- Đương nhiên rồi, một đất nước nhỏ bé nhưng đánh thắng hai đại gia hùng mạnh nhất thế giới kia mà. Đó là chưa kể ngày xưa vó ngựa quân Nguyên giày xéo sang đến tận châu Âu, nhưng đến nước ta phải dừng bước.
- Cha ông mình lẫm liệt nhỉ?...
- Chứ sao, đến ông hàng xóm khổng lồ khiến cả thế giới kiêng dè, nhưng cứ lật sách lịch sử 4.000 năm mà xem, còn phải kiềng mặt mình đấy.
-...To vật vã như xe tăng mà bắn gục tưng bừng để đem về trưng chơi...
- Hừm, xe tăng là cái đinh gỉ gì. Đến pháo đài bay B52 còn rụng như sung kia kìa.
- Trời ơi, sao ông nói như cái máy vắt sổ vậy. Tui chưa nói hết ý thì ông đã nhảy vào miệng rồi...
- Ủa, vậy nãy giờ ông nói cái gì?
- Ý tui muốn nói là đất nước chỉ mới thoát khỏi danh sách các nước nghèo của thế giới, vậy mà chỉ nội khoản đi săn tê giác thôi ta đã đứng đầu thế giới. Như bà bộ trưởng tài nguyên nước và môi trường Nam Phi vừa cho biết năm 2011 họ cấp 222 giấy phép săn tê giác thì riêng người Việt đã chiếm hơn phân nửa, đến 114 giấy. Mà chi phí để săn một con tê giác có rẻ đâu, tương đương 2,1 tỉ đồng.
- Ủa, vậy hả? Đâu biết đâu. Mà những tay chơi nào vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận