Tevez tỏa sáng, Juventus hạ gục AC Milan

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 3-3, ở vòng 26 Serie A, tiền đạo người Argentina Carlos Tevez đã tỏa sáng, đem về chiến thắng 2-0 của Juventus trước AC Milan ngay trên sân khách.

Phút 44, Marchisio cướp bóng từ sơ suất của hàng thủ AC Milan, chuyền cho Tevez trong vòng cấm địa. Trong tư thế rất trống trải, Tevez đã không sút, thay vào đó làm bất ngờ hàng thủ AC Milan bằng một đường nhả bóng tinh tế cho Lichtsteiner băng lên, chuyền vào giữa để Llorente dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng này của Juventus mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi nó chính là bước ngoặt của trận đấu. Trong suốt hiệp một, Juventus là đội bị ép sân. Thiếu vắng Vidal, Pogba chơi dưới sức trong khi Pirlo làm tốt vai trò giữ nhịp của mình còn Marchisio chỉ ở mức tròn vai. Điều này khiến Juventus mất đi tuyến giữa.

AC Milan tích cực tranh cướp bóng, chơi áp sát, dồn đội hình Juventus phải lùi sâu. Cầm được tuyến giữa, AC Milan liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Buffon.

Khung thành của Juventus nhiều lần bị chao đảo và nếu không có tài năng của thủ môn Buffon và sự tỉnh táo của trung vệ Bonucci, có lẽ Juventus đã nhiều hơn một lần bị thủng lưới. Buffon có hai pha bay người phá bóng từ các cú sút nguy hiểm của Kaka trong khi Bonucci đã phá bóng ngay trên vạch vôi sau một cú sút cự ly gần của Kaka.

Trong suốt hiệp một, ngoài bàn thắng của Llorente, Juventus trông cậy vào các đợt phản công để gây nguy hiểm cho đối phương nhưng cũng chỉ một lần thực sự gây sóng gió cho thủ môn Abbiati.

Sang hiệp hai, thế trận có vẻ cân bằng hơn khi dần dần Juventus lấy lại được tuyến giữa. Tuy nhiên, AC Milan vẫn là đội có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm khiến Buffon phải trổ tài cứu thua. 

Khi nhịp độ trận đấu có vẻ chùng xuống, Carlos Tevez tỏa sáng bằng một cú sút xa vừa mạnh vừa hiểm ở phút 68, làm tung lưới Abbiati, ấn định tỉ số 2-0 cho Juventus. Bàn thắng cũng giúp Tevez vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Serie A với 15 lần lập công.

Trong thời gian còn lại, HLV Seedord đưa Robinho, Honda vào thay Montolivo, Taarabt nhưng không thể vực dậy lối chơi của AC Milan. Cuối trận, Juventus suýt có thêm bàn thắng thứ ba khi Pogba tung cú sút xa tìm đúng cột dọc. 

Thắng trận này, Juventus tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng, được 69 điểm, hơn đội nhì bảng AS Roma 11 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trận thua khiến AC Milan kém Juventus đến 34 điểm và dần đánh mất cơ hội giành vé dự Cúp châu Âu mùa bóng năm sau.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất