Trong dịp lễ tết, đa số người châu Á giữ những truyền thống như trang trí, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị các món ăn ngày tết, mua sắm quần áo mới, thăm hỏi người thân trong gia đình và bạn bè, đặc biệt là tiền lì xì.
Theo lịch Trung Quốc, 2011 là năm của những con thỏ, tượng trưng cho sự nhạy cảm, thận trọng, hòa bình và giàu có. Chúng ta thử điểm qua bầu không khí chuẩn bị năm mới tại các nước châu Á hiện nay.
![]() |
Gian hàng đồ tết ở Jakarta, Indonesia - Ảnh: NerdyGaGa |
Ở Indonesia, người dân thích trang trí ngày tết với cây “hoa tết”, tựa như hoa mai Việt Nam nhưng có màu đỏ và hồng. Người Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam cũng như một số nước khác cũng thích ăn mứt vào lễ tết.
![]() |
Người dân mua mứt ở chợ tại Jakarta - Nguồn: NerdyGaGa |
Trung Quốc thì tràn ngập đồ trang trí tết màu đỏ với thú nhồi bông thỏ màu đỏ xinh xinh.
![]() |
Một cô gái bán hàng tết Thượng Hải - Ảnh: Xinhua |
![]() |
Một cô gái Nhật Bản và thỏ yêu của mình trong bộ Kimono - Ảnh: Reuters |
Ở Nhật Bản, để đón chào năm thỏ, một số chủ nhân Nhật Bản “bồng bế” thỏ yêu của mình đến một studio dành riêng cho thỏ. Tại đây, các thú thỏ yêu được “chưng diện” đủ thứ áo quần lộng lẫy (kể cả kimono) để chụp hình cùng chủ nhân.
![]() |
Theo truyền thống, Nhật Bản có món ăn rất “độc đáo và hoành tráng” cho ngày tết gọi là “Bonenkai”, có nghĩa là quên đi muộn phiền, rắc rối của năm cũ. |
Trẻ con Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đều được nhận phong bao lì xì. Tuy nhiên, để nhận được tiền lì xì thì trẻ con Hàn Quốc và Nhật Bản hơi “cực một chút” vì phải mặc quần áo truyền thống, chúc tết và cúi người sát đất chào trước người lớn.
![]() |
Một cô gái Hàn Quốc thực hiện nghi lễ chào người lớn Nguồn: Korea Times |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận