13/02/2015 11:15 GMT+7

​Tết vào trường học

TT - LTS: Từ việc trang trí lớp học, sân trường đến các nội dung, hoạt động giáo dục của các nhà trường thời điểm này đều mang đầy sắc xuân.

Các em vây quanh cây mai giả giữa sân trường - Ảnh: Ngọc Hiển
Các em vây quanh cây mai giả giữa sân trường - Ảnh: Ngọc Hiển

Tuổi Trẻ xin giới thiệu ghi nhận của bạn đọc về không khí đặc biệt này.

Dạy học trò biết tết

 

“Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ mua cho áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê...”. Tiếng các em nhỏ hát đồng thanh bài Sắp đến tết rồi của nhạc sĩ Hoàng Vân vang ra từ ngôi nhà gỗ nằm bên dòng sông Đakrông làm rộn ràng không khí tết cả xóm núi trên dãy Trường Sơn.

Tiếng hát của các em làm rộn ràng không khí tết ở bản Cu Pua - Ảnh: Ngọc Hiển
Tiếng hát của các em làm rộn ràng không khí tết ở bản Cu Pua - Ảnh: Ngọc Hiển

Trước sân, các em nhỏ say sưa nô đùa bên chậu hoa mai vàng được trang trí bằng những quả bong bóng và vài bánh chưng bằng giấy. Ngôi nhà gỗ này là lớp mẫu giáo của các em học sinh người dân tộc Vân Kiều ở bản Cu Pua (xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị).

“Nhìn cây mai có lá tươi, cánh hoa vàng ruộm đẹp thế nhưng là mai giả thôi. Tôi mới lên rẫy chặt cành cây, lấy vỏ hộp sữa làm chậu dựng cành thẳng đứng rồi gắn hoa mai vào cây cho có không khí mùa xuân” - cô Hoàng Thị Thu, giáo viên điểm trường mầm non Cu Pua, phân trần.

Theo cô Thu, phần lớn người dân tộc Vân Kiều không ăn tết như người Kinh mà chỉ ăn tết lúa mới nên con em họ không biết đến cây mai, bánh chưng hay bao lì xì. Suốt 12 năm “cắm” ở bản Cu Pua này, năm nào đến cận tết cô Thu cũng làm hai cây mai giả đặt trong lớp và ngoài sân để dạy cho các em biết những thứ đặc trưng vào ngày tết cổ truyền của dân tộc.

“Học trò biết được hoa mai, bánh chưng ngày tết rồi về kể lại trong gia đình nên phụ huynh cũng kéo đến trường xem “cái tết” của người Kinh. Cứ thế nên năm nào thấy tôi cắm hoa mai là cả bản biết sắp đến tết rồi, nhiều em cũng được mẹ mua cho áo mới” - cô Thu nói.

NGỌC HIỂN

Sắc xuân quê hương

Đó là chủ đề của chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do Phòng GD-ĐT Q.8, TP.HCM tổ chức tại Trường THCS Lý Thánh Tông sáng 12-2 với sự tham gia của hơn 1.500 học sinh và giáo viên.

Trong đó, khu vực ấn tượng nhất đồng thời cũng gây nhiều tò mò nhất là khu đường làng xưa với việc triển lãm mâm ngũ quả cúng tết của người dân miền Bắc và miền Nam, gian hàng gói bánh tét, viết thư pháp trên quạt giấy (ảnh trên)...

Ngoài khu vực ẩm thực ba miền thì khu trò chơi dân gian đã làm các học sinh đặc biệt thích thú với trò đua ghe ngo, đi cầu khỉ, ném còn, lựa đậu, đá bóng trúng đích, ném vòng, chú dê soi gương...

Đặc biệt cuộc thi kết hoa mai, hoa đào ngày tết (ảnh dưới) đã thật sự làm sân Trường THCS Lý Thánh Tông rực rỡ sắc xuân. Nhiều học sinh Trường Lý Thánh Tông cho biết các em có cảm giác như mình đang được về quê chơi tết.

Theo bà Nguyễn Xuân Mai - phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.8, hoạt động trên nhằm tạo điều kiện cho học sinh hiểu hơn về phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc qua các hoạt động “Học mà chơi, chơi mà học”.

H.HG.

 

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất