Thái Hoà & Đức Thịnh - hi vọng của sàn diễn 2004
Phóng to |
| Từ trái qua: Cát Phượng, Đức Thịnh, Thái Hòa trong kịch "Rình trộm" |
Chuyện cái bồ với bốn diễn viên Đức Thịnh, Lê Khánh, Thái Hoà, Kim Huyền mang hương vị đúng là "tiếu lâm Giao Chỉ". Chỉ là chuyện hai anh em nọ nghèo rớt mồng tơi, một duyên cớ oái ăm dẫn đến cả hai chỉ còn mỗi một cái quần nên phải thay nhau mặc. Tình huống đặt ra là cả anh lẫn em đều đang có người yêu sắp cưới, trời xui đất khiến, bỗng dưng các nàng lần lượt đến tận nhà thăm. Thế là khi người anh ra tiếp khách thì người em phải mượn cái bồ lúa che nửa phần dưới, và ngược lại.
Đức Thịnh vai anh, Thái Hoà vai em. Chuyện có vẻ "tục", ấy vậy họ diễn lại "thanh" mới tài. Bất ngờ hơn là sau những trận cười như nắc nẻ, hai anh em nhà kia dẫn dắt khán giả đang quan sát câu chuyện của họ dần dần cảm nhận một nỗi xúc động nhẹ mà sâu.
Nhìn thấy cái tình giữa hai anh em, thương lắm. Chuyện cái bồ giỏi thật. Hài mà không quá liều để không tục. Bi mà không quá liều để không rơi nước mắt.
Một bất ngờ mới là Hòa và Thịnh còn là tác giả sân khấu. Chuyện cái bồ - Thái Hoà viết, sau đó đôi bạn Hòa và Thịnh dàn dựng.
Phóng to |
| Hồng Vân, Hoài Linh trong kịch "Người ngựa, ngựa người" do Hoà & Thịnh viết và dựng |
Quan niệm trong sáng tác ? "Trên nền bi phải có hài thì mới sâu", Hoà nói. "Vì nếu không, chỉ bi, thì sẽ thấy tàn nhẫn quá, bất nhẫn, phản cảm", Thịnh nói. Tôi thích quan niệm của họ, cho dù giữa ý muốn với thực tế sàn diễn chẳng phải lúc nào cũng làm một. Hoá ra, trong kịch của đôi bạn này, yếu tố hài đâu dừng lại ở chỗ "bắt mắt", "bắt thị hiếu" mà có khi còn mang một nội dung thực sự, nội dung nhân văn.
Phong cách riêng ? "Cách đi vào nhân vật hay nhất là khai thác hành động, thay vì diễn minh họa cho lời thoại", Đức Thịnh nói và Thái Hòa đồng tình.
Lý do bám sàn diễn ? "Thèm được khẳng định", Hoà buông câu. "Quan trọng là có được khát vọng", Đức Thịnh giãi bày.
NGUYỄN CHƯƠNG


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận