Ở Gia Lai vừa xảy ra một vụ liên quan đến người nước ngoài “chôm tiền”. Cụ thể, khoảng 9g ngày 1-12, hai đối tượng người nước ngoài (nói tiếng Anh và tự xưng là người Thổ Nhĩ Kỳ) đi trên một taxi đến hỏi mua vàng tại tiệm Diệp Khánh (đường Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Qua cử chỉ của hai đối tượng, bà Cúc (chủ tiệm vàng) biết khách cần mua 15 lượng vàng 24K, theo thời giá, số tiền khách phải trả là 685,5 triệu đồng. Sau khi đồng ý việc mua bán, hai đối tượng yêu cầu bà Cúc bỏ 15 lượng vàng vào một phong bì bằng giấy màu vàng và để vào một hộp kim loại màu xanh (phong bì và hộp kim loại do đối tượng mang theo) rồi dùng băng keo dán xung quanh hộp đựng vàng. Liền lúc đó, một đối tượng ra hiệu để tự mình làm lấy, bà Cúc đồng ý.
Khi quấn xong băng keo, hai đối tượng đặt cọc cho bà Cúc 80 triệu đồng, đồng thời ra hiệu chưa đủ tiền để lại hộp đựng vàng cho bà Cúc, còn họ đi rút tiền ở ngân hàng về để trả.
Khoảng 14g cùng ngày, không thấy hai vị khách tây quay lại nhận vàng, bà Cúc gọi thợ mở khóa đến mở hộp kim loại màu xanh thì phát hiện phong bì màu vàng bên trong chỉ có 13 miếng kim loại bằng chì hình chữ nhật, toàn bộ 15 lượng vàng đã biến mất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận