TT - Đội tuyển Ý đã hòa hai trận rồi nên buộc phải thắng Ireland, thậm chí thắng đậm đối thủ để hi vọng giành vé vào tứ kết. Ireland nhẹ hều nên Ý thắng sẽ không khó khăn.
Chỉ có điều chiến thắng của tuyển Ý sẽ không còn ý nghĩa nữa nếu như Tây Ban Nha hòa Croatia 2-2 trong trận đấu còn lại.
Tôi đọc báo thấy người ta ai cũng sợ rằng trận Tây Ban Nha - Ý sẽ có kết quả hòa 2-2, đặc biệt là với người Ý. Tôi không tin điều đó. Bảo đảm luôn. Thứ nhất, Tây Ban Nha đã chắc ăn vào tứ kết đâu mà dám vào trận với ý nghĩ cầm hòa Croatia cho chết à. Chẳng phải tuyển Nga hôm 17-6 cũng có ý nghĩ chỉ cần hòa Hi Lạp là vào tứ kết và rốt cuộc đã trả giá rồi đó sao.
Thứ hai, Tây Ban Nha mà cố tình bắt tay Croatia đá hòa 2-2 để cùng dắt tay nhau vào tứ kết thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Đội bóng xứ bò tót đang là ĐKVĐ thế giới và châu Âu nên sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ sợ thị trường cá cược thế giới nhảy vào can thiệp thôi, nhưng mà hi hữu lắm. Tóm lại Tây Ban Nha không điên mà buông Croatia đâu. Họ sẽ thắng để chắc chắn giành vé và bảo vệ hình ảnh đẹp của một ông lớn cũng như cho bóng đá nữa.
Trở lại với hai trận đấu cuối cùng của bảng A, phải nói là tiếc cho đội tuyển Nga sau những gì họ đã thể hiện trong hai trận đầu tiên. Nhưng ai biểu, tự mình nắm giữ số phận mà họ lại đá quá tệ trước Hi Lạp để tự tay đưa vé cho đối thủ. Nỗi đau bị loại sớm của người Nga tại Euro 2012 chắc sẽ còn dai dẳng.
HOÀNG SƠN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận