lan tấn công quyết liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Và điều gì đến cũng phải đến, đầu hiệp hai, Thái Lan đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 47 do công của Praweenwat Boonyong.Sau bàn thắng này, Thái Lan liên túc tạo ra sức ép về phía khung thành của U-23 Myanmar buộc đội chủ nhà phải lui về phòng ngự trong khoảng thời gian còn lại.Vẫn duy trì được một lối chơi kỹ thuật nhưng các cầu thủ Thái Lan đã bị sự cuồng nhiệt của CĐV Myanmar ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Vì vậy, khá nhiều lần các học trò của HLV Kiatisuk tiếp cận được khung thành đối thủ nhưng họ đều bỏ lỡ cơ hội dứt điểm một cách đáng tiếc.
Trong khi đó, các cầu thủ Myanmar tỏ ra khá nguy hiểm với lối chơi phản công và sự quyết liệt. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1. Kết quả này, Thái Lan và Myanmar có cùng 7 điểm trên bảng và chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B và gần như chắc chắn đoạt vé vào bán kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận