Phóng to |
| Balotelli (trái) sẽ tiếp tục tỏa sáng giúp Ý lên ngôi? Ảnh: AFP |
Tuyển Ý hứa chơi tấn công
Tuyển Ý tuyên bố sẽ tiếp tục chơi tấn công trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra trên sân Olympic ở Kiev (THTT lúc 1g45 ngày 2-7 trên VTV3, HTV9 và HTVC)...
Dưới “triều đại” của HLV Cesare Prandelli, tuyển Ý đã chuyển từ lối đá thực dụng kiểu “bêtông” sang lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Đặc biệt họ đang sở hữu tuyến giữa hết sức mạnh mẽ với “bộ tứ siêu đẳng” là Marchisio, Pirlo, Montolivo và De Rossi. Chưa hết, trên hàng tiền đạo của đội bóng áo màu thiên thanh còn có “cặp song sát” Balotelli và Cassano chơi rất ăn ý với nhau và đều đạt phong độ cao ở những trận đã qua.
Trong đó Balotelli đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Vua phá lưới” với ba bàn thắng. Chưa hết, lão tướng 33 tuổi Pirlo cũng chơi cực tốt để trở thành “linh hồn” trong những đường lên bóng tấn công của tuyển Ý. Kể từ đầu giải tiền vệ này đã ba lần nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” của UEFA. Những màn trình diễn ấn tượng đó đã giúp Pirlo được dự báo sẽ đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở Euro 2012 và ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Quả bóng vàng” của FIFA.
Đánh giá về đội tuyển Ý tại giải đấu này, HLV Arsene Wenger (Arsenal) đã hết lời khen ngợi: “Nếu bạn nhìn vào những con số thống kê sẽ dễ dàng nhận thấy Ý là đội có nhiều cú sút hơn các đội còn lại ở Euro 2012. Họ cũng đang chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ, hiệu quả và cuốn hút người xem. Vì vậy, tôi cảm thấy rất vui khi họ có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải”.
Qua các cuộc thăm dò của Goal.com và Euro Sport thì số lượng người hâm mộ nghiêng về cửa thắng của Ý cũng nhiều hơn. Bất chấp việc Tây Ban Nha được các hãng cá cược đánh giá cao hơn về thực lực. Điều này xuất phát từ tâm lý yêu thích cái đẹp nên CĐV thích lối chơi quyến rũ của tuyển Ý hiện tại và chán phong cách bóng đá ru ngủ của Tây Ban Nha.
Nhận được nhiều cảm tình như thế từ người hâm mộ và giới truyền thông, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV Cesare Prandelli tuyên bố sẽ cho các cầu thủ Ý tiếp tục chơi tấn công ở trận chung kết để quật ngã ĐKVĐ Tây Ban Nha. Trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian trước trận đấu, ông Prandelli nói: “Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhưng chúng tôi không sợ họ. Hiện nay chúng tôi mạnh mẽ và sung sức hơn so với lần gặp họ ở vòng bảng. Chúng tôi sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng”.
Nhưng theo chúng tôi, đây sẽ là trận đấu không dễ cho tuyển Ý. Bởi Tây Ban Nha dù chơi không thật sự ấn tượng ở những trận đã qua nhưng họ vẫn là đội bóng có bản lĩnh, với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới có thể quyết định trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc lóe sáng. Đồng thời họ cũng thể hiện sự chắc chắn đáng kinh ngạc ở những trận đã qua, khi chỉ để thủng lưới một bàn và giữ sạch lưới sau 419 phút.
Nhiều khả năng ở trận này, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, không có một tiền đạo nào đúng nghĩa, mà chỉ đôn ba tiền vệ Silva, Fabregas, Iniesta lên đá hơi cao. Lối chơi này rất khó để Tây Ban Nha tìm bàn thắng nhưng bù lại họ sẽ đảm bảo sự kiểm soát ở tuyến giữa và đẩy đối phương vào thế bị động khó lòng tấn công. Do đó rất có thể trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng và phải quyết định thắng bại trên chấm 11m.
Phóng to |
Những cuộc chiến nảy lửa
Những cuộc chiến cá nhân sẽ góp phần quan trọng quyết định kết quả trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý.
Andres Iniesta - Christian Maggio
Bị treo giò ở trận bán kết (thẻ phạt), hậu vệ Christian Maggio sẽ trở lại trấn giữ hành lang cánh phải tuyển Ý với nhiệm vụ nặng nề: phong tỏa nhạc trưởng Andres Iniesta của Tây Ban Nha. Đây sẽ là cặp đấu khiến HLV Prandelli và hơn 60 triệu người Ý phải hồi hộp. Nếu Maggio khóa được Iniesta, cơ hội thắng của Ý rất cao, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra thì đó sẽ là thảm họa.
So với Abate, khả năng phòng ngự của Maggio tốt hơn dù anh không có được “nước rút” tốt như đồng đội. Nhưng trận này, HLV Prandelli cần bức tường phòng ngự chắc chắn trước “máy khoan” sắc bén Iniesta nên Maggio là sự lựa chọn tốt. Chắc chắn Maggio sẽ nhận lệnh thường xuyên túc trực trên phần sân nhà để ngăn cản Iniesta, đồng thời ngăn chặn nguy cơ từ những pha đột phá của hậu vệ cánh trái Tây Ban Nha Jordi Alba.
Xavi - Andrea Pirlo
Đây là cuộc so tài thú vị giữa hai mẫu tiền vệ nhạc trưởng xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay. Điều khác biệt là Pirlo sẽ chơi sâu ở phần sân nhà tuyển Ý với nhiệm vụ đánh chặn từ xa.
Pirlo đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải bởi phong độ chói sáng của anh là động lực chính đưa tuyển Ý đến trận chung kết. Xavi nhận xét: “Pirlo luôn nổi bật khu giữa sân. Anh là mắt xích không thể thiếu bởi mọi đường bóng tấn công của tuyển Ý đều qua chân anh”.
Cái khó là Xavi đang chơi không thật sự nổi bật khiến lối chơi tấn công của Tây Ban Nha trở nên rườm rà, thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, nếu Pirlo để sổng tiền vệ này trong tích tắc thì tuyển Ý có thể phải trả giá.
Xabi Alonso - Daniele De Rossi
Tiền vệ của AS Roma De Rossi đang chơi lên chân khi được HLV Prandelli cho trở lại vai trò ưa thích ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển Ý. Sự tích cực của De Rossi đã làm cầu nối cho sự liên lạc giữa hàng thủ với Pirlo và với hàng công. Bản thân De Rossi cũng thường xuyên dâng cao dứt điểm và gây rối hàng phòng ngự đối thủ.
Bên kia chiến tuyến, khi Xavi không có được phong độ tốt nhất, Alonso chính là người được HLV Del Bosque đặt kỳ vọng sẽ trấn giữ an toàn khu trung tuyến đồng thời tham gia tổ chức tấn công. Alonso có khả năng bao quát tốt, nhất là những cú sút xa chuẩn xác. HLV tuyển Ý Prandelli chắn chắn không muốn Alonso có được nhiều không gian, thời gian để chỉnh bóng và nhiệm vụ phá bĩnh Alonso sẽ được giao cho De Rossi.
Sergio Ramos - Mario Balotelli
Đây sẽ là cặp đấu nóng nhất trên sân giữa một trong những trung vệ hay nhất giải (Ramos) và một trong những tiền đạo xuất sắc nhất giải (Balotelli).
Với sự hỗ trợ của một Cassano tinh quái, Balotelli như “hổ mọc thêm cánh” và chắc chắn sẽ khiến hàng phòng ngự Tây Ban Nha phải vất vả. Tuy nhiên, Balotelli chắc chắn không thể tự tung tự tác khi đối mặt với trung vệ thép Ramos. Ramos và người đá cặp Gerard Pique đang là cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất giải.
Phóng to |
|
Cuộc so tài giữa Pirlo (trái) và Xavi là điểm nóng nhất trên sân - Ảnh: AFP |
|
Số liệu trước trận Tây Ban Nha - Ý * Tây Ban Nha: • Nếu Tây Ban Nha vô địch, Vicente del Bosque sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử từng cầm quân đăng quang cả Euro lẫn World Cup sau Helmut Schon (cùng tuyển Tây Đức vô địch Euro 1972 và World Cup 1974). • Nếu Fernando Torres ghi bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở hai trận chung kết Euro. • Iker Casillas, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, Cesc Fabregas, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Sergio Ramos và David Silva đều có mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha vô địch năm 2008. Chưa từng có cầu thủ nào 2 lần đăng quang Euro. • Tây Ban Nha đang bất bại 19 trận đấu chính thức liên tiếp kể từ tháng 6-2010. • Thủ môn Iker Casillas đang có chuỗi 419 phút giữ sạch lưới. • Đội bóng của Del Bosque đã có tổng cộng 3.417 đường chuyền tại VCK Euro 2012 trong khi tuyển Ý chỉ có 1.530 đường chuyền. * Ý: • Tuyển Ý chỉ thắng 2 trong 8 trận đấu gần nhất trong hai hiệp chính thức. • Tuyển Ý dưới triều đại HLV Cesare Prandelli vẫn bất bại trên đấu trường quốc tế với 10 trận thắng và 5 trận hòa. • Christian Maggio sẽ trở lại sau 1 trận bị treo giò vì thẻ phạt. • Mario Balotelli là cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Ý lập cú đúp trong một trận đấu tại VCK Euro. • Andrea Pirlo đã thực hiện 146 đường chuyền ở trận gặp Anh, trong đó có 117 đường chuyền chính xác, là một kỷ lục tại Euro 2012. • Giorgio Chiellini và De Rossi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Chuyên gia dự đoán Đoàn Minh Xương: Tôi nghĩ Ý sẽ chủ động tấn công Ý đã chơi với chiến thuật hết sức hợp lý, xé toang được sự vững chắc của hàng tiền vệ sáu người bên phía Tây Ban Nha trong trận mở màn vòng bảng (bảng C). Sự hợp lý đến từ việc Ý tấn công rộng dọc hai biên do Maggio và Chiellini khởi xướng với quả chuyền dài từ De Rossi và Pirlo. Một trong những pha phản công bóng dài như thế đã giúp Cassano lập công sau cú tỉa bóng như đặt từ Pirlo. Tôi nghĩ Ý sẽ không thay đổi lối chơi khi tái ngộ Tây Ban Nha. Họ biết rõ nền tảng thể lực của mình không sung mãn nên sẽ chủ động tấn công từ đầu. Nếu có bàn thắng sớm như trận gặp Đức, họ sẽ chủ động đá phòng ngự vào hiệp nhì để bảo toàn thắng lợi. Tây Ban Nha không đôi công dồn dập, họ trung thành với triết lý là phải làm chủ khu trung tuyến, đan bóng với nhau thật nhiều, rình rập chờ đối thủ sơ hở để ra đòn “kết liễu”. Tây Ban Nha sẽ thắng trong hai hiệp phụ mà không cần đá luân lưu vì họ hơn Ý về sự đồng đều, có chiều sâu ở lực lượng dự bị và đặc biệt là thể lực. Trần Minh Chiến: Ba lý do để tôi chọn Ý 1- Ý sở hữu Andrea Pirlo quá tuyệt vời. Anh sẽ trở thành nguồn cảm ứng giúp đội Ý chơi tiếp tục thăng hoa. 2- Nếu Pirlo bị kèm sát, Ý vẫn còn “người hùng thầm lặng” De Rossi. Anh là cầu thủ đa tài khi có thể chơi hiệu quả vai tiền vệ phòng ngự (vòng đấu bảng) hay tiền vệ biên (trận bán kết). Đồng thời, anh vẫn có những quả tỉa bóng, bật tường lợi hại chỉ kém Pirlo đôi chút. Chưa kể Ý còn có Montolivo đang âm thầm trỗi dậy ở khu trung tuyến. 3- Ý đang là hiện thân của thứ bóng đá tấn công. Việc từ bỏ lối chơi phòng ngự xấu xí đang dần phát huy tính hiệu quả. Sức bền thể lực không sánh bằng đối thủ, nhưng khao khát chiến thắng của Ý nhiều hơn nhất là khi họ đang rất tự tin sau trận thắng thuyết phục trước Đức. Trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao L’Equipe (Pháp), cựu tiền đạo đội Tây Ban Nha Fernando Morientes nói rằng một trong những lý do giúp HLV Vicente Del Bosque có sự khác biệt với những nhà cầm quân khác là vì ông rất thông minh. Morientes nói: “Theo tôi, một HLV vĩ đại đầu tiên phải là một người đàn ông thông minh. Và nếu bóng đá Tây Ban Nha có một người đàn ông thông minh, chắc chắn đó là Del Bosque”. Morientes đã liệt kê những ưu điểm của Del Bosque. Chẳng hạn trong phòng thay quần áo, Del Bosque luôn giải thích với cầu thủ tại sao họ bị xếp dự bị. Hoặc khi kết thúc cuộc nói chuyện riêng tư với cầu thủ, người nghe luôn có cảm giác tin tưởng Del Bosque và tin tưởng họ có cơ hội hòa nhập cùng đội bóng. Morientes từng là thành viên của đội Real Madrid giai đoạn HLV Del Bosque dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vô địch Champions League năm 2000 và 2002. Vì thế, những nhận xét của anh về ông thầy cũ là điều không cần bàn cãi. Từ đầu Euro 2012 đến nay, chúng tôi thấy một điểm rất hay ở HLV Del Bosque là ông rất bình tĩnh khi đương đầu với áp lực dư luận. Ông không lớn tiếng khi bị phê phán lối đá “tiqui-taca” của Tây Ban Nha quá nhạt nhẽo. Ông giải thích nhẹ nhàng với giới truyền thông khi bị phê bình lối chơi sử dụng “tiền đạo giả” của Tây Ban Nha. Điều duy nhất ông muốn chứng minh với mọi người là Tây Ban Nha xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Tây Ban Nha đã vượt qua áp lực ở bảng đấu có Ý, thắng thuyết phục Pháp ở tứ kết, vượt qua Bồ Đào Nha ở bán kết. Những người chỉ trích quyết định của Del Bosque loại Soldado để đưa Torres đến Ba Lan - Ukraine cũng đã im lặng vì thực tế Torres không tệ như họ nghĩ. Người hâm mộ Tây Ban Nha cũng rất hài lòng với chất lượng hàng phòng ngự rất tốt của Tây Ban Nha và khát khao cống hiến khi được ra sân của từng tuyển thủ trong đội bóng. Nếu Tây Ban Nha có thua Ý trong trận chung kết, Del Bosque vẫn xứng đáng được những lời khen tặng. Và những ngôn từ mà Morientes dành cho Del Bosque khiến nhiều người càng tin tưởng vào khả năng bài binh bố trận của HLV 61 tuổi trước trận đánh cuối cùng tại Euro 2012 với Ý. Tây Ban Nha vô địch Nhà cái đánh giá Tây Ban Nha nhỉnh hơn khi ra kèo chấp đồng banh nửa trái ăn 85. Nhà cái nhận định trận đấu không có nhiều bàn thắng khi ra kèo tổng bàn thắng trong 90 phút chỉ là 1,5-2 trái. Dựa vào kèo của nhà cái có thể thấy trận đấu rất chặt chẽ, hai đội sẽ không có nhiều cơ hội ăn bàn. Hai đội sẽ dồn sức mạnh vào khu trung tuyến, tận dụng triệt để sai sót của nhau để tìm bàn thắng. Chúng tôi đánh giá Tây Ban Nha cao hơn vì chất lượng tuyến giữa của họ đồng đều hơn Ý. Thêm vào đó, Tây Ban Nha phòng thủ tốt hơn Ý. Vấn đề của Tây Ban Nha là họ cần sắc sảo hơn trong dứt điểm. Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1 trong 90 phút. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận