TBN - CH Ireland 4-0: Thắng quá dễ

TTO
TTO

TTO - Tây Ban Nha đã lấy lại thể diện của nhà ĐKVĐ bằng chiến thắng đậm 4-0 trước CH Ireland. Các bàn thắng của TBN được ghi công của Torres (2 bàn), Silva và Fabregas.

TTO - Tây Ban Nha đã lấy lại thể diện của nhà ĐKVĐ bằng chiến thắng đậm 4-0 trước CH Ireland. Các bàn thắng của TBN được ghi công của Torres (2 bàn), Silva và Fabregas.

Phút 90+1, trọng tài đã nổi còi cho trận TBN - CH Ireland kết thúc, Tây Ban Nha đã có chiến thắng đậm 4-0 trước CH Ireland. Chiến thắng này đã giúp TBN qua mặt Croatia để vươn lên dẫn đầu bảng C sau hai lượt trận.

Xuất phát từ quả đá phạt góc của Xavi, Fabregas trong tư thế không người kèm đã tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Given, nâng tỉ số lên 4-0 cho TBN.

Phút 83, , Fabregas!

Phút 80, CH Ireland có sự thay người cuối cùng với Paul Green (21) vào thay cho Glenn Whelan.

Phút 79, TBN thay người cuối cùng với Santiago Cazorla (20) vào thay cho Andrés Iniesta (6).

Phút 76, CH Ireland cũng có sự thay người với James McClean (22) vào thay cho lão tướng Damien Duff (11).

Trần Minh Chiến bình luận: Bàn thắng nhiều, điều mà TBN cần thì họ đã làm được khi Torres lần thứ hai nhả đạn. Phải đến sau bàn thua thứ nhì, có vẻ như Ireland mới cảm nhận được rằng đã thua thì hai hay nhiều hơn cũng là thua. Ba bàn, quá đủ để TBN tạo lợi thế cho mình đồng thời gây sức ép lên với Croatia, Ý trong cuộc chạy đua giành vé vào tứ kết. Chỉ cần không thua Croatia, TBN bỏ gọn vé vào vòng trong mà chẳng cần quan tâm đến kết quả trận Ireland- Ý.

Phút 73, TBN thay người thứ hai. Tiền vệ Cesc Fabregas đã được tung vào sân thay cho Torres - cầu thủ đã lập cú đúp ở trận này.

Từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Silva đã có được chọc khe xé toang hàng phòng ngự CH Ireland cho Torres thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Torres đã dễ dàng hạ thủ thành Given, nâng tỉ số lên 3-0 cho TBN.

Phút 70, . Torres!

Phút 65, TBN thay người. Tiền vệ Javier Martinez được đưa vào sân thay cho Alonso. 

Phút 62, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành CH Ireland. Nhưng lần này pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm của Busquets lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 54, với pha phạm lỗi từ phía sau đối với Walters, tiền vệ Alonso cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ tay trọng tài Pedro Proenca.

Trần Minh Chiến bình luận: Kịch bản của hiệp một lại tái hiện: chỉ bốn phút sau lúc bóng lăn, lưới của Ireland lại bị thủng. Ba hậu vệ Ireland như bị thôi miên trước màn nhảy múa của Silva. Khi tiền vệ TBN dứt điểm, bóng bay không hiểm nhưng đi qua chân của hai hậu vệ, thủ môn Given bị khuất tầm nhìn nên không kịp phản xạ. Sự vụng về do không hòa nhập được lối đá kỹ thuật của nhóm cầu thủ Barcelona vừa được Silva khắc phục với bàn thắng được xử lý hết sức tinh tế.

Xuất phát từ pha dứt điểm từ xa của Iniesta, thủ thành Given đấm bóng ra nhưng lại đưa bóng đến ngay chân Silva. Sau vài động tác giả làm lỡ đà các hậu vệ CH Ireland, tiền vệ này đã thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc gần làm bó tay thủ thành Given, nâng tỉ số lên 2-0 cho TBN. 

Phút 49, , Silva!

Hiệp 2 trận TBN - CH Ireland đã bắt đầu. Đầu hiệp 2, CH Ireland có sự thay người với Jonathan Walters (14) vào thay cho Simon Cox (20).

 Trần Minh Chiến bình luận: Thua thì không còn cửa vào vòng trong, nhưng HLV Trapattoni vẫn không xua học trò tràn lên chơi ăn miếng trả miếng mà lại chỉ đạo lùi về với số đông trên sân nhà để hạn chế thua tiếp. Mặc cho TBN đá giãn biên, chuyền bóng như múa trước vòng cấm địa, cầu thủ Ireland không lao vào tranh chấp mà lùi sâu để đánh trả các quả đánh trung lộ. Trận đấu nhàm chán hẳn đi trong thế trận một chiều như thế.

Phút 45+2, trọng tài Pedro Proenca đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu giữa Tây Ban Nha và CH Ireland (bảng C) kết thúc, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiên về phía TBN.

Phút 45+1, với pha phạm lỗi với Silva, tiền vệ Whelan cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng từ tay trọng tài Pedro Proenca.

Phút 42, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành CH Ireland, nhưng lần này pha dứt điểm của Xavi lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Given.

Phút 36, với pha phạm lỗi từ phía sau đối với Iniesta, tiền đạo đội trưởng CH Ireland, Robbie Keane đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Pedro Proenca.

Trần Minh Chiến bình luận: Ngoại trừ thủ môn Casilias và trung vệ Ramos, chín cầu thủ còn lại của Tây Ban Nha luôn có mặt trên phần sân Ireland. Trung vệ Pique vừa có hai cú đi bóng đẹp mắt chẳng kém tiền đạo. Điều đó cho thấy TBN dồn ép Ireland đến tức thở. Việc di chuyển không bóng khéo léo giúp cho đương kim vô địch có nhiều hướng tấn công nhờ tạo ra được nhiều khoảng trống khi hàng thủ Ireland rối loạn.

Phút 25, thêm một cơ hội nữa giành cho cho TBN nhưng lần này pha lao người đánh đầu của Silva sau quả tạt của Jordi Alba lại khẽ chạm đầu trung vệ CH Ireland bay vọt xà. 

Phút 23, từ pha lên bóng bên cánh phải, bóng được đẩy vào giữa cho Iniesta. Sau vài nhịp dấn bóng, tiền vệ này đã có pha dứt điểm căng, nhưng một lần nữa thủ thành Given đã chơi xuất sắc với pha bay người cứu thua cho CH Ireland.

Phút 16, Pique trong một pha lên tham gia tấn công đã thực hiện pha đột phá và dứt điểm táo bạo. Nhưng bóng lại đi ngay vào vị trí thủ thành Given.

Phút 14, TBN có pha dàn xếp tấn công khá đẹp ở trung lộ. Alonso chọc khe cho Xavi băng xuống nhưng hậu vệ CH Ireland đã kịp băng về phá bóng giải vây ngăn không cho Xavi kịp thực hiện pha dứt điểm.

Trần Minh Chiến bình luận: Bản năng “sát thủ” của Torres- đã trỗi dậy. Len vào giữa các hậu vệ Ireland, anh cướp bóng trong chân Dunne, vượt qua Ward trước khi tung cút sút cũng ngọt không kém. Sức rướn trên cả tuyệt vời cộng với kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp của Torres giúp cho TBN có bước khởi đầu thật đẹp. Có lẽ, đây chỉ mới là một trong số những bàn thắng mà TBN sẽ có trong trận này, bởi họ cần phải có thêm nhiều bàn thắng nữa để chiếm lợi thế về chỉ số phụ so với các đối thủ còn lại.

Phút 7, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành CH Ireland, nhưng lần này pha dứt điểm ngay trước vòng cấm của Silva lại đưa bóng vào ngay vị trí thủ thành Given.

Xuất phát từ pha đột phá bất thành của Silva, Torres băng lên vượt qua sự truy cản của các hậu vệ CH Ireland rồi thực hiện pha nã đại bác hạ gục thủ thành Given, mở tỉ số trận đấu.

Phút 4, , Torres!

Phút 2, CH Ireland có pha dứt điểm về phía khung thành TBN, đang tiếc pha dứt điểm từ xa của Andrews lại không thắng được thủ thành Casillas.

Trận đấu giữa TBN và CH Ireland đã chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha ra sân với trang phục áo đỏ sẫm, quần xanh đậm, còn Ireland ra sân với trang phục áo xanh quần trắng. Ở hiệp 1 CH Ireland là đội giao bóng trước.

 Tây Ban Nha:  1 - Casillas (GK) (C); 3 - Pique; 15 - Sergio Ramos; 17 - Arbeloa; 18 - Jordi Alba; 6 - Iniesta; 8 - Xavi Hernandez; 14 - Xabi Alonso; 16 - Busquets; 21 - Silva; 9 - Torres

 CH Ireland: 1 - Given (GK); 2 - St Ledger; 3 - Ward; 4 - O'Shea; 5 - Dunne; 6 - Whelan; 7 - McGeady; 8 - Andrews; 11 - Duff; 10 - Keane(C); 20 - Cox

Thông tin trước trận đấu:

Torres đá chính trong đội hình xuất phát vừa được BTC công bố. Fabregas được xếp đá dự bị. Bên phía CH Ireland không có thay đổi nào so với đội hình xuất phát trận gặp Croatia.

Nhận định trước trận đấu:

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến nhận định rằng, trận này Tây Ban Nha sẽ phải bung sức ra đá, họ sẽ thắng và thắng đậm.

Với những gì đã thể hiện, CH Ireland được đánh giá là đội bóng lót đường với một đội hình luống tuổi, các ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Rất khó để Robby Keane, Damien Duff và đồng đội có thể làm nên một bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Nhưng không phải Tây Ban Nha không có vấn đề. Việc David Villa chấn thương không thể góp mặt ở VCK đã để lại nhiều hệ lụy khi Torres vẫn chưa tìm được bản năng săn bàn, Llorente và Negerdo chưa tạo được niềm tin ở Del Bosque. Việc xuất quân gặp Italia ở trận đầu gặp Italia mà không có một tiền đạo đúng nghĩa đã cho thấy Tây Ban Nha đang cố gắng khỏa lấp sự thiếu vắng Villa bằng cách tin dùng những tiền vệ ngôi sao hơn là những tiền đạo thực thụ, cho thấy sự bất ổn - dù không lớn - đó.

Sẽ là động trời nếu Ireland có điểm ở trận đấu này. Nhưng với trái bóng Tango 12, tất cả đều có thể.

Đón xem trận đấu này với TTO cùng phần bình luận của cựu danh thủ Trần Minh Chiến.

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất