31/07/2014 08:49 GMT+7

Tay không bắt giặc

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao dạo này lòi ra nhiều ông tay không bắt giặc thế nhỉ. Có vị bỗng dưng làm đại gia, ôm nhiều dự án béo bở, ông thì làm chủ công ty này ngân hàng nọ, rồi bất ngờ lòi ra là đại gia nợ, toàn tiền vay bạc mượn. Có ông nhảy ra làm dự án giao thông ngàn tỉ, nhận rồi để đó.

- Tay không bắt giặc là còn đỡ. Mấy ông có kèm theo lấy mỡ nó rán nó mới kinh.

- Là sao?

- Chẳng có tiền nhưng nhảy vào làm chủ với mục đích là đục khoét, vơ vét móc ruột...

- Cái trò tay không bắt giặc này nguy hiểm chẳng kém gì giặc ngoại xâm.

- Có nói quá không?

- Không tiền nhưng vẫn xí phần, làm chẳng đến đâu, dự án dở dang, lãng phí đất đai - vốn liếng, gạt bỏ cơ hội làm ăn của người khác, kinh tế đì đẹt thì làm sao đất nước giàu mạnh được để đề phòng bất trắc từ bên ngoài.

- Nhưng cửa nào để lọt những kẻ tay không bắt giặc, lấy mỡ nó rán nó?

- Thì các vị có thẩm quyền duyệt dự án, mấy cán bộ ngân hàng nhẹ là cả nể, nặng là tiêu cực mới giao trứng cho ác.

- Vậy là họ bán đứng anh em mình rồi. Mấy dự án đó phục vụ cho quốc kế dân sinh, cứ ì ạch thì còn gì là phát triển.

- Đừng bức xúc. Họ bán dự án, cho vay bậy bạ lâu rồi. Thế mới lắm đại gia tay không bắt giặc. Thôi, cứ chịu cảnh có dự án mà chẳng hoàn thành, có khởi công mà chẳng hoàn công. Riết cũng quen thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên