Phóng to |
| Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters |
Bước vào trận đấu này, tuyển Ý chịu tổn thất lớn khi vắng tiền đạo Mario Balotelli. Điều này khiến HLV Cesare Prandelli phải thay đổi chiến thuật. Nhờ vào sự cơ động của Emanuele Giaccherini (cánh trái) và Christian Maggio (cánh phải), tuyển Ý ra sức khoét vào hai cánh của Tây Ban Nha. Cơ hội tốt nhất của hiệp một đến từ một tình huống như thế. Giaccherini lật bóng để Maggio lao vào đánh đầu cận thành, đáng tiếc thủ môn Casillas (Tây Ban Nha) đã có pha cản phá.
Hiệp hai, nhờ sự điều chỉnh của HLV Vicente Del Bosque, Tây Ban Nha phần nào khắc chế được lối chơi này của Ý. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bởi cầu thủ hai đội, trận đấu được đưa tới chấm phạt đền luân lưu 11m. Sau các pha dứt điểm thành công của cầu thủ hai đội, ở lượt đá thứ bảy, trung vệ Leonardo Bonucci (Ý) đá bóng vọt xà, tạo điều kiện cho Jesus Navas (Tây Ban Nha) kết thúc trận đấu.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, đội trưởng Iker Casillas thừa nhận anh và đồng đội chiến thắng nhờ may mắn. Còn HLV Cesare Prandelli cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông Prandelli tuyên bố trận đấu này cho thấy tuyển Ý có thể chống lại bất kỳ đối thủ mạnh nào trên thế giới.
Thắng trận, Tây Ban Nha sẽ gặp Brazil trong trận chung kết vào ngày 1-7 (giờ VN). Đây là trận chung kết được rất nhiều người chờ đợi vì ở thời điểm này, phong độ cao của Brazil khiến người hâm mộ hi vọng họ sẽ lật đổ được sự thống trị của tuyển Tây Ban Nha.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận