16/10/2014 14:22 GMT+7

Tay không bắt rắn cạp nong, phó công an xã tử vong

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Nghe con gọi có con rắn đang nằm ở mép bờ tường trong vườn nhà, anh Toản chạy ra bắn rắn, bị rắn cắn vào tay trái gây tử vong.

Rắn cạp nong
Rắn cạp nong

Chiều 16-10, ông Lương Văn Phan - chủ tịch UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, địa phương và người nhà anh Lô Văn Toản (37 tuổi, ngụ ở bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng) đang tổ chức mai táng cho anh Toản, tử vong do rắn cắn.

Anh Lô Văn Toản là phó công an xã Xá Lượng.

Trước đó, khoảng 19g15 tối 15-10, trong lúc đang xem ti vi, anh Toản nghe con gọi phát hiện một con rắn đang nằm sát bờ tường vườn nhà.

Anh Toản bảo con trai dùng khúc gỗ đè lên thân rắn còn mình dùng tay bắt rắn. Không may, anh Toản bị rắn cắn vào bàn tay trái.

Nghĩ vết cắn chỉ gây xước tay nên anh Toản tự mình nặn máu độc ra, rửa tay và tiếp tục vào nhà xem ti vi.

Hơn 21g tối cùng ngày, anh Toản có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, tức ngực, chân tay sưng dần lên.

Ngay lập tức, gia đình liền đưa anh Toản đến bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu thì nạn nhân tử vong.

Con rắn cắn anh Toản tử vong được xác định là rắn cạp nong - một loại rắn độc.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên