Tuy nhiên cũng có không ít teen hơi “hãi” tết do những áp lực từ những điều kiêng kỵ trong ba ngày này. Ngay từ chiều 30, phụ huynh đã liên tục giáo huấn: không được tự ý xông đất nhà mình mà không được phép; không được “chằm vằm cái bản mặt”; không được nói điềm gở; không được làm bể đồ xui xẻo cả năm…
Mấy chuyện kiêng kị này làm cho teen hơi bị căng thẳng khi ở nhà, làm gì cũng bị người lớn dòm ngó, nhắc nhở. Và không ít teen đã cật lực phản đối, cho rằng người lớn bảo thủ, cổ hủ, lạc hậu. Tuy nhiên có một điều kiêng kỵ mà teen hơi bị… khoái, đó là mấy ngày Tết “giả bộ” tỏ ra siêng năng một chút, cầm cây chổi lên, thì mẹ hoặc bà sẽ xua tay ngay: “Thôi thôi để xuống dùm tui, ai mượn mấy người, quét nhà là quét hết may mắn của cả năm luôn đó”!
Không phải teen không biết điều này, vì đã không biết bao lần, bà ngoại thường hay kể: ngày xưa có một thương gia được thần thánh ban cho một người hầu trẻ đẹp, từ đó buôn bán phát đạt, giàu có. Rồi một hôm, đúng sáng mùng một Tết, do phạm một lỗi nhỏ, cô hầu bị phú thương đánh đập tàn nhẫn, chịu không nổi nên chui vào đống rác và biến mất. Nhà buôn ân hận, cấm quét nhà hốt rác, hi vọng người hầu may mắn kia hồi tâm quay trở lại… ”.
Và dù biết rõ là kiêng kỵ không nên quét nhà như thế, nhưng teen vẫn “cứ thế mà cầm chổi”, để khi vừa nghe “Thôi thôi…” là mau chóng vọt mất dạng, có lý do chính đáng để khỏi dọn dẹp những thứ khác.
Vậy thì với teen, liệu mấy ngày Tết có nên quan tâm đến chuyện kiêng kỵ điều gì hay không? Để giữ được không khí đầm ấm, vui tươi, giữ được tâm trạng phơi phới để mà hưởng xuân, có lẽ teen cũng nên lưu ý vài điều, để mà, như ông bà mình đã dạy “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.
- Kiêng ăn nhiều: Ngày Tết thức ăn ê hề, món nào cũng ngon, lại đang trong tâm trạng nghỉ ngơi xả láng, nên teen hãy coi chừng không kiểm soát được “phù sa bồi đắp”, sau Tết lại phải chiến đấu giảm béo, giảm mụn vì nếu không sẽ làm cho teen “xấu hoắc” cả năm. Đó là chưa kể nhiều loại thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên càng phải cẩn thận.
- Kiêng ngủ nướng: “Ngày nào cũng phải dậy sớm rồi, bữa nay nghỉ Tết mà, cho ngủ chút nữa đi!” là điệp khúc rất quen thuộc. Nếu teen cứ ca câu này hoài thì cũng có nghĩa là đang lãng phí cực kỳ những ngày nghỉ Tết ít ỏi với bao nhiêu kế hoạch chơi Tết, nhất là nó sẽ tập cho teen làm biếng cả năm.
- Kiêng ở dơ: Đi chơi về mệt lăn ra ngủ: quên tắm. Mỗi ngày đi chơi với mỗi nhóm khác nhau: khỏi thay đồ, uổng đồ đẹp. Mẹ kiêng quét nhà mà: cứ để phòng đó hết Tết rồi dọn… Cứ như vậy trong mấy ngày Tết, có khả năng nguyên một năm mới teen không thể nào “thơm tho” nổi, và coi chừng, mấy anh lác, lang ben lại dòm ngó theo đuổi nữa đó!
- Kiêng bài bạc: Tết là cơ hội để tăng thu nhập của nhiều teen nhờ… được lì xì. Mà muốn thu nhập cao cũng phải kỳ công vắt óc ra những câu chúc Tết hay, rồi còn phải nói cho dẻo miệng nữa. Nhưng có teen tiền lì xì chưa kịp ấm túi thì đã nói lời từ biệt. Nó không mất đi, chỉ “chuyển từ túi người này qua túi người khác” ngay trên sòng bài thôi. Tham gia vô mấy vụ này, ngoài bệnh viêm màng túi, teen còn có khả năng bị bệnh “ngẩn ngơ” cả năm (vì tiếc của í mà!).
- Kiêng say xỉn: Lúc này nhiều teen tửu lượng rất khá, do chuyện rượu bia lúc này hình như người lớn thoáng hơn thì phải?! Nếu thực là có như vậy đi chăng nữa thì cũng ở trong nhà ai đó thôi, chứ còn bước chân ra đường, leo lên xe khi trong người có hơi men, teen có nguy cơ là người mở hàng cho mấy chú cảnh sát giao thông đó. Nên cẩn thận, không kiêng vụ này thì cả năm “giật mình” khi thấy bóng áo vàng trên đường.
- Kiêng sử dụng “ngoại ngữ phi từ điển”: Tết âm lịch là Tết cổ truyền của Việt Nam, đầy bản sắc dân tộc. Trong dịp này người ta khơi dậy các sinh hoạt truyền thống: họp mặt gia đình, cúng bái gia tiên, ăn thức ăn truyền thống, mặc đồ truyền thống…
Và với teen, có lẽ cũng nên “hội nhập” bằng việc sử dụng ngôn ngữ “truyền thống”, giao tiếp bằng tiếng Việt “thuần Việt”, không nói chen vào tiếng “Đức”, tiếng “Đan Mạch” vào. Lời hay ý đẹp, tránh to tiếng, cãi nhau, văng tục chửi thề sẽ giúp teen tránh được xích mích, mâu thuẫn cả năm.
Mấy điều kiêng kỵ cơ bản này chắc là không quá khó với teen. Chỉ cần nghĩ đến kết quả của nó teen sẽ có thêm động lực mà không cần sự nhắc nhở của người lớn nữa. Vì 3 ngày Tết mà để người khác nhắc nhở hoài thì cũng có nguy cơ… bị càm ràm cả năm!
Còn nhiều điều tốt đẹp khác thì teen cứ làm thoải mái. Làm những điều tốt cho người khác và cho bản thân trong những ngày đầu năm sẽ đem lại cho teen một cái Tết nhiều ý nghĩa.
Chúc teen Tết vui, khoẻ và một năm mới đầy may mắn!
|
Soi "tật xấu" ngày Tết của teen Tết là dịp teen vui ngút trời, nhưng cũng là mùa nở rộ những tật xấu. Cùng soi nhưng tật xấu ngày Tết của teen nha! Lậm phim hài
Ngồi lì trước tivi để mở phim hài suốt ba ngày Tết là thói quen của không ít teen. Nhưng chắc bạn sẽ giật mình khi biết rằng đó cũng là một thói quen không hay lắm. Tết là dịp thư giãn, nghỉ ngơi... Xem hài để cười thả ga, xả stress nhưng đừng đốt cả mùa Tết vào những trận cười nhé bạn. Hãy dành cho tết của bạn một khoảng lặng... Đêm giao thừa, hãy quây quần bên gia đình và tận hưởng cảm giác đầm ấm, ngẫm nghĩ về thời gian và ước vọng gì đó cho năm mới. Ý tưởng đó cũng tuyệt đấy chứ! Lậm đánh bài Xem tớ nói có trúng phóc không nhé: thói xấu này thường rơi vào bọn con trai, và theo nhiều bạn nữ là không thể tha thứ được! Có nhiều chuyện đáng để làm hơn vào khoảng thời gian ý nghĩa thế này phải không bạn? Ví dụ đi thăm thầy cô, bạn bè, tập… lì xì cho các em nhỏ, hay giúp bố mẹ tiếp khách chẳng hạn. Chậc! Nếu được thế thì bố mẹ bạn không tự hào về đứa con trai chững chạc của mình mới lạ! Lậm đồ ngọt
E hèm, các teen nữ chú ý thói xấu nàu nha! Không nói các bạn cũng biết hậu quả sau Tết là gì rồi chứ? Hãy nghiên cứu mấy bí kíp giữ “phom” trước các bữa tiệc dồn dập nhé! Tốt nhất là đừng bỏ bữa, ăn nhiều trái cây vào và gắng mà “liệu phom gắp… mứt” nhé! Lậm ngủ
Mệt mỏi chuyện học hành, buồn chuyện tình cảm…, nhiều bạn quyết định táo bạo: Tết này mình trốn tiệt ở nhà... ngủ. Thôi nào, dù có chán đời đến mấy thì cũng cho mình cái quyền được hưởng mùa xuân như bao người chứ. Đừng tự nhốt mình với cái mớ bong bong cảm xúc như vậy. Mở lòng ra! Đi gặp nắng ấm và niềm vui đi, bạn sẽ thấy mùa xuân đem đến bao hay ho ngay ấy mà! Lậm "overnight" Ngày Tết, một số phụ huynh thoải mái và tin tưởng teen mình quá mà cho phép teen rong chơi "mút chỉ" cùng bạn bè. Có điều, những lần overnight như thế cũng dễ đẩy chúng ta đi xa, và để lại những hậu quả khó lường. “Chơi có chừng - Dừng đúng lúc” nhé bạn! Lời khuyên này hổng quá xa xôi đâu. Là teen, nghĩa là sắp lớn lớn rồi! Vậy hãy làm sao cho mỗi mùa Tết qua đi không vô nghĩa và có thật nhiều cảm xúc đẹp bạn nhé! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận