14/12/2019 14:30 GMT+7

Tay vợt bị chê 'dở nhất thế giới' vì... không ghi nổi điểm số nào

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Những ngày qua, cái tên Artem Bahmet trở thành hiện tượng hài hước trên mạng xã hội với danh xưng "tay vợt dở nhất thế giới" vì lối đánh ngớ ngẩn đến tội nghiệp.

Cảnh "tay vợt dở nhất thế giới" Artem Bahmet thi đấu - Nguồn: Sport Ukraine

Giới quần vợt đang chia sẻ nhau đoạn video những phút cuối trận đấu giữa hai tay vợt Krittin Koaykul (Thái Lan) và Artem Bahmet (Ukraine) tại một giải đấu ở Doha (Qatar). Bahmet rỏ ra mình giống như một "tay gà mờ" khi không cho thấy mình sở hữu một kỹ thuật cơ bản nào của quần vợt.

Cứ mỗi khi bóng tới, Bahmet loay hoay không biết xử lý thế nào. Khi thì anh sẽ đánh hụt bóng, khi thì đánh trúng nhưng thiếu lực khiến bóng không qua lưới. 

Đáng nói nhất là khi nhìn vào kết quả trận đấu, Bahmet không những thua trắng hai ván đấu (0-6, 0-6) mà còn không ghi nổi một điểm số nào.

Với việc giành toàn bộ 48 điểm số, Koaykul có được "thắng lợi vàng". Còn với Bahmet, nhiều người cho rằng anh chỉ là tay vợt nghiêp dư. Tuy nhiên, theo Sports Illustrated, Artem Bahmet được công nhận là "tay vợt chuyên nghiệp" thật sự.

Đoạn video được lan truyền khiến Bahmet có biệt danh "tay vợt dở nhất thế giới" bởi truyền thông. 

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cũng được dịp "cười ngất" với màn trình diễn "tệ chưa từng thấy trong cuộc đời".

Video pha đánh bóng ghi điểm Video pha đánh bóng ghi điểm 'cực sốc', Nadal được tung hô là 'người nhện'

TTO - Tay vợt nam số 1 thế giới Rafael Nadal được kênh truyền hình AS (Tây Ban Nha) ví như "người nhện" với pha đánh bóng điệu nghệ ghi điểm "đẹp nhất trong năm" ở trận tứ kết Paris Masters gặp đối thủ người Pháp Jo Wilfried Tsonga ngày 2-11.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên