- Chưa tết đâu, mới tiễn ông Táo về trời thôi mà! Còn khối bà con đang chờ ngóng đồng lương, đồng thưởng, nghĩa là còn chưa thấy tết. Mới đọc dòng tin này mà thấy đắng chát: ở một ngôi trường xã vùng xa, giáo viên đang chờ lương thưởng, còn tay thủ quỹ ôm hết số tiền lương thưởng dông mất tiêu. Không biết đến khi nào những thầy cô giáo ấy mới thấy tết?
- Cầu mong là rồi có muộn một chút, mọi người cũng đều có tết, dù hoành tráng hay đơn sơ. Để rồi cùng vui với câu ca: Tết, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người.
- Tết đến trong tim mọi người. Niềm vui sum họp ngập tràn mọi mái nhà, bất kể giàu nghèo. Đó mới là một cái tết hạnh phúc đúng nghĩa. Mơ ước đó không dễ thực hiện khi xã hội còn khoảng cách, còn lắm điều trái tai gai mắt... Có lẽ tui và ông và nhiều bà con khác sẽ còn phải cầu mong, mơ ước dài dài nhiều cái tết nữa...
- Nhưng đừng vì thế mà nản lòng, mà thôi mơ ước. Hãy nhìn xem nhiều câu chuyện đẹp về những bàn tay thiện nguyện từ mọi tầng lớp xã hội đang cùng chung sức tạo nên một cái tết ấm áp, đưa tết đến với nhiều hoàn cảnh cơ nhỡ, không may... Tết, tết đang đến với tất cả chúng ta, từ những cố gắng sẻ chia đầy nhân văn đó. Chúng ta hãy tiếp tục ước mơ và hành động để tết yên vui đến với mọi người!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận